Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Demo: Macaroni and cheese

Macaroni and cheese.

Trẻ con Mỹ không đứa nào không trải qua giai đoạn hay thời kỳ nghiện macaroni and cheese.  Không lúc này thì lúc khác, hầu hết có một lúc nào đó, món ăn này là thực đơn yêu thích của bọn trẻ.  Bọn trẻ 4 đứa nhà Rùa không ngoại lệ.

Công thức:

- 400g macaroni

-40g bơ, thái lát mỏng

- Muối

- Tiêu xay

- 30g bột mỳ

- 250g pho mát Cheddar

- 200ml sữa tươi

Cách làm:

Macaroni có thể chọn loại ống nhỏ hoặc to tùy theo sở thích (đa phần là sở thích của con).

Cho macaroni vào nồi nước lạnh cùng một chút muối, đun sôi cho đến khi chín mềm.

Đổ macaroni ra rổ cho ráo nước, cho bơ vào trộn đều cho khỏi dính.

Cheddar nạo nhỏ hoặc thái nhỏ.

Phết 1 lớp bơ vào khay nướng sâu lòng.

Đổ 1/2 macaroni, dàn đều.  Rắc 1/2 bột mỳ lên bề mặt.  Trải 1/2 số bơ lên trên. Rắc tiêu. Cho 1/2 pho mát.

Đổ 1/2 macaroni còn lại. Rắc bột mỳ, trải bơ, rắc tiêu. Trên cùng là lớp pho mát.

Đổ sữa vào sau cùng.

Vặn lò 175 độ C.  Cho khay vào nướng khoảng 35-40′ tùy kích cỡ khuôn lớn hay nhỏ.

Chúc ngon miệng!

36 Responses to Demo: Macaroni and cheese

  1. Hang 21/05/2011 lúc 8:51 Chiều

    c oi, e cung la dan du hoc, ngay truoc o nha toan duoc me nau, sang day gap duoc blog chi that la vui qua, vi nhung mon e biet nau chi co han, an nhieu cung ngan’, tren blog chi e thay rat nhieu mon an ngon, moi la.
    chuc chi va gia dinh tuan moi vui ve nhe!

  2. Nhým 08/11/2010 lúc 6:49 Chiều

    chị ơi em đang ở Newport…
    vì mới sang nên thấy đi chợ mua đồ bị khó quá!!
    trong nhà e ở cũng có lò nướng nhưng mà e đi siêu thị chẳng biết phải