Chợ sáng thứ Ba: Bao nhiêu là thứ hay ho!

Khu phố mua sắm và đi bộ Okaido
Sáng thứ Ba, lại tiến đến Okaido đi “chợ nông dân”. Vào hè thật rồi. Hôm nay là một ngày tràn ngập nắng (nói như thế có nghĩa là hôm nay “nóng chảy mỡ ra”, theo cách nói của người miền Bắc nhà mình). 9h mà nắng chói chang gay gắt. May mà chợ nằm trong khu có điều hòa
Với cả lại thấy toàn rau xanh mướt, hoa tươi nằm trải đầy dưới đất, chẳng thể nào có cảm giác nóng khi ở đây.
Vẫn những bác bán hàng quen thuộc. À, mà mình hay mua ở chỗ các bác bày “rổ vàng”, hôm nay lại mua nhiều ở “rổ xanh”, vì sao thấy có nhiều thứ hay ho hơn…

Đây, “rổ xanh” đây nhé
Bánh lá (ôi đừng hỏi là bánh gì, chỉ nghe các bà các mẹ khen “ngon lắm” rồi xúm xít vào mua)

Bạch tuộc tươi

Tôm tươi

Hàu sống

Tôm nữa, loại tôm này mình mua vì thấy nó còn nhảy tanh tách, giá lại rẻ 1/3 so với siêu thị.

Cá gì mà cứ ngoác hết cả miệng, 150Y/100g

Bác bán hàng làm cá cho khách
Giỏ trước giỏ sau đầy rau trái, tôm cá. Cả một bó hoa nữa, ấy thế mà chỉ hết hơn 2000Y, chẳng bù mỗi lần chạy xuống siêu thị dưới nhà chẳng mua gì cũng hết từng ấy.
Rời Okaido đi về nhà. Lại nắng nhé.

Ở đây, người ta đi lề trái và mình thì vẫn chưa hình thành được phản xạ: khi trái, lúc phải, rất là lộn xộn. Vì thế, nhiều khi muốn tránh ai, tốt nhất là phanh ngay xe lại đứng im.

Bên kia đường là một quán ăn. 10h chưa mở cửa, nhưng khách hàng đã xếp hàng dài chờ đợi. Chẳng biết bán gì nữa, nhưng mà xếp hàng cứ như thời bao cấp, ngày nào cũng như ngày nào, một hàng dài như thế…

Đây là những gì “gặt hái” được sau chuyến đi chợ sáng nay:

Cát tường và dọc mùng. Nói về “đẹp” thì chị Cát tường ăn đứt anh Dọc mùng; nhưng bàn về “ngon” thì Cát Tường ơi… (ừ, mà chưa nếm thử nên chưa biết được thế nào…)

Tôm tươi
Rau muống và tía tô xanh
Dưa chuột
Cà chua và khoai tây
Đấy, vừa về đến nhà đã lại mong đến thứ Ba, để còn đi chợ nông dân.
RSS - Posts



***Mới: Ớt chuông xào tôm
***Mới: Bánh Butterscotch chocolate
***Mới: Bánh quy bơ hạnh nhân
***Mới: Bánh tiêu
***Mới: Chouquette
***Mới: Doughnuts
***Mới: Giò lụa
***Mới: Sườn sốt chua ngọt
***Mới: Tom Yum Kung
***Mới: Waffles
***Mới: Đậu phụ chiên trứng muối
Baumkuchen
Bánh cuộn kem tươi
Bánh cupcake cranberries
Bánh lưỡi mèo
Bánh mỳ ngọt (milk buns)
Bánh trung thu
Bánh valentines
Bánh xốp với quả anh đào (cookingand…)
Bún ốc
Bún chả
Canh chua cá
Canh gà nấu nấm và củ sen
Carrot Cake
Cá chiên giòn
Cá cơm khô rim mặn ngọt
Cá rim tiêu
Cánh gà rán
Cháo lươn
Chè bột báng nước cốt dừa
Chả cá
Chiffon pho mát cheddar
Chocolate Fudge Cake
Chocolate Napoleons
Chocolate trắng và đen
Cơm rang tôm măng tây
English scones
Fruitcake trắng
Gà rán kiểu Nhật
Hoa hồng fondant
Kẹo dẻo chanh leo
Kem chocolate mocha
Khúc cây Giáng Sinh
Khoai tây bỏ lò
Khoai tây nướng pho mát
Macaroni and cheese
Mỳ hoành thánh
Mỳ spaghetti thịt bò bằm
Mousse vani chanh vàng
Mousse xoài
Ngô chiên bơ
Pancakes
Pudding kem tươi
Quẩy thừng
Rau muống trộn
Salad gà (hoa Dím)
Salad sốt Coleslaw
Sò điệp nướng mỡ hành
Soup măng cua
Tôm chiên trứng muối
Tôm nướng tỏi
Tổ chim
Tiramisu Express
Vanilla Slice
Xôi chiên
Xôi hạt dẻ
Xôi lạp xưởng sò điệp
Xôi vò gấc
***Chia sẻ tình thương
* Vui Bếp









