Văn hóa ẩm thực Nhật Bản gói gọn trong bộ đồ chơi
Thi thoảng rùa lại giở đồ chơi ra chơi. Cứ mỗi lần chơi thế là mất gần nửa ngày. Tội lỗi quá… Sáng nay quyết tâm chỉ lấy ra xếp rồi chụp ảnh thôi chứ không rờ rẫm.
Đây là một bộ đồ chơi giới thiệu về ẩm thực đặc trưng của Nhật.

Củ cải: Với chiếc nồi nhôm cũ kỹ, méo mó
Nồi nấu cơm truyền thống, ở lớp dưới của “cơm” giáp phần đáy nồi có cả cháy nhé!

Lò than và chiếc ấm đun bằng gang. Vỉ nướng bánh dầy. Sinh động làm sao khi họ làm được mô hình chiếc bánh dày bị nướng trên than, vì nóng nên nứt vả phồng lên…

Con gà mái và rổ trứng bên cạnh chậu nước rửa rau trái. Có cà chua, có ngô bắp, có dưa chuột và cả quả cà tím
Cơm và umeboshi (đang mùa muối đấy)
Muối cải thảo, phơi khô củ cải và quả hồng đỏ cũng được treo lên phơi khô mỗi cuối mùa thu
Dành cho người đang ốm? Một nồi cháo trắng và umeboshi, túi chườm, táo đỏ.
Ẩm thực Nhật, với rùa vẫn là gì đó cần nhiều sự khám phá. Nhìn những món đồ nhỏ nhỏ sinh động, cũng hiểu được thêm phần nào. Việc còn lại là chờ thời gian và chờ cái “duyên” để biết được nhiều hơn đằng sau từng món ăn và ý nghĩa của nó.
RSS - Posts


***Mới: Ớt chuông xào tôm
***Mới: Bánh Butterscotch chocolate
***Mới: Bánh quy bơ hạnh nhân
***Mới: Bánh tiêu
***Mới: Chouquette
***Mới: Doughnuts
***Mới: Giò lụa
***Mới: Sườn sốt chua ngọt
***Mới: Tom Yum Kung
***Mới: Waffles
***Mới: Đậu phụ chiên trứng muối
Baumkuchen
Bánh cuộn kem tươi
Bánh cupcake cranberries
Bánh lưỡi mèo
Bánh mỳ ngọt (milk buns)
Bánh trung thu
Bánh valentines
Bánh xốp với quả anh đào (cookingand…)
Bún ốc
Bún chả
Canh chua cá
Canh gà nấu nấm và củ sen
Carrot Cake
Cá chiên giòn
Cá cơm khô rim mặn ngọt
Cá rim tiêu
Cánh gà rán
Cháo lươn
Chè bột báng nước cốt dừa
Chả cá
Chiffon pho mát cheddar
Chocolate Fudge Cake
Chocolate Napoleons
Chocolate trắng và đen
Cơm rang tôm măng tây
English scones
Fruitcake trắng
Gà rán kiểu Nhật
Hoa hồng fondant
Kẹo dẻo chanh leo
Kem chocolate mocha
Khúc cây Giáng Sinh
Khoai tây bỏ lò
Khoai tây nướng pho mát
Macaroni and cheese
Mỳ hoành thánh
Mỳ spaghetti thịt bò bằm
Mousse vani chanh vàng
Mousse xoài
Ngô chiên bơ
Pancakes
Pudding kem tươi
Quẩy thừng
Rau muống trộn
Salad gà (hoa Dím)
Salad sốt Coleslaw
Sò điệp nướng mỡ hành
Soup măng cua
Tôm chiên trứng muối
Tôm nướng tỏi
Tổ chim
Tiramisu Express
Vanilla Slice
Xôi chiên
Xôi hạt dẻ
Xôi lạp xưởng sò điệp
Xôi vò gấc
***Chia sẻ tình thương
* Vui Bếp









