Bún “dọc mùng” mọc
2009 Tháng Bảy 9

Hà Nội,1979
Matsuyama - Japan

| MeHoaNhai trong bài Chợ thứ Ba: Đi chợ muộn | |
| anatomysu trong bài Chợ thứ Ba: Đi chợ muộn | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Soup bí đỏ và pancakes “… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Chocolate trắng và đen: Công t… | |
| Khai Tâm trong bài Bánh rán ngọt | |
| Khai Tâm trong bài Takoyaki | |
| Khai Tâm trong bài Hỏi & Đáp – Upd… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Hỏi & Đáp – Upd… | |
| Khai Tâm trong bài Soup bí đỏ và pancakes “… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… |
***Mới: Ớt chuông xào tôm
***Mới: Bánh Butterscotch chocolate
***Mới: Bánh quy bơ hạnh nhân
***Mới: Bánh tiêu
***Mới: Chouquette
***Mới: Doughnuts
***Mới: Giò lụa
***Mới: Sườn sốt chua ngọt
***Mới: Tom Yum Kung
***Mới: Waffles
***Mới: Đậu phụ chiên trứng muối
Baumkuchen
Bánh cuộn kem tươi
Bánh cupcake cranberries
Bánh lưỡi mèo
Bánh mỳ ngọt (milk buns)
Bánh trung thu
Bánh valentines
Bánh xốp với quả anh đào (cookingand…)
Bún ốc
Bún chả
Canh chua cá
Canh gà nấu nấm và củ sen
Carrot Cake
Cá chiên giòn
Cá cơm khô rim mặn ngọt
Cá rim tiêu
Cánh gà rán
Cháo lươn
Chè bột báng nước cốt dừa
Chả cá
Chiffon pho mát cheddar
Chocolate Fudge Cake
Chocolate Napoleons
Chocolate trắng và đen
Cơm rang tôm măng tây
English scones
Fruitcake trắng
Gà rán kiểu Nhật
Hoa hồng fondant
Kẹo dẻo chanh leo
Kem chocolate mocha
Khúc cây Giáng Sinh
Khoai tây bỏ lò
Khoai tây nướng pho mát
Macaroni and cheese
Mỳ hoành thánh
Mỳ spaghetti thịt bò bằm
Mousse vani chanh vàng
Mousse xoài
Ngô chiên bơ
Pancakes
Pudding kem tươi
Quẩy thừng
Rau muống trộn
Salad gà (hoa Dím)
Salad sốt Coleslaw
Sò điệp nướng mỡ hành
Soup măng cua
Tôm chiên trứng muối
Tôm nướng tỏi
Tổ chim
Tiramisu Express
Vanilla Slice
Xôi chiên
Xôi hạt dẻ
Xôi lạp xưởng sò điệp
Xôi vò gấc
|
Theme: Vigilance by Jestro
híhí, dọc mùng chính là bạc hà hen chị. Em cũng chính học đc từ đó từ chồng mình hồi 3 ngày trước. Có lúc chổng em nói những từ mà em không thể hiểu nỗi và ngược lai
):))
Đúng rồi em, dọc mùng = bạc hà. Vùng miền khác nhau nói có nhiều từ hơi khác. Em có biết cái Phích là cái gì không?
thế ở miền khác thì người ta gọi bạc hà (1 loại rau thơm) là gì hả chị?
Bạc hà thì vẫn là rau bạc hà (mint) thôi em.
Em bon chen nha…cái phích là cái bình thuỷ…kàkà…giỏi quá, đi ra nha
Giỏi thật, gần có khả năng lấy chồng Bắc Kỳ rồi
thay mon nay lai them.. doc mung trong vuon nha da bi an sach roi.. hhuhuhu.. lam sao lam duoc mon nay nhi… Rua goi 1 ti doc mung qua day di…hihihi
Đọc mùng dễ trồng, nó sẽ lên nhanh lắm mà. Thứ ba đi chợ có em mua chụp ảnh gửi ảnh nhé?
hôm qua bác cũng vừa ăn canh chua dọc mùng, quên mua giá nhưng lại có nhiều dọc mùng. dọc mùng bóp muối trước ăn đỡ bị ngứa cổ nhỉ. mọi lần ko bóp muối bác toàn tránh xa em í.
Em vẫn thường bóp muối trước khi chần sơ. Lần đầu tiên dùng dọc mùng trồng ở Nhật, em “tay không bắt giặc” thế mà chẳng ngứa tẹo nào
quen hoi rua moc nha` lam hay ben Nhat cung co io` song (ngoi nha nghich maytinh cua HT nen ko co TV)
Mọc thì nhà làm ạ, chỉ là thịt xay 2 lần thôi. Còn giò sống em chưa làm ở đây bao giờ. Cái đó cần thịt thật tươi, mà hiếm khi nào em thấy thịt tươi mức đủ để làm giò.
Ôi dọc mùng mới ngon làm sao huhu , sao ở trên chỗ em lại không bán nhỉ
(
Chị và gia đình có khỏe không , Thư và Đông có hay giúp mẹ nấu nướng không ? Mà dạo này chị ít làm bánh nhỉ hihi
Em sắp sinh em bé rồi nên cũng ngại làm bánh ghê cơ . Nhưng ngày nào cũng vào đây để cập nhật tin tức hihi .
Chúc gia đình chị cuối tuần có những phút giây vui vẻ nha
Cảm ơn em, cả nhà khỏe cả. Hai đứa giúp mẹ ăn ngoan và dọn đồ chơi là mừng rồi. Chị vẫn làm bánh thường, cả tuần nay ăn choux vì bọn nhỏ đang thích, cách ngày lại làm. Thứ ba tới nếu có dọc mùng chị mua gửi mẹ Cu, em có muốn thì nhắn địa chỉ cho chị nhé. Hy vọng là có để bà bầu ăn đỡ thèm.
Hồi tối chồng đi làm về, em trà lời đc câu đố của chị rồi cái phích là cái binh thủy hihi. àh chị ơi, hôm bữa em hỏi chị cái recipe ve carrot cake, em đợi hoài mà không thấy mẹ rùa hồi âm em nữa. mẹ Rùa, chị Rùa, đầu bếp Rùaaaaaaa ơi ơi
(em post nó trong mục Hỏi Đáp)
Phải cần đến sự trợ giúp à?
Có công thức carrot cake rồi nhé!
Chào Khai Tâm, hôm nay nhà mình cũng ăn bún dọc mùng nè, đi chợ thấy dọc mùng là vồ luôn lấy. Lần đầu tiên thấy bán dọc mùng ở Nhật. Mình đang search cách bảo quản đông lạnh hoặc phơi khô để ăn dần thì lạc vào bếp Rùa. Bác xem có cách nào trữ ăn dần được ko. Sợ ngoài chợ chỉ bán vài hôm nữa.
Dọc mùng có thể tước vỏ, thái miếng vừa dùng sau đó phơi khô là được ạ. Trước khi dùng lấy ra ngâm nước cho nở hết rồi chế biến như dọc mùng tươi.