Lễ hội Valentine mùa hè
2009 Tháng Bảy 7
Trên khu phố mua sắm đi bộ Okaido và Gintengai tuần rồi có một lễ hội diễn ra dài ngày. Một trong những sự kiện cả nhà rùa đều thích, đó là cuộc thi của các đầu bếp bánh do một nhà hàng trong khu Okaido. Chụp được mấy tấm ảnh, chia sẻ với mọi người:

Tác phẩm bằng chocolate

Bánh trang trí bằng fondant/marzipan

Bánh cưới đơn giản

Cô dâu chú rể



Phía bên này dải Ngân Hà


Kẹo gôm

Lạc vào xứ sở thần tiên

Khung hình cô bé được xếp bằng macaroons

Và cậu bé




RSS - Posts



***Mới: Ớt chuông xào tôm
***Mới: Bánh Butterscotch chocolate
***Mới: Bánh quy bơ hạnh nhân
***Mới: Bánh tiêu
***Mới: Chouquette
***Mới: Doughnuts
***Mới: Giò lụa
***Mới: Sườn sốt chua ngọt
***Mới: Tom Yum Kung
***Mới: Waffles
***Mới: Đậu phụ chiên trứng muối
Baumkuchen
Bánh cuộn kem tươi
Bánh cupcake cranberries
Bánh lưỡi mèo
Bánh mỳ ngọt (milk buns)
Bánh trung thu
Bánh valentines
Bánh xốp với quả anh đào (cookingand…)
Bún ốc
Bún chả
Canh chua cá
Canh gà nấu nấm và củ sen
Carrot Cake
Cá chiên giòn
Cá cơm khô rim mặn ngọt
Cá rim tiêu
Cánh gà rán
Cháo lươn
Chè bột báng nước cốt dừa
Chả cá
Chiffon pho mát cheddar
Chocolate Fudge Cake
Chocolate Napoleons
Chocolate trắng và đen
Cơm rang tôm măng tây
English scones
Fruitcake trắng
Gà rán kiểu Nhật
Hoa hồng fondant
Kẹo dẻo chanh leo
Kem chocolate mocha
Khúc cây Giáng Sinh
Khoai tây bỏ lò
Khoai tây nướng pho mát
Macaroni and cheese
Mỳ hoành thánh
Mỳ spaghetti thịt bò bằm
Mousse vani chanh vàng
Mousse xoài
Ngô chiên bơ
Pancakes
Pudding kem tươi
Quẩy thừng
Rau muống trộn
Salad gà (hoa Dím)
Salad sốt Coleslaw
Sò điệp nướng mỡ hành
Soup măng cua
Tôm chiên trứng muối
Tôm nướng tỏi
Tổ chim
Tiramisu Express
Vanilla Slice
Xôi chiên
Xôi hạt dẻ
Xôi lạp xưởng sò điệp
Xôi vò gấc
***Chia sẻ tình thương
* Vui Bếp









Nhiều mẫu bánh ngộ nghĩnh, Rùa nhỉ!
Vâng, có mấy mẫu bánh đẹp lắm, nhưng mải xem, mải ăn quên không thực hiện nhiệm vụ cao cả (chụp ảnh)
xấu thế, hừ
công nhận bánh đẹp quá trời. đẹp đúng theo kiểu Nhật nhỉ, nhã nhặn dễ sợ. hình cô gái mặc kimono đẹp hén, hoa bằng socola cũng đẹp, dãi ngân hà đẹp, kẹo gôm nhìn ngon quá, rùa biết làm kẹo gôm ko? hôm nào làm đi rùa. bác cũng thích ăn kẹo gôm (bác gọi là kẹo dẻo)
Vâng, gì cũng đẹp. Duy có điều sau buổi lễ, tất cả được gom hết vào túi nylon để bỏ đi. Hừ hừ….
Dạ, hôm nào làm kẹo gôm nhé
trời ơi, phí của thế hả trời. người ăn ko hết người lần ko ra. bao nhiêu người ko có mà ăn, để ngoài bụi bặm tí vẫn ăn được mà nhỉ. (bụi Nhật so với bụi ngoài đường VN mình vẫn ăn ở lề đường thì có là cái gì đâu hén)
Nhé, kẹo gôm nhé, đừng dùng đến nhiệt kế kẹo nhé
Vâng, kẹo gôm không dùng nhiệt kế. Để em đi mua nguyên liệu đã nhé.
đẹp quá đi mất, lúc tớ ở Đài Loan họ cũng tổ chức lễ hội Valentine hè nhưng không được tham gia lễ hội bánh thế này. Thích nhỉ
Bên cạnh bánh còn có trò thi làm kem, hay ra trò mà em bỏ lỡ vì tội tham ăn
Ôi em thik Ngưu Lang – Chức Nữ quá…và cả tác phẩm chocolate + macarons nữa…hichic. Cả nhà Rùa sướng thật!!!
P/S: DD có vẻ mê cái bánh CD-CR…hihi
Em nghĩ sướng ở nỗi nào? Khi mà bánh là để ăn, mà đây chỉ được nhìn. Sờ cũng còn cấm.
Nói chung là DD thích bánh ngọt. Nó ưa nói ngọt, nói nặng là không nghe; ưa ăn đồ ngọt, đồ mặn tẩy chay. Nói chung là hơi hơi nan giải.
Bánh trưng bày xong bỏ???Phí của…
DD còn chịu ăn ngọt là còn may chị ạ…chỉ sợ nó ko chịu ăn gì mới khổ
Sáng nay nhé, một bát bún mọc mãi mới xong. Trước khi ra cửa còn cầm hai tay hai cái choux, chưa leo lên xe đã hết sạch bánh rồi. Thực, chẳng hiểu gì cả.
Rua oi,chi khung bo em mat roi,lai them,chieu nay em lai tinh lam baumkuchen,khong biet duoc khong nua.
Làm đi em, nếu đã định
Chả khen bánh, chỉ thấy thích mỗi con gà nhép hôm nay mặc áo đầm hồng, xinh yêu thế, chả còn vẻ ngang tàng bắt nạt mẹ như chị kể…
Đầm thì vẫn đầm, nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ và chính kiến riêng
oi banh dep khung khiep. O ben em moi dip Noel la may hang banh xin xin dat tien nguoi ta hay lam may cai banh dep lam, the ma em van thay thua may cai banh cua chi tren kia hihi!!!
Không phải bánh của chị đâu, bánh của người ta đấy
chị khai tâm ơi, cuối tháng 8 này e đi Osaka va Nagoya rồi, chị có thể chỉ cho e biết chỗ nào bán dụng cụ làm bánh như khuôn, máy kictchen aid mà rẻ không vậy vì tiền Yên bên Nhật đổi ra VND thứ nào cũng mắc lè lưỡi
Cám ơn chị
Kitchen Aid không nên mua ở Nhật, vì giá đắt lắm. Nếu muốn em có thể mua Many Many Make là 1 nhãn hiệu của Nhật, giá khoảng chừng 300$. Khuôn nếu loại tốt thì không rẻ đâu, những đồ nhỏ nhỏ có thể tìm mua ở hệ thống Daiso 100Y. Em đi có mang nhiều đồ không? (đang âm mưu gửi đồ gây quỹ cstt đấy
– Nếu giúp được thì nhắn lại chị nhé!). Nếu cần thiết mua món nào mà không biết chỗ, nhắn chị mua giúp cho cũng được. Báo sớm vì có món phải đặt online.