Mùa hè đến rồi nhỉ? Choux mát mát
2009 Tháng Bảy 7



Hà Nội,1979
Matsuyama - Japan

| hayngungay trong bài Bánh quy chocolate kẹp ke… | |
| Jigme_Lahmo trong bài Bánh quy chocolate kẹp ke… | |
| Khai Tâm trong bài Bánh quy chocolate kẹp ke… | |
| Khai Tâm trong bài Bánh quy chocolate kẹp ke… | |
| Khai Tâm trong bài Bánh quy chocolate kẹp ke… | |
| Khai Tâm trong bài Bánh quy chocolate kẹp ke… | |
| Khai Tâm trong bài Bánh quy chocolate kẹp ke… | |
| Khai Tâm trong bài Gateau/Sponge cơ bản và Demo b… | |
| Khai Tâm trong bài Bánh quy chocolate kẹp ke… | |
| Khai Tâm trong bài Chợ nông dân cuối năm | |
| Khai Tâm trong bài Bánh gateau kem chocolate | |
| Khai Tâm trong bài Chợ nông dân cuối năm | |
| Khai Tâm trong bài Tiramisu | |
| Khai Tâm trong bài Chợ nông dân cuối năm | |
| Khai Tâm trong bài Demo: Khoai tây nướng pho… |
***Mới: Ớt chuông xào tôm
***Mới: Bánh Butterscotch chocolate
***Mới: Bánh quy bơ hạnh nhân
***Mới: Bánh tiêu
***Mới: Chouquette
***Mới: Doughnuts
***Mới: Giò lụa
***Mới: Sườn sốt chua ngọt
***Mới: Tom Yum Kung
***Mới: Waffles
***Mới: Đậu phụ chiên trứng muối
Baumkuchen
Bánh cuộn kem tươi
Bánh cupcake cranberries
Bánh lưỡi mèo
Bánh mỳ ngọt (milk buns)
Bánh trung thu
Bánh valentines
Bánh xốp với quả anh đào (cookingand…)
Bún ốc
Bún chả
Canh chua cá
Canh gà nấu nấm và củ sen
Carrot Cake
Cá chiên giòn
Cá cơm khô rim mặn ngọt
Cá rim tiêu
Cánh gà rán
Cháo lươn
Chè bột báng nước cốt dừa
Chả cá
Chiffon pho mát cheddar
Chocolate Fudge Cake
Chocolate Napoleons
Chocolate trắng và đen
Cơm rang tôm măng tây
English scones
Fruitcake trắng
Gà rán kiểu Nhật
Hoa hồng fondant
Kẹo dẻo chanh leo
Kem chocolate mocha
Khúc cây Giáng Sinh
Khoai tây bỏ lò
Khoai tây nướng pho mát
Macaroni and cheese
Mỳ hoành thánh
Mỳ spaghetti thịt bò bằm
Mousse vani chanh vàng
Mousse xoài
Ngô chiên bơ
Pancakes
Pudding kem tươi
Quẩy thừng
Rau muống trộn
Salad gà (hoa Dím)
Salad sốt Coleslaw
Sò điệp nướng mỡ hành
Soup măng cua
Tôm chiên trứng muối
Tôm nướng tỏi
Tổ chim
Tiramisu Express
Vanilla Slice
Xôi chiên
Xôi hạt dẻ
Xôi lạp xưởng sò điệp
Xôi vò gấc
|
Theme: Vigilance by Jestro
Choux ngon quá chị ạ, chị làm nhân gì mà nhìn là thấy mát cả ruột rồi ạ
Chị làm nhân custard truyền thống thôi.
Trời, làm kiểu gì mà đều tăm tắp vậy. Nhân kem tươi hả Rùa. Hic hôm rồi chị làm lại bột bánh ổn thì nhân lại đặc quánh, như bột hồ và lại rất nhạt, chả hiểu làm sao nữa. Hôm đầu làm thì nhân lại ổn, ngọt thế mới lạ….
Em làm nhân custard-vanilla bean. Nhân đặc, bột hồ và nhạt là do thừa bột thiếu đường thôi mà
Chời ơi, đẹp quá!!!
Hoá ra bánh su kem là choux đây mà. Trong các loại “bánh Tây” đã được ăn (không nhiều lắm :p) thì em thích nhất là choux và madeleines vì không bị ngọt quá chị ạ. Bánh Tiramisu em cũng thích kiểu không có rượu. Vào bếp chị thấy có hết, mà lại còn đẹp (và chắc chắn là ngon) hơn ngoài hàng.
Phục chị quá!!!
Em đi lục bếp nhà chị tìm công thức đây ^^
Ừ, chữ “su” trong su kem được dịch từ choux. Công thức có từ lâu lắm rồi
Bổn cũ soạn lại thôi em
Trên đã có một bác tên Giang rồi, thêm một Giang nữa sợ Rùa ứ nhận ra. Chị đợi đợt gây quỹ lần 5 và sẽ nhanh tay chọn Choux mát mát. Em nhớ đóng hộp gửi về nhé !
Gây quỹ đợt 5 không có choux đâu, nhưng mà tổ Ngọt Ngào SG bán bánh gây quỹ thì có thể có
Thực ra cái này là gợi ý ngầm của em đến các tổ bánh đấy hì hì hì…
Một ý kiến rất hay để tổ SG thảo luận lần off tới. Cảm ơn ngầm ý của chủ nhân rất nhiều ý tưởng nhé !
Choux và lưỡi mèo nhé
Tận dụng lòng trắng trứng còn thừa từ nhân choux.
bánh này người ta ưa gọi là bánh su kem phải không chị???? Cho em công thức với với, ngon quá hà. Tuyệt vời.
Em vào mục lục tìm nhé!
chi KT oi, em thay chi voi moi nguoi thinh thoang cu ban bac ve viec lam banh va ban hang gay quy. Em cung muon tham gia thi lam the nao ha chi? Em o Phap co xa qua ko ah?
Nhóm từ thiện Chia sẻ tình thương hiện nay đang có 3 tổ bánh ở 3 miền: Ngọt Ngào Hà Nội, Ngọt Ngào Đà Nẵng, Ngọt Ngào Sài Gòn. Mọi người đang bàn thảo các chương trình gây quỹ, cụ thể là nhận đặt các loại bánh ngọt, bánh mặn. Còn bán hàng thì chị vẫn cố gắng duy trì gửi đồ Nhật về bán, trước là mọi người có đồ để dùng, sau là ủng hộ chút ít cho các trường hợp khó khăn. Ở Pháp thi thoảng cũng có người đi công tác, hay nhận đặt nước hoa, lấy chênh lệch ủng hộ quỹ. Riêng chị em mình ở xa thế thì khỏi ăn bánh gây quỹ, mọi người không ship sang cho đâu
Chị ơi, mấy cái cup giấy đựng bánh choux xinh quá cơ, gây quỹ đợt 5 chị gởi về được không chị? Bánh ngon đặt trên cup đẹp thế này thì còn gì bằng ạ..
Cup này bằng nylon em ạ, giá nó hơi cao một chút, vì là để bánh wagashi của Nhật. Chị sẽ cố tìm những loại khác xem giá cả thế nào nhé.