
Sáng nay trời lại mưa phùn, xầm xì. Lên kế hoạch cho hai đứa đi công viên nhưng lại thôi. Ở nhà, nhớ ra hôm nay sinh nhật 2 tuổi em Nam Khánh – cún nên làm một ít bánh quy hình cún con. Chị Thư cũng hào hứng, tuy nhiên lại hỏi “Con muốn mẹ làm pizza mèo, mẹ lại làm bánh quy cún? Tại sao lại thế?” Thì cũng phải có lúc mẹ cãi lời con chứ
Công thức: (Có thể sử dụng công thức bánh quy bơ bất kỳ), tuy nhiên hôm nay nhà hết trứng nên rùa dùng loại bánh không trứng.
Vo bột thành những viên tròn như quả táo ta (đường kính 2cm). Sau đó lấy hạt nho khô hoặc chocolate cắt nhỏ, choc. chip gắn vào tạo mắt và mũi. Có một số chú cún Đông gắn 2 miệng và 1 mắt, bảo là “con cún chó này ăn nhiều” hic, sao một đứa lười ăn lại có thể phát ngôn được như thế??? Cái tai thì có thể nặng bằng bột pha với bột cacao nguyên chất. Hôm nay tiện thể đang có hộp ngũ cốc – cereal vị cacao có hình cong cong như cái tai nên rùa dùng luôn. “Làm việc” với Đông buồn cười quá, toàn ăn tai chó, rồi lại gật gù “ôi tai chó ngon tuyệt” (mẹ ghét nhất con nói chữ chữ tuyệt, mà cứ nói suốt
). Ấy thế mà sáng mẹ bảo ăn sữa với cereal thì nó chạy xa tít… Có mỗi Thư ngoan, Thư nhỉ?

Cún nghiêng đầu này
Đàn cún trên khay này

Cún này là “cún ngoan” này

Nướng xong rồi

“Tác phẩm” của Thư -đã bị Đông chén trước khi bị chị phát hiện.
Thư: “Mẹ giống con cún này. Đeo kính!”
Không hiểu nổi, sao chó không giống mẹ, mà mẹ lại giống chó? Con cái gì suốt ngày bảo mẹ là con chó này, con chó kia.
********
Công thức:
- 200g bột mỳ đa dụng
- 50g đường bột
- 125g bơ mềm
- 1 chút vani (khoảng 5ml)
- 5ml nước lạnh (nước đá)
Cách làm:
Trộn lẫn đường và bột. Bóp lẫn bột với bơ bằng tay. Khi bột, đường, bơ vón thành những cục nhỏ thì cho 5ml nước lạnh + vani nhào nhẹ nhàng đến khi có hỗn hợp mềm mịn. Lưu ý không nhào kỹ kẻo bột sẽ dai và cứng.
Để bột nghỉ ở nhiệt độ phòng (đậy kín) 30 phút.
Nặn hình thú
Vặn lò 175 độ C. Nướng 15-20 phút tùy kích cỡ.
Like this:
Like Đang tải ...
Thế mới lợi chứ, chả vất đi đâu tý nào, cũng đỡ phải tranh nhau. Giống mẹ nó chỉ thích ăn lòng đỏ trứng luộc, còn chúng nó chỉ thích lòng trắng. Cho chậm ảnh 1,2 hôm nhé, tự dưng 2 ngày liền phải ngồi học an ninh quốc phòng cả ngày. Mà vị bánh tan ngay trong miệng nhưng hơi bột bột có đúng không Rùa?
Đúng rồi ạ, bánh hơi bột bột.
Rùa ơi, hôm qua đã làm rồi. Sợ cái vị mặn của bơ thực vật nên vẫn làm President thôi. Thành công ? % nhỉ? Ăn giòn, cắn 1 miếng tan luôn trong miệng, mắt, mũi (bằng kẹo N&M) không bị chảy. Tuy nhiên, có mấy cái tai bị rụng, chắc do lúc gắn không ấn sâu vào, và 1 vài cái ở góc lò bị đắng, còn OK. Con trai lớn thì bỏ hết mắt mũi tai không ăn, chỉ ăn bánh thôi. Con trai bé thì chỉ ăn mắt mũi tai, còn cắn 1 miếng bánh là nhè luôn. Mẹ cũng không hiểu tại sao, hay tại bánh ăn bột bột trong miệng nhỉ? Chiều về sẽ post ảnh lên hội bánh HN nhé.