ôi xinh chít người luôn, mà đề nghị bạn Rùa trao giải cho người thứ 1 triệu ghé thăm bếp Rùa đê. Tớ nhăm nhé trước nha, chả mấy chốc mà có hit. hehe
Ơ hayyyyyyyyyyyyy… em cứ tưởng là người thứ 1 triệu sẽ phải có quà gì cho em mới gay chứ
Mục đích của em không phải là có hit, mà là có bao nhiêu chiếc bánh thơm ngon, có bao nhiêu bữa cơm ấm cúng được nhân lên xuất hiện tại mỗi gia đình
Ngày 1/8 tới, Bếp rùa @ WordPress “sinh nhật” 2 tuổi, và em rùa của bác viết blog chia sẻ cũng như học hỏi được 4 năm! Nghĩ đến giật mình thật đấy.
Giời ơi, đang định viết blog về thú vui ăn uống ở Nhật, nhìn cái này thấy cồn cào quá em ơi.
Có hai thể loại cồn cào: Cồn cào vì nhớ và cồn cào vì đói bụng
mail của em motconrua@gmail.com ạ.
Liên lạc với em qua mail hay yahoo thế nào em ơi? YM ID của chị là hangtg75.
Đọc xong cứ nghĩ chắc nhà tên này phải rộng lắm lắm để có thể cất cất xếp xếp bao nhiêu là đồ hàng của mẹ của con, nhỉ?
Nhà bé tí teo thôi bác ơi. Đồ hàng của ba mẹ con chơi xong phải dọn luôn. Mỗi bộ đồ chơi thuộc một bộ riêng, cất lại cùng nhau cũng gọn gàng ạ. Lâu lâu rồi không mua thêm bộ đồ chơi nào, kể từ khi hai đứa nuôi lợn đất Chia sẻ tình thương
Cái lày của ai xế nhẩy??? (icon chớp chớp…mơ màng :p)
Của tui đó
Từ giờ trở đi kiếm đồ chơi cho Nikon, là hàng mới ra thôi chứ hàng cũ như thế này thì không tìm thấy nữa.
Cả CSTT giờ toàn tưởng em là Nikon thật đấy…chắc em phải chuyển sang Canon thôi (đam mê cái 40D của chị mà, ực ực)
Thôi, Nikon nghe hay rồi. Nói nhỏ là chị đặt tên mát tay lắm nhé
Xinh xắn quá chị ơi, em mê đồ chơi lắm, mà em thấy chị KT có bao nhiêu là bộ đồ chơi đẹp rồi nhen, bữa nào lại chôm nữa mới được hihi
Chúc chị, anh xã, bé Thư và Đông cuối tuần vui vẻ, đầm ấm nhen
Còn nữa đó hôm nào đưa hết được lên thì “chôm” một lượt cho tiện hỉ
Cảm ơn lời chúc. Sáng nay nắng, chiều lại có bão về. Chắc cuối tuần này ở nhà chơi đồ chơi thôi, kế hoạch picnic phá sản rồi em ạ.
Chi Khai Tam oi, cai hinh cac loai rau qua ngam trong chau y, theo em hieu la de lam mat rau qua, 1 cach thay the cho tu lanh y chi. Hoi truoc em xem phim hoat hinh Totoro, cung co 1 ba lao bo rau qua vao ro va ngam trong nuoc suoi, sau do vot ra dua cho 2 be gai an. Co le nguoi Nhat tu xua nghi ra cach nay de an hoa qua mua he cho ngon chang. Vi theo em hieu thi o day khong dung thuoc sau, nen khong can ngam rua rau cu nhu o VN minh hay sao y chi a. ^.^
Cảm ơn em. Biết là khi đưa bài này lên sẽ học được thêm nhiều điều lắm
Không ngâm nhưng cũng phải rửa chứ em nhỉ? Chị có xem Totoro, có nhớ đoạn đó
Ở chỗ em hôm nay có mưa không? Kế hoạch đi xem bóng chày thế nào? Bên chị bão từ 3h chiều.
^.^ Chi van con nho vu di xem bong chay cua nha em a. Em cam on chi. ^.^ Hom nay hoi ax co thich an khoai lang ran de em ran mang di, nhung ax dang giam beo nen bao khong an, hic, may qua, hom qua buoi trua em ran 1 me khoai tay theo cach cua chi roi. Giong het nhu an o Mc, ngon oi la ngon, khoai oi la khoai chi a. ^.^ Cam on chi nhieu.
Moi co 11h hon nhung nha em chuan bi di roi chi a. Tien the vao thanh pho xem cai nay cai kia luon. Cho chi co mua a, vay khong biet toi nay nha chi an gi nhi. ^.^ Nha em thi dinh an com cari chi a. Chuc gia dinh chi cuoi tuan vui. ^.^
Quên mất tiêu tối thứ Bảy ăn gì rồi
Chúc mừng khoai thành công nhé. Làm khoai lang rán cũng theo nguyên lý đó thôi em.
chiếc bánh dầy bị phồng trông yêu quá chị nhỉ
Ừ, chị ấn tượng nhất ở bộ đồ chơi này là chiếc bánh dày phồng. Nói thể nào em cũng cười, nhưng mà chị liên tưởng đến hình vẽ trong Doraemon, cậu chàng Nobita ngủ mộng du hay khóc nhè thường hay thổi bong bóng ở mũi hihihi…
cho em hoi gia cua bo do choi nay dc ko? co con ban ko?