Cảm ơn em đã chụp hoa cát tường đẹp đến thế – một loài hoa chị rất yêu. Chả hiểu sao trong đầu cứ lởn vởn: thử để tôm cạnh cát tường xem nó thế nào nhỉ? Trông như tôm rảo mình í em nhỉ chỉ khác là thân đỏ hồng chứ không xanh trong như ở nhà mình. Cát tường – loài hoa yêu nhất, Tôm – món yêu nhất. Tóm lại là Đẹp-Ngon
Chúc em ngủ ngon !
Hôm qua em còn có 1 bó nhỏ cát tường đơn trắng muốt nữa cơ (hai từ “nữa cơ” trong mỗi câu © DeeDee 2009). Hiện nó đang ở trên bàn làm việc đây này.
Tôm loại này vỏ mềm bác ạ. Em đang định tráng một ít bánh xèo
Hình như chị Rùa nợ công thức bánh xèo lâu lâu rồi ạ? Hay là em lại nhớ nhầm
Làm việc mờ mắt từ sáng, rảnh một tí ngó vào bếp xem có bánh xèo chưa. Chả thấy
Cát tường trắng cũng chửa thấy đâu
Dạ bánh xèo chưa có lúc nào post lên nhưng đã có cát tường trắng rồi ạ!
Ở nhà có sẵn bột Vĩnh Thuận, chị nghĩ pha từ cái đó sẽ nhanh gọn hơn là pha thủ công từ a-z em bé ạ. Cách chị phải làm hơi cách rách…
Ghen ti,vua ghen ti,vua cam on chi.Ghen ti vi hoa dep qua,do an tuoi va ngon qua,cam on vi Sao ma moi lan vao den day em cam thay nhe nhang va binh yen den the chi a.Them co mot gia dinh nhu cua chi,them co nhung buoi sang thu 3 e^m a? ,them co nhung ngay khong phai suy nghi,khong phai buon.Ngu ngon chi nhe.Chuc cho nu cuoi luon tran ngap trong gia dinh chi.
Em ơi, YM mấy hôm nay trục trặc gì đó không gọi em được. Mong cho mọi sự đều tốt lành. Hôm nay cố sửa xong máy…
Em thich nhat la bo hoa cat tuong chi mua, mau hong phot rat nhe nhang. Ma tu blog chi em moi biet day la hoa cat tuong, chu hoi be, co lan nha em duoc nguoi ta tang mot bo hoa nay. 2 me con em tiu tit cam hoa roi ngoi khen voi nhau, moi toi cha biet day la hoa gi hihi!
Chị đang tìm hạt giống loại này, màu này mà chưa thấy. Chỉ thấy cát tường hai màu, loại hoa đơn. Hoa kép bền ghê lắm. Lọ tuần trước nữa chị cắm chơi được đến hơn tuần. Tuần rồi cắm hướng dương, trời nóng mau tàn nên tuần này lại quay trở về cát tường.
Em cắm cát tường được 2 tuần đó nhé. Mỗi lần thay nước, chị vắt thêm vô 1 miếng chanh to và xíu đường. Hoa tươi lâu mà nước không hôi
.
Ui cha, tự nhiên muốn đi Nhật chơi, hihi.
Ừ, công nhận là nước hoa cát tường không hôi. Chị không dùng chanh (chanh ở đây đắt lắm
). Có 1 loại bột để pha vào nước khi cắm hoa nhằm giữ nước trong, cái này nhà có sẵn nên chị vẫn dùng.
Em ơi, hôm nào em xếp hàng thử vào quán ăn kia xem bán món gì. Chắc là phải ngon lắm nên họ mới xếp hàng đông thế nhỉ. Không thì hôm nào chụp cái ảnh gần gần tí chị xem họ bán gì?