Hihihi… buồn cười quá, đứa thích bánh, đứa chỉ ăn mắt mũi tai
Em chờ ảnh bánh ở nhà bánh cstt nhé.
Rùa ơi, dùng bơ thực vật có được không? Vì mẻ đầu làm thử OTK nên sợ dùng bơ thường, thử hết khay thành phẩm lại lên cân thì chết.
Đường bột thì dùng đường phèn bột có được không? Vì nhà sẵn loại này, đỡ phải đi mua.
Vặn lò 175oC. Có phải vặn lò nóng trước không hay cứ khi cho khay bánh vào mới vặn lò? Nướng 2 lửa phải không? Có thể nướng 2 khay 1 lúc không?
200g bột thì được khoảng bao nhiêu cái bánh? Nếu trộn nhiều bột 1 lúc thì những mẻ sau lúc bột nghỉ quá lâu có ảnh hưởng đến chất lượng bánh không?
Bơ thực vật cũng ok ạ, nhưng mà nhớ chọn loại ít muối thôi vì có những loại bơ thực vật mặn ơi là mặn.
Đừng nướng 2 khay một lúc.
Thông thường làm bánh phải dự nhiệt (làm nóng) lò trước 10′ nếu là nhiệt độ dưới 180 độ C, 15′ nếu là nhiệt độ trên đó. Nếu không ghi rõ là nướng một lửa hay hai, lửa trên hay lửa dưới thì chế độ mặc định “nướng” là 2 lửa ạ.
Mỗi chiếc bánh khoảng 20g bột sau khi đã trộn, nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo kích cỡ bánh. Bác cộng hết tất cả thành phần nguyên liệu, quy ra gr, sau đó chia cho 20 là ra con số tương đối.
KT oi, banh nay ko nướng vàng hả KT? Mình nướng vàng nên mắt mũi miệng khét ăn đắng ngắt, bánh lại cứng nữa. Cám ơn bạn nhiều.
Đúng rồi ạ, bánh này không nướng màu vàng rơm, chỉ chín tới, bánh ráo là lấy ra thì sẽ không bị cứng.
Chị ơi, bánh cún này trông yêu thật đấy. Em định làm tặng chơi. Công thức này không trứng chắc là để được lâu chị nhỉ. À mấy cái túi đựng bánh xinh xinh chị mua ở đâu vậy ạ?
@khivangdat: Em ơi, hội chợ vừa rồi có làm không?
hi hi, em ở Hà nội đấy ạ, bác ở chỗ nào ạ?Hình như em cũng có cái cereal đó, để em về kiểm tra xem thế nào. Nếu ko có thì em xin bác một ít. Khổ, con Bông nhà em cũng thích ăn cereal nên em cũng hay tích trữ các loại cho nàng lắm. Mỗi tội là vì em không phải là người cho Bông ăn sáng nên cũng chả biết hình thù các loại cereal thế nào cả. hị hị
Em cám ơn bác
@Hanh chi: Bánh này thích hợp cho sinh nhật bọn trẻ con nhỉ, vì ngộ nghĩnh quá
@khi vang dat: Tự nhiên nhé. Tai thì hôm nay đi siêu thị có thấy bán cereal ăn sáng của bọn trẻ, có loại của Malaysia(?), có tên là Magic Tiger, nhãn hiệu Torto. Giá rẻ lắm thôi, khoảng 25K/gói to đùng làm biết bao nhiêu chó mèo gà vịt cho hết
Nếu ở HN thì nhắn tin mình chia sẻ. Bọn trẻ con nhà chị cũng thích ăn cereal nên hôm nay mua thử loại đấy rồi.
