Đậu phụ sốt cà chua – Rau muống xào – Thịt luộc

2009 Tháng Bảy 11
by Khai Tâm

4 phản hồi leave one →
  1. 2009 Tháng Bảy 11

    Chị KhaiTam ui, em thèm món ăn chị nấu quá,… dạo này kẹt ví,.. đành nhịn món ăn Vietnam vậy.
    Dạo này chị khỏe chứ ?
    Chị ghé thăm blog wordpress của em (http://dindindin.wordpress.com) để xem hình cupcakes em làm nhé? Hôm nay, em mới chuyển nhà từ yahoo 360, chưa trang trí nhà mới đầy đủ hoàn toàn. Nhưng cũng đủ 1 post đầu tiên để cám ơn chị đã nhiệt tình trả lời giúp em . Đúng như chị nói, em để bánh trong hộp kín vào tủ lạnh sau 2 hay 3 ngày, chúng đông cứng, trước khi ăn, em để ra ngoài , bánh mềm trở lại, mọi người khen. Em đang học ở CHSéc, có một cái thú vị là… hầu như 70% không biết cupcakes, họ nhìn bánh em như trong hình, và hỏi em đây là cookies hả ? Mấy đứa Nga ăn, hỏi xúm lại, bánh của VietNam hả ? Chỉ có 1 số ít sống bên Anh hay sang các nước tư bản thì họ biết và nói là cupcake. Còn Đông và Trung Âu thì … có lẽ họ chưa quen thuộc lắm. Cũng là một kinh nghiệm vui. Cô giáo và bạn bè cô rất hài lòng và thích. Một lần nữa, em cám ơn chị đã chia sẻ nghệ thuật làm bánh của chị cho mọi người cùng học hỏi, tham khảo. Chúc chị khỏe, trẻ và zui zẻ.
    Media Trans.

    • 2009 Tháng Bảy 11
      Khai Tâm permalink

      Cảm ơn em chị khỏe. Đã vào xông nhà mới wordpress của em :) Bánh trông ngộ nghĩnh thật đấy!

  2. 2009 Tháng Bảy 11
    NLV permalink

    Bát nước rau muống có sấu! :( (
    Hôm qua có người ở Nhật “tra tấn” em bằng sấu dầm, hôm nay đến lượt chị Rùa. :( (

    • 2009 Tháng Bảy 13
      Khai Tâm permalink

      Vẫn bịch sấu đó, chị dùng cả năm nay rồi mà :D

Để lại hồi âm

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Theo dõi phản hồi với dòng phản hồi RSS