Demo: Takoyaki – Món Nhật đầu tiên trên bếp Rùa

2009 Tháng Tư 16
by Khai Tâm

Takoyaki (Octopus Balls)

Sang Nhật được một thời gian, thỉnh thoảng nhận được câu hỏi nghe hơi nhột “Đã học được món ăn Nhật nào chưa?”  Thú thực là em không thần tượng ẩm thực Nhật cho lắm ngoài tài nghệ dao kéo và trình bày.  Thái đẹp, đĩa đẹp, bày biện đẹp.  Các món ăn chính gia vị thế nào, mà mỗi lần dùng một ít đã thấy ngang dạ, lại trở về với món ăn của người gốc Giao Chỉ ;)

Nhân tiện có bộ chảo điện, quyết chí làm takoyaki vì rùa bố rùa con thích ăn.  Bếp rùa làm thử lần đầu tiên, với đầy đủ dụng cụ cũng như nguyên vật liệu. May nhờ có sự trợ giúp của mẹ Cu, Takoyaki trở nên đơn giản rất nhiều.  Cảm ơn cả bà nội Cu nữa…  Chờ thêm những bí kíp của bà :)

Takoyaki là món ăn thường thấy ngoài đường phố, trong các lễ hội văn hóa và ẩm thực.  Món ăn thú vị ở chỗ có thể đứng xem người ta làm.  Khay bột từ những hình bán nguyệt dần biến thành hình tròn qua bàn tay người thợ…

Dụng cụ cần có: Khuôn đổ takoyaki (tương tự khuôn đổ bánh khọt, có lỗ hình bán nguyệt), Que tre (dùng que xiên thịt nướng)

Cần chắc chắn mỗi thành viên trên bàn ăn có que tre, kẻo rồi lại tranh nhau… chọc bánh!

(Khay khuôn này nằm trong bộ chảo điện.  Copy lại phần “giới thiệu” từ bài pancakes: chảo điện đa năng hiệu Zojirushi – điện áp 110V có 3 khay có thể thay thế tùy theo nhu cầu sử dụng.  Khay làm bằng hợp kim (nặng), chống dính.  Bộ chảo bao gồm 1 đế, 1 dây nguồn dài dài, 3 khay nướng, 1 nắp chảo, 1 spatula inox.  Bộ điều chỉnh có thể điều chỉnh nhiệt độ 120-200-230 độ C  (hình như thế, đại khái là 3 nấc).  Khay thứ nhất, phẳng, có thể dùng để tráng bánh xèo kiểu Nhật, pancakes, xào mỳ, v.v. (cao khoảng 1.5-2cm).  Khay thứ hai, có rãnh, có thể dùng khi ăn đồ nướng: tôm cua cá, thịt thà, rau củ, v.v.  Khay thứ ba, có 26 lỗ, là khay chuyên dùng để đổ bánh takoyaki của Nhật hoặc bánh khọt của Việt Nam. Xin hết.)

Nguyên liệu cần có:

- Bạch tuộc đã luộc chín, thái khúc nhỏ 1cm.  Có thể dùng mực tươi chần qua, thái miếng.

- Bắp cải thái sợi nhỏ

- Tenkasu

- Beni shoga (gừng đỏ chua)

- Hỗn hợp bột: Có thể dùng loại pha sẵn.  Thành phần công thức có thể pha như sau: (Công thức cho 26 chiếc bánh)

+ 90g bột mỳ

+2g bột nở

+ 5g hondashi bột instant

+ 350ml nước lạnh

+ 1 trứng gà

Với cả hai cách pha trên, đều có thể cho khoảng 30g củ từ nạo nhuyễn (1 củ nhỏ).

Trộn đều tất cả các nguyên liệu.

Cách làm:

Đổ bột 1/2 khuôn.

Cho bạch tuộc, bắp cải, gừng, tenkasu.

Đổ bột tràn khuôn.  Lưu ý là cần bột tràn ra khỏi lòng khuôn để có thể tạo được bánh hình tròn.

Dùng que tre lật bánh theo góc 90 độ.  Bánh sẽ róc khỏi khuôn và dễ lật nghiêng. Cứ làm thế cho đến khi bánh tròn.

Thành phẩm:  Yêu cầu vỏ giòn, nhân bên trong chín mềm.

Món ăn dùng kèm với sốt Takoyaki và sốt mayonaise.  Bên trên rắc thêm bột rong biển (aonori) và katsuobushi (cá bào mỏng).  Dùng nóng.

46 phản hồi leave one →
  1. 2009 Tháng Tư 16

    Hu hu ướt bàn phím.
    Chờ thuyết minh

    • 2009 Tháng Tư 16

      Thì rõ ràng là LG! Thuyết minh xong.

  2. 2009 Tháng Tư 16
    Hua Bin permalink

    Đề nghị sớm cho hướng dẫn không là tớ tưởng cậu đang làm ảo thuật . Tự nhiên bột đang tràn lan trên khuôn bỗng thành hình tròn vo thế kia, bột ở trên mép khuôn bánh cũng thu gọn hết

    • 2009 Tháng Tư 16

      Cái này cũng là niềm vui thích của em: nhìn người ta làm :) Thử mới thấy nó rất dễ bác ạ.

  3. 2009 Tháng Tư 16
    MeMy permalink

    đúng đúng, bác cũng tưởng bánh tròn đầu tiên là món khác, sau đó cả nhà mới chuyển sang làm và ăn cái bánh ở dưới chứ hihi

    • 2009 Tháng Tư 16

      Em cũng đã tưởng thế. Tưởng rằng có 2 khuôn, nướng xong úp 2 nửa vào nhau rồi nướng tiếp :)

  4. 2009 Tháng Tư 16
    Ngoc Han permalink

    Mon banh nay em co an o Korea, thich nhat la luc nguoi tho lam banh dung 2 cai que xoay xoay va keo bot len de tao hinh cau.. Banh chi lam dep qua, y nhu banh o tiem.. Khi truoc em an, nguoi ta co rac them bot gi do len tren mat.. hinh nhu la muc kho bao mong hay sao y.. chi post cong thuc cho em hoc tap theo nhe.. Thanks chi!

    • 2009 Tháng Tư 16

      Chị đã post rồi, mẹ Chép thử nhé.

  5. 2009 Tháng Tư 16
    Hua Bin permalink

    5g hondashi bột instant la bôt gì, tớ có phải mua vé máy bay sang Nhật mua không đây?

    • 2009 Tháng Tư 16

      Đấy nhé, có bao giờ nghĩ là mua vé máy bay sang thăm em đâu cơ chứ. Chỉ vì mấy cái viên tròn tròn kia mà đòi sang Nhật mua :( (

      Bột hondashi hình như ở cửa hàng chuyên bán đồ Nhật trên Quốc Tử Giám có.

  6. 2009 Tháng Tư 16
    Thuy permalink

    Chờ mãi cuối cùng cũng biết được đổ Takoyaki là như thế nào hihihi, trông hấp dẫn quá, và cũng mê cái chảo điện quá biết làm sao đơi mẹ Rùa ????

    • 2009 Tháng Tư 16

      Để em dụ dỗ mọi người làm chuyến buôn chảo điện gây quỹ CSTT nhé :)

  7. 2009 Tháng Tư 16
    Duong Nguyen permalink

    Hihi dao nay bac Rua toan choi tieng Nhat khong, kho hieu qua :) May nguyen lieu ddo o Uc chac kiem khong ra, nhung bravo bac Rua lam mon Nhat. Co nhieu mon cung ngon lam do bac, minh me cai seafood stick gi cua Nhat, voi cai gi nhu dim sim y, ngon lam bac a.

    • 2009 Tháng Tư 16

      Đừng có ghẹo em mà. Mấy cái từ mới mới đấy mỗi lần viết em lại phải nghĩ xem viết nó thế nào cho đúng đấy ;)

  8. 2009 Tháng Tư 16
    khanhthu permalink

    Rùa ơi hay là phối hợp với Chiasetinhthuong làm thêm chuyến buôn chảo điện đi rùa!

    • 2009 Tháng Tư 16

      Rùa đang cố gắng… Hết hạ giá rồi nhưng vẫn hỏi xem đường gửi hàng để đợt tới có hạ giá lại mua…

  9. 2009 Tháng Tư 16

    TRời ơi, sao mà bắt mắt làm mình thèm thế? :)

    • 2009 Tháng Tư 16

      Cảm ơn bạn.

  10. 2009 Tháng Tư 16
    RachelD permalink

    Chi oi,voi khuon chao nay,chi hay thu mon dac trung cua Ha Lan nhe : Poffertjes

    http://dutchfood.about.com/od/dessertssweets/r/PancakePuffs.htm

    Chi search google photos de xem ve hinh anh nhe. Ben em tre con rat thich an mon nay .

    Bo chao cua chi ten hoan chinh la gi ha chi? em rat thich nhung ma dien 110v thi ko su dung duoc roi . Nhung chi cu cho em cai ten,thu search xem biet dau co loai 220v

    • 2009 Tháng Tư 16

      Chị cũng đang nghĩ đến món này :) Tối nay đổ pancakes trong khuôn takoyaki đây. Tên hoàn chỉnh của nó là hiệu Zojirushi, mã hàng EA-BW45-HW.

      • 2009 Tháng Mười Một 11
        thuynhi permalink

        chi oi! em len online tim thay cai chao bang dien the nay, nhung ma shipping tu Nhat co*… chac bua nao chay di cho*. nhat o gan nha em tim xem coi co kg? chu ship tu nhat wa lau wa’, em chang the nao cho duoc lau the dau hic hic hic… o nhat suong ghe luon ha’ chi…

        • 2009 Tháng Mười Một 11
          Khai Tâm permalink

          Châu âu có loại chảo để làm bánh Æbleskiver của Đức, cũng gần giống như chảo Takoyaki, có điều nông hơn một chút. Em thử tìm trên amazon xem hình như có đấy mà?

  11. 2009 Tháng Tư 16
    chi_chip permalink

    ôi!chị Rùa cứ như thầy bói ý!Hôm qua e vừa định vào hỏi chị món takoyaki này thì hnay đã thấy chị post rồi…ko tin vào mắt mình nữa!
    Món này ngon ơi là ngon!Chị Rùa làm chắc còn ngon nữa!
    Chẹp…ướt bàn phím thiệt rồi!T__T

    • 2009 Tháng Tư 16

      May là em hỏi món này, chứ giá như định hỏi món khác là chị sẽ trả lời là không biết đâu :D

  12. 2009 Tháng Tư 16
    RachelD permalink

    Chi oi,giam gia thi gia cua cai chao nay la bao nhieu ha chi?ma co loai 220v ko? de em bon chen?chu em so mua loai 110v lam.

    • 2009 Tháng Tư 16

      Hàng Nhật không có điện 220V em ạ, cũng như hàng từ Mỹ. Chị mua nó khoảng 1.3 hay 1.4tr.

  13. 2009 Tháng Tư 16
    anna permalink

    À mà chị ơi, chị nhanh nhẹn thế sao lại đặt tên là Rùa????????????

    • 2009 Tháng Tư 16

      S… a… o e…m l…ạ…i n…g…h…ĩ l…à c…h…ị n…h…a…n…h n…h…ẹ…n? ;)

  14. 2009 Tháng Tư 16

    Hơ, thèm quá thèm quá… Bác Rùa ơi, bác học nhiều nhiều vào rồi viết cuốn “Japanese food for single male dummies” nhé. Em xếp hàng đầu tiên !!!

    • 2009 Tháng Tư 17

      Chú Akari có lẽ cần một cuốn sách khác cơ. Có single mãi được đâu ;)

  15. 2009 Tháng Tư 17
    Nikki permalink

    Ôi lại đam mê bộ chảo của chị òy…hichic…vẫn ko hiểu sao nó tròn đc???

    • 2009 Tháng Tư 17

      Bột phía dưới chín, phía trên còn sống, nên khi lật nghiêng một chút, bột nằm dưới đáy khuôn sẽ chín tiếp và tròn dần…

  16. 2009 Tháng Tư 17

    Rùa ơi, tenkasu là cái chi? Trông cũng giống cách làm bánh căn mực của miền Trung nhỉ?
    Con Cá Chép hôm qua thấy bánh của Rùa lại đòi mẹ cho con ăn trái banh kìa. Bếp nhà em chật lắm rồi đó mà Rùa cứ “khêu gợi” em hoài nha, hihi.

    • 2009 Tháng Tư 17

      Tenkasu là một loại giống như bột chiên xù, bọc ngoài để chiên, xốp, giòn như dạng bỏng gạo ấy.
      Con cá chép yêu thế, mà chị có khiêu gợi gì ai đâu cơ chứ, khổ.

      • 2009 Tháng Tư 17

        Haha, thế mà bạn lại tưởng tenkasu là trứng. Tai hại quá. Trong khi chờ Rùa buôn chảo điện, chắc phải đi mua cái khuôn bánh khọt về làm quá. Rùa thấy có nên ko? :)

        • 2009 Tháng Tư 17

          Khuôn bánh khọt nông hơn, miệng rộng hơn, đáy phẳng chứ không cong, nên khi làm bánh sẽ khó tròn. Nhưng về cơ bản là như nhau.

  17. 2009 Tháng Tư 17
    anna permalink

    À cũng có thể chậm chạp thật, qua Nhật lâu thế mà mới học hỏi được có mỗi một món ăn chơi của Nhật, chậm thế còn gì! Hóa ra đặt tên Rùa là đúng nhỉ?

    • 2009 Tháng Tư 17

      Đấy đấy, lại nhột nhột rồi :(

  18. 2009 Tháng Tư 18

    Hu hu … em tìm được cái chảo này ở amazon Nhật mà nó không chịu ship ra ngoài nước Nhật mới chán Bé nhà em nó thích làm pancakes lắm mà em không dám cho đứng bếp

    • 2009 Tháng Tư 18

      Cái chảo này ở Nhật nhiều lắm, nhất là loại rời đặt trên bếp. Nếu muốn mua chị mua rồi gửi sang cho, vì em mua ở Amazon Nhật, tiền ship cũng vậy…

      • 2009 Tháng Mười Một 23
        mitngoc permalink

        Chị KT ơi, em rất kết cái chảo này. Chị có thể mua và gửi về VN cho em được ko? Tổng chi phí là bao nhiêu ạ? Em cám ơn chị nhiều!

        • 2009 Tháng Mười Hai 6
          Khai Tâm permalink

          Chị đang có sẵn một chiếc nhưng mà không làm sao gửi về được, vì nó hơi cồng kềnh, lại hơi nặng (khoảng 7kg). Gửi về khó quá.

  19. 2009 Tháng Tư 18
    anna permalink

    Này em hỏi tí, thế nếu mua xong chuyển về Việt thì có thêm tiền bưu điện không nhở? Hay chị tính thành tiền Việt luôn cho tiện.

    • 2009 Tháng Tư 19

      Chuyển về VN chị đang tìm hiểu cách gửi.

  20. 2009 Tháng Năm 11
    Minh Ngoc permalink

    Trời ơi chị mà chuyển sang mấy món Nhật thì em móm nặng. Em hóng hớt được là bọn Nhật nhiều món có nồi niêu xoong chảo riêng, bát đĩa đựng kiểu riêng, thậm chí dao để làm cũng riêng (như món cá gì có dao chuyên dụng để làm)…hixxx. Chắc sau này em mua được cái nhà 100m2 thì để 80m2 làm bếp, ở 20m2 còn lại mất:)

    • 2009 Tháng Năm 12
      Khai Tâm permalink

      Chị thì chỉ cần 80m2 đó thôi, vì có thể ngủ và sinh hoạt trong bếp ;)

Để lại hồi âm

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Theo dõi phản hồi với dòng phản hồi RSS