Trời ơi, đến đây lại ngất nữa. Cho em copy về làm cho con cún nhà em, bác nhé. Bác dạy em luôn cách nặn tai đi. Em cám ơn bác nhiều.
CN em đã làm rồi chị ạ, bọn cháu em thích quá chén sạch luôn,cảm ơn chị nhiều lắm.
@Hanh chi: Chắc chắn sẽ thành công nên khỏi cần chúc. Rùa chờ tin vui nhé!
Em cảm ơn chị, CN này em sẽ làm ngay và báocáo kết quả cho chị nhé!
@Hanh chi: Chị vừa update, em thử nhé!
Chị ơi! em đợi công thức bánh củachị nhé, đừng quên nhé chị!
@Nguyetva: Các con sẽ có nhiều sáng tạo hơn là tụi già bọn mình bác ạ
@Hanh chi: cho mình thêm vài ngày nhé!
Chị ơi, cho em xin công thức làm những chú cún này nhé, xinh quá chị ạ.
Bánh đẹp quá Rùa ơi. Hôm nào chị cũng thử bon chen làm cún mới được, yêu nhở
)
@ngochan: Đông còi bảo với mẹ: “Con yêu cả hai ĐỨA” (Hai đứa ở đây chỉ bố và mẹ)
okie, thax chi nhiu nhiu nhe!E se co gang di luom lat lai cac bai pizza cua chi!hihi
Chuc nha Rua ngu ngon!
Ah, ranh thi chi sang doc comment cua e ben bai Thu va Dong c nhe!
“Không hiểu nổi, sao chó không giống mẹ, mà mẹ lại giống chó? Con cái gì suốt ngày bảo mẹ là con chó này, con chó kia” –> Cái đọan này giống hệt con Cá chép nhà em chị ạ. “Mẹ ơi, dẹp bàn đi. Hai đứa mình dẹp bàn nha”. hihi
@Peggy: Với cupcake, em trộn bột, rồi trong khuôn nhôm như trong hình http://bp1.blogger.com/_zJIpPnF4epA/RoOSEJzscOI/AAAAAAAAA-A/vksMwkae5qo/s400/DSC00115.JPG hoặc có thể dùng cốc nhôm nhỏ làm đá ngày xưa ấy. Cho cốc giấy vào khuôn đó, sau đó mới múc từng muỗng bột đổ vào cốc giấy. Thông thường mình chỉ nên đổ tối đa 2/3 khuôn, áp dụng cho mọi loại bánh. 1/3 còn lại để cho bánh nở.
Công thức cụ thể pizza có rồi mà, chỉ có nó nằm rải rác ở các bài khác, chị lười quá chẳng thu gom chúng về một chỗ được, vì năm ngoái viết bài toàn phải tranh thủ, Đông Đông còn bé mà.
ui, nhin phe^ qua co!hihi! bac nhanh post cong thuc cho ba con hoc tap bac nhe!hihi
Ah chi oi, e bao ne, lam loai banh ma dung cupcake y, thi khi nhao bot xog, minh do luon bot vao cupcake roi cho vao lo nuong phai k a? hay la the nao chi nhi? voi lai khi do bot thi phai do vua vua thui, k thi khi nuong xog bot se no bung ra khoi khuon phai k chi nhi? Chi chi em cach do bot vao khuon de lam cac loai banh voi cupcake nhe chi!
Mua butter o dau thi re chi nhi? Em mua 29k/ 125g..
Chi oi, mai e dinh lam banh pizza, neu ranh chi post cong thuc cu the len cho e hoc hoi chhi nhe! That ti mi chi nhe! hihi!!
Thax chi trc!:)
@dautay: Con rùa nó đang ngủ rồi, tẹo dậy nó viết công thức nhé!
đẹp quá thui! em ơi, hướng dẫn cho chị đi! có phải làm như cookies? tai, mũi làm bằng gì vậy em? Chỉ cho ăn bánh ngó như vầy chịu sao thấu đây?!!