Bộ đồ chơi này, như nhiều bộ khác, thuộc thể loại blindbox, một bao bì chung cho 8 bộ nhỏ. Chị không dám hứa chắc có thể mua được trọn bộ. Bộ này ở chỗ chị không có nữa, ra từ hồi tháng 10 năm ngoái. Khi đó chị mua xong, hết đợt không thấy có nữa.
đẹp quá chị ơi, sau bài đồ chơi chị làm 1 bài về khuôn đi chị, hì hì chụp từng cái trân trọng như mấy cái thuộc về cổ tích này nhé,đừng quên loại ” khuôn vuông/chữ nhật dạng merble đẹp ơi là đẹp nha”
Không chơi trò chụp khuôn đâu, bày khuôn ra chơi còn mất thời gian hơn cả bày đồ chơi. Lúc nào chụp hình khuôn marble chữ nhật cho em thôi nhé.
huhu!yêu quá chị ơi…làm thế nào mua đc ấy bộ này hả chị??em thích quá đi mất thôi!:((
Bộ này chị không thấy bày bán nữa, nhiều người hỏi quá. Tiếc là chị không chụp hình đưa lên sớm, bây giờ sau gần 1 năm rồi không biết các thành phố khác có không và bán ở đâu. Để chị hỏi thêm nhé…
Không biết chừng nào chi Khai Tâm mở luôn gian hàng đồ chơi ship về, chia sẻ cho mọi người luôn hen. Em chúa ghiền mấy cái đồ nho nhỏ
Chị đang tìm xem chỗ nào bán nhiều, có thể mua được nhiều bộ thì sẽ mở luôn trên này để mọi người đặt. Khoản chênh lệch góp quỹ CSTT.
chị ơi chỉ chụp hình thôi sao hụ hụ (-_-)
chờ đợi…chờ đợi….
Rùa ơi, cái nàng này nàng í bị lây virut của Rùa đó, nên giờ đâm ra thành nhà sưu tập khuôn rồi. Rùa mà chụp hình lên, thế nào nàng ấy cũng lại tha về nhà, sau này ko có chỗ đứng lại bắt đền Rùa đó nha.
Em không chụp hình lên thì mỗi ngày đều nhận được tin nhắn ỉ ôi
Mà em chụp hình lên em cũng toi vì không biết làm sao để gửi về. Sợ
Chị mua hết cho, nhưng mua vé máy bay qua lấy nhé?
Rùa ơi, khám phá ẩm thực Nhựt Bổn tới đâu rồi? Trong bếp vẫn toàn đồ ăn VN nhá nhá …
Đúng rồi, trong bếp toàn đồ ăn Việt Nam. Đồ VN ngon mà, kệ chị đi
Đang khám phá bằng mắt và ở ngoài tiệm, còn về nhà vào bếp chị vẫn trung thành với các món Việt thôi (này khó phết để duy trì đấy nhé, đừng có nghĩ là chị lười
)
Rùa à, chị ngưỡng mộ rùa quá đi, mới xem beprua mấy lần mà ghiền quá, rảnh là muốn vào xem. Xem xong lại buồn hịhị, vì thấy mình tệ quá. Mấy hôm vừa xem vừa rủ ông xã xem nữa, “người đâu giỏi thế anh nhỉ!”, xã cười biết trong bụng có cho vợ mình 1 câu bình luận gì đó không nữa!!!
Lần sau xem mà còn buồn em ứ yêu bác
Đấy không phải mục đích của em rùa
Vào bếp cho vui chứ ạ?
Chị ơi, tìm được bộ Bếp Nhật nào thì cứ “vớ” ngay cho em nhé, con Tea nó lại thik bộ này mới lạ, hehe
Bộ đấy thực rất hay mà. Khi nào thấy chị sẽ mua, nhưng mua lẻ đắt lắm
co oi co mua may bo nai bao nhiu tin za co mac hok co
Nguyên bộ đồ chơi có giá khoảng 650-700K em ạ.
i chai ui mắc wa huhuh ma 650-700k la tinh theo tin viet nam phai
hok cô
Đúng rồi, tính theo tiền Việt. Có một số bộ rẻ hơn, có một số bộ mắc hơn.
hihhhi co tra lời nhanh ghê con mới làm xong mấy bài tập tin học mún khùng lun mà thấy cô trả loi nên zui
Học bài đi bé, năm nay lớp 10 phải không?
Chào chị Khai Tâm,
Chị cho em hỏi một chút là những bộ đồ chơi như thế này, hay bộ trà đạo, bộ mấy con mèo… thì có thể mua ở những cửa hàng nào ở Nhật vậy? Sắp tới em có đi qua Nhật khoảng 10 ngày, em cũng muốn tranh thủ mua một ít. Ở Tokyo, Kyoto thì có thể mua ở đâu đc ạ? và giá bên Nhật là khoảng bao nhiêu một bộ?
Cám ơn chị nhiều.
T
Chào em. Những bộ đồ chơi này có thể mua ở các cửa hàng đồ chơi. Chị không biết tên các cửa hàng ở Tokyo và Kyoto. Ở nơi chị đang sống, nó được bán tại Hobby Zone. Giá tùy loại, từ khoảng 600-700 nghìn VNĐ/bộ. Mỗi bộ lớn có từ 8-10 bộ nhỏ với bao bì y hệt nhau. Đôi khi cửa hàng họ trộn lẫn mấy bộ rồi bày nên tương đối khó để mua được trọn bộ. Có một số được bóc bao bì ra và bán (phục vụ những người cần sưu tập nốt các bộ còn thiếu), giá 1 bộ nhỏ kiểu này thường đắt gấp rưỡi, thậm chí gấp ba lần, tùy theo bộ đó được xếp hạng “hiếm” hay không.
Chúc em có thời gian thật thú vị tại Nhật.