Matsuyama là mát mẻ hơn chỗ chị ở hồi xưa (Nagoya) nhiều rồi đấy . Ở vùng Shikoku có nhiều onsen nổi tiếng, chịu khó đi nhé. Còn cam quýt, eo ơi, nhắc đến lại thèm, ngon tuyệt vời luôn nhỉ. Hồi xưa chị có bạn ở đấy, cứ mỗi mùa nó lại gửi cho một thùng, mang đến seminar ăn mà thấy giáo Nhật còn khen nức nở đấy.
Hihi, toàn chuyện ăn uống nhỉ.
Quán đó chỉ bán một buổi sáng, mà sáng thì nhà em tản mát mỗi thằng một nơi. Có khi chỉ được thử vào dịp cuối tuần. Để xem có phục kích chụp được tấm hình nào không nhé
Em thấy mình có duyên với cam quýt, khi quê nội là làng Vân Canh và sang đến đây lại cũng cam quýt. Ngon lắm, ngon thật là ngon…
Đúng là ghen tị với cậu quá, nhìn mấy con tôm bé xíu ngon thế! Mấy hôm nay đi lùng ở siêu thị để mua về làm bánh bột lọc mà chưa được. Lại còn cái loại tôm nhảy tanh tách thì đúng là chỉ nằm mơ thôi
.
Đã nhận email rồi nhé. Tớ sẽ gửi sớm. Hôm nay lại mưa to thật là to rồi.
Rổ xanh nhìn ko bắt mắt bằng rổ vàng…nhưng cát tường thì “chuẩn ko cần chỉnh”…
Thế chị có mua bánh lá ko?Nó thế nào đấy chị?
Không kịp mua bánh lá vì tính cách đặc trưng của người Nhật là thích xếp hàng. Chị mải nhìn bó dọc mùng (bạc hà), quay ra, cái hàng đã dài ơi là dài. Thôi thua, ôm mấy bó rau sang hàng khác tính tiền nhanh rồi về.
Thích nhất là đọc entry ngay thứ ba hàng tuần của Rùa. Trước đây chị có tận 6 năm ở nhà làm nội trợ chuyên nghiệp ở đây nên cũng có nhiều thời gian lang thang chợ như vậy – khoảng thời gian thư giãn và thoải mái nhất. Nhớ quá! Và thèm được như Rùa quá.
Tôm nhỏ ấy mà chiên giòn, như cá nhỏ, là cũng ngon lắm đấy, chấm nước mắm chua cay ngọt ấy. Chẹp, chẹp…
Cảm ơn bác nhiều, hôm nào thử tôm chiên. Nhưng mà em đang muốn làm ít bánh tôm hơn. Cũng là bột bột, chiên chiên nhỉ
Ấy, thế là vừa ngon vừa đẹp đúng câu em chúc nhá (tranh công tí, hihi…) Mà chị nói (chứ em hổng biết 2000Yen là nhiều ít chừng nào) mua chừng ấy thứ mà rẻ như mua vài món ở siêu thị gần nhà thì cũng coi như là đi chợ thường được khuyến mại rồi nhỉ (chày cối một tí, hihi…)
Cảm ơn chị KT!
Đọc đoạn “chợ nông dân” bên chị mà lại có điều hoà thấy vui quá, haha…
Lại còn đoạn “cá gì mà ngoác hết cả miệng” làm em cũng không ngậm được miệng luôn, haha…
Thấy vui lây niềm vui của chị
2000Y khoảng 400K VNĐ, rau trái đắt nên với số tiền đó là rẻ lắm rồi. Đúng phải cảm ơn lời chúc của em
Ôi, nhìn con tôm mà phát thèm, chị vừa đổ mẻ bánh khọt với tôm nhưng con tôm VN nhìn không hấp dẫn như ở JP. Công nhận cát tường đẹp mà sang nữa, tươi lâu hơn hoa hồng nhiều. Chúc em 1 ngày vui !
Cảm ơn nhiều về lời chúc. Tôm đó em hấp một nửa, ngọt lắm, vỏ mềm nhưng vẫn phải bóc.
Uh tôm thế nào mà nhìn đỏ hồng thích nhỉ, ở nhà mình thì toàn tôm vỏ xanh trong thôi.
Vâng, tôm vỏ màu hồng, là tôm biển. Còn ở nhà mình là tôm nước ngọt.