
Bài viết này tặng những vị khách quý của bếp Rùa.
Thời gian gần đây, liên tục nhận được những email, tin nhắn, cũng như comment kết bạn, thăm hỏi, động viên và cả những lời khen tặng thật hào phóng. Rùa thấy mình thật hạnh phúc và dẫu rằng việc viết blog có tốn một chút thời gian, nhưng nó cũng mang lại thật nhiều niềm vui, nụ cười, và nhất là cảm thấy có một vòng tay bè bạn ngày một lớn dần.
Xin được cảm ơn tất cả, về hơn nửa triệu chuyến viếng thăm bếp Rùa và con số hàng ngày vẫn tăng đều. Đối với một cái blog nhỏ nhoi loanh quanh chuyện bếp núc, hoàn toàn không có bài viết lá cải lá chuối tin giật gân nào cả thì nó có ý nghĩa động viên rất nhiều (điều này có đáng để tự hào một tí không nhỉ?). Cảm ơn những bà mẹ đã cùng em trên con đường chinh phục trái tim của những ông bố và những đứa con đáng yêu.
Nhờ có bếp Rùa, KT được biết bí kíp pha nước chấm, ấy là trước tiên phải pha 1 cốc nước chanh thật ngon lành
Nhờ có bếp Rùa, KT được biết thêm nhiều cách để hoàn thiện hơn công thức mình đã làm. Hơn cả là qua những bà mẹ, được biết thêm rất nhiều những em bé, và cả sở thích của từng đứa
Đặc biệt, cảm ơn cô Nga, và cả chú nữa – tuy mới quen nhưng đã dành cho cháu thật nhiều tình cảm và sự nhiệt tình. Cháu mong mỏi được nhận nhiều những công thức mà cô đã và sẽ chia sẻ.
Thân chúc mọi người luôn có được nhiều sức khỏe, cả em cũng vậy, vì sức khỏe quan trọng lắm. Có nó rồi, chúng mình tha hồ sẻ và chia
Like this:
Like Đang tải ...
Comments