Miến lươn
2009 Tháng Bảy 17

Hà Nội,1979
Matsuyama - Japan

| MeHoaNhai trong bài Chợ thứ Ba: Đi chợ muộn | |
| anatomysu trong bài Chợ thứ Ba: Đi chợ muộn | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Soup bí đỏ và pancakes “… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Chocolate trắng và đen: Công t… | |
| Khai Tâm trong bài Bánh rán ngọt | |
| Khai Tâm trong bài Takoyaki | |
| Khai Tâm trong bài Hỏi & Đáp – Upd… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Hỏi & Đáp – Upd… | |
| Khai Tâm trong bài Soup bí đỏ và pancakes “… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… | |
| Khai Tâm trong bài Đậu phụ mắm tôm – Cánh g… |
***Mới: Ớt chuông xào tôm
***Mới: Bánh Butterscotch chocolate
***Mới: Bánh quy bơ hạnh nhân
***Mới: Bánh tiêu
***Mới: Chouquette
***Mới: Doughnuts
***Mới: Giò lụa
***Mới: Sườn sốt chua ngọt
***Mới: Tom Yum Kung
***Mới: Waffles
***Mới: Đậu phụ chiên trứng muối
Baumkuchen
Bánh cuộn kem tươi
Bánh cupcake cranberries
Bánh lưỡi mèo
Bánh mỳ ngọt (milk buns)
Bánh trung thu
Bánh valentines
Bánh xốp với quả anh đào (cookingand…)
Bún ốc
Bún chả
Canh chua cá
Canh gà nấu nấm và củ sen
Carrot Cake
Cá chiên giòn
Cá cơm khô rim mặn ngọt
Cá rim tiêu
Cánh gà rán
Cháo lươn
Chè bột báng nước cốt dừa
Chả cá
Chiffon pho mát cheddar
Chocolate Fudge Cake
Chocolate Napoleons
Chocolate trắng và đen
Cơm rang tôm măng tây
English scones
Fruitcake trắng
Gà rán kiểu Nhật
Hoa hồng fondant
Kẹo dẻo chanh leo
Kem chocolate mocha
Khúc cây Giáng Sinh
Khoai tây bỏ lò
Khoai tây nướng pho mát
Macaroni and cheese
Mỳ hoành thánh
Mỳ spaghetti thịt bò bằm
Mousse vani chanh vàng
Mousse xoài
Ngô chiên bơ
Pancakes
Pudding kem tươi
Quẩy thừng
Rau muống trộn
Salad gà (hoa Dím)
Salad sốt Coleslaw
Sò điệp nướng mỡ hành
Soup măng cua
Tôm chiên trứng muối
Tôm nướng tỏi
Tổ chim
Tiramisu Express
Vanilla Slice
Xôi chiên
Xôi hạt dẻ
Xôi lạp xưởng sò điệp
Xôi vò gấc
|
Theme: Vigilance by Jestro
Nước dùng nấu bằng gì hả Rùa, hay là lấy nước luộc lươn dùng luôn?
Công thức em ghi ở đây ạ: http://khaitam.wordpress.com/2009/02/15/mi%e1%ba%bfn-l%c6%b0%c6%a1n/
Đêm qua nằm mơ gặp Rùa mẹ và hai con rùa con ở bên Nhật, được mời bánh ga tô kem tươi. Chả thấy mời miến lươn gì cả. Kiện..
Ơ hai con rùa con hư thật, ăn tham quá. Hôm nay bác thử mơ lại đi, có nồi cháo sườn cuối tuần ngon lắm đấy
Chúng nó không mời, em mời bác xơi với em
Chị Giang mơ mà chẳng rủ em…làm em còn chẳng được đi Nhật, nói chi gato hay miến lươn, cháo sườn…GATO quá
Trách thêm lần nữa, bác Giang mơ mà không mơ cho em về VN. Giận quá!
Bây giờ một bát miến lươn rất là ít và rất rất là đắt T_T
Vậy thì mình có thể tự nấu ở nhà cũng được, ít thì chẳng đủ no, mà đắt thì tốn kém. Nhỉ?
http://khaitam.wordpress.com/2009/02/15/mi%e1%ba%bfn-l%c6%b0%c6%a1n/
Hà Nội mưa to… thèm quá chị ah.
Bên chị cũng mưa nhưng hôm nay lại nắng to rồi. Sau cơn mưa, trời lại nóng
chị ơi hành khô phi ntn Em phi thì thường ko để dc lâu ko khô gì cả T_T
Hành khô phi em thử xem bài xôi xéo nhé: http://khaitam.wordpress.com/2009/04/25/xoi-xeo/
E ơi,
ở HN mua lươn khô ở đâu ngon nhỉ, và cả đường thẻ nữa. Nếu e biết chỗ ghi cho chị cái địa chỉ nhá. Cảm ơn e.
Đường thẻ ngoài chợ Bắc Qua có bán nhiều (đoạn gần ngõ chợ Thanh Hà). Lươn khô thì em không hay mua, khi sang đây bên nhà gửi sang, ăn cũng được, để được lâu. Ở nhà em hay ăn miến lươn của hàng Huyền Trang trên đường Đê La Thành. Nhà đó hình như cũng bán lươn khô.
Chị ơi, ngon quá!
HN còn mát không? Nấu một bữa cuối tuần đi nào
Con cũng muốn ăn món này mà không biết nấu
Việc em “cần” làm là tìm một cô bạn gái
Uh, trời mưa mà dùng 1 bát miến lươn nóng hổi thì tuyệt cú mèo. Chị k bít lươn khô ra sao nhỉ ! ở SG mua lươn dễ lắm. Chị cũng làm món này mấy lần rùi, làm lươn tươi thôi. Chị hay lọc lấy thịt lươn (tí nữa chiên lên), còn xương lươn thì bỏ vào hầm chung với xương ống (heo), xong rùi lược lại nước lèo. Đói bụng wá em ui !
Lươn khô ở HN bán sẵn lắm ạ, các hàng bán miến lươn đều có bán lươn khô. Nếu làm tại nhà thì còn ngon hơn, nhưng ở đây lươn tươi làm sẵn đắt đắt là… nên em thi thoảng mới làm loại lươn mềm cho bọn trẻ ăn, hoặc nấu cháo chứ ít khi cả nhà cùng ăn lươn khô tự làm.
E bảo quản lươn khô như thế nào và để được bao lâu hả e?
Em vẫn chia thành từng phần, mỗi phần là một lần nấu. Gói kín lại, để trong tủ lạnh ngăn mát. Khi nào có nhiều thì có thể trữ đông lạnh. Để được khoảng vài tháng ạ. Lâu mới thấy bác. Cả nhà khỏe chứ ạ?
Cả nhà khỏe e a. Lâu nay chị cũng bận, nhưng có thời gian rảnh là vẫn ghé bếp e. Và vẫn nhớ còn nợ e một lời hứa, sẽ thực hiện trước khi thu về “thật” nhé. Nói thể bởi bên này, đã tháng 9 rồi mà trời vẫn nắng nóng. Chúc cả nhà vui khỏe nhé.
Cảm ơn, em chờ ạ