Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 24/03/2008

Sách

Ở nhà mình, “đồ chơi” nhạy cảm nhất là sách. Mẹ thích đọc sách, tìm sách, lang thang trong nhà sách. Tóm lại là cũng hay mua sách. Trên đời quý nhất là sách. Hồi trước mỗi lần vào Third Place Book, rùa lại dí mũi vào chiếc tủ chứa sách quý hiếm nhìn không biết chán. Do vậy, sách của các con cũng nhiều. Nhưng có một điều mẹ không thể điều khiển nổi: ấy là việc ngắn không cho các con “huỷ diệt” sách. Toàn là hậu duệ của Tần Thuỷ Hoàng cả! Sách đang đọc lại bẻ ngược gáy. Ngồi lên cũng là chuyện bình thường 😦

Quay ngược lại đề tài sách. Có nhiều tấm hình sách “nghệ thuật” lưu trong máy đã lâu nay lại lôi ra ngắm nghía, nhân được xem bộ sưu tập ảnh về các đồng tiền xu trên Dân Trí .

Biết đến bao giờ các con nhà mình (và cả mình nữa) làm được như thế này nhỉ… Họ có lưu ý rằng tất cả những tác phẩm dưới đây đều được sáng tạo từ những cuốn sách “không có giá trị”.

Nào cùng xem!