“Ngấy quá rồi!”
2009 Tháng Bảy 4
Gần tuần nay, Bếp Rùa cứ “Thịt bò xào cải – Canh chua Cá”. Nghe hỏi đã lắm, nghe trách đã nhiều. Hôm nay cuối tuần cả nhà lại đi chơi rong, nên bày ra đĩa kẹo bột và tách trà, cho đỡ ngấy.
Kỳ thực là ngày nào cũng nấu nướng, nhưng bận rộn không có thời gian update blog nữa. Xong việc rồi, rùa lại tiếp tục
Bài vở để draft sẽ post lên bù lại mấy ngày thiếu bài. Cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, đến tất cả mọi người!

RSS - Posts


***Mới: Ớt chuông xào tôm
***Mới: Bánh Butterscotch chocolate
***Mới: Bánh quy bơ hạnh nhân
***Mới: Bánh tiêu
***Mới: Chouquette
***Mới: Doughnuts
***Mới: Giò lụa
***Mới: Sườn sốt chua ngọt
***Mới: Tom Yum Kung
***Mới: Waffles
***Mới: Đậu phụ chiên trứng muối
Baumkuchen
Bánh cuộn kem tươi
Bánh cupcake cranberries
Bánh lưỡi mèo
Bánh mỳ ngọt (milk buns)
Bánh trung thu
Bánh valentines
Bánh xốp với quả anh đào (cookingand…)
Bún ốc
Bún chả
Canh chua cá
Canh gà nấu nấm và củ sen
Carrot Cake
Cá chiên giòn
Cá cơm khô rim mặn ngọt
Cá rim tiêu
Cánh gà rán
Cháo lươn
Chè bột báng nước cốt dừa
Chả cá
Chiffon pho mát cheddar
Chocolate Fudge Cake
Chocolate Napoleons
Chocolate trắng và đen
Cơm rang tôm măng tây
English scones
Fruitcake trắng
Gà rán kiểu Nhật
Hoa hồng fondant
Kẹo dẻo chanh leo
Kem chocolate mocha
Khúc cây Giáng Sinh
Khoai tây bỏ lò
Khoai tây nướng pho mát
Macaroni and cheese
Mỳ hoành thánh
Mỳ spaghetti thịt bò bằm
Mousse vani chanh vàng
Mousse xoài
Ngô chiên bơ
Pancakes
Pudding kem tươi
Quẩy thừng
Rau muống trộn
Salad gà (hoa Dím)
Salad sốt Coleslaw
Sò điệp nướng mỡ hành
Soup măng cua
Tôm chiên trứng muối
Tôm nướng tỏi
Tổ chim
Tiramisu Express
Vanilla Slice
Xôi chiên
Xôi hạt dẻ
Xôi lạp xưởng sò điệp
Xôi vò gấc
***Chia sẻ tình thương
* Vui Bếp









La`la´la,sang nay ngu day vao bep chi em tu nhien thay vui vui,vi Rua da “tro lai”.Ca tuan nay thay vang bong Rua,bep lanh ngat,vua thac mac,vua lo lang,khong biet xay ra chuyen gi,khong biet Rua lam sao,hihihi,hom nay thi het lo rui,Cuan tuan vui ve nha Rua nhe.
Cuối tuần vui vẻ!
k biết có món gì chị KT k biết làm k nữa
Có, có nhiều món chị không biết.
Em cũng định hỏi chị vì thấy bếp vắng vắng, may quá chị đã trở lại… cuối tuần cả nhà cùng vui nha chị.
Cảm ơn em!
chúc chị cuối tuần đi chơi vui vẻ, đừng có quên tụi em là được hihi
Nhất định không quên!
E cũng muốn hỏi như bạn ở trên, có món gì là chị không biết làm không ạ? Sao từ đông sang tây, từ truyền thống đến hiện đại, món gì chị cũng làm đc hết vậy. Hehe, bh đố nhau tìm đc món gì chị Rùa không biết làm là hơi khó đấy nhé
.
Có nhiều, nhiều món chị chưa từng biết đến. Chờ em chỉ dạy đấy
chị ơi bao giờ chị viết công thức kẹo bột đi, món này cả nhà em đều thích ăn, nhưng bây giờ kẹo bột người ta làm để bán k ngon nữa
còn 1 loại kẹo, vỏ gần giống kẹo bột nhưng giòn hơn, bên trong có nhân lạc với mạch nha, hình thức trông giống miếng dồi nên nhà em vẫn gọi là kẹo “dồi”, k biết nó có tên khác k
Chị không biết làm kẹo bột, nhưng biết người có thể có. Đi xin xỏ nịnh bợ đã nhé, nhưng cái này không gấp gáp được đâu…
Kẹo em nhắc, là kẹo dồi và kẹo kéo. Kẹo dồi kích thước to, giòn cứng. Kẹo kéo chia ra 2 “trường phái”: kẹo kéo không nhân và kẹo kéo có nhân lạc, nhưng nhỏ nhỏ như ngón tay út thôi, lạc xếp thành 1 hàng dài.
a chị KT mới thay icons. mấy cái này trông dễ thương hơn
Chị có thay đâu, “nó” (wordpress) tự thay đấy.
Ừ, mà trông nó sinh động hơn một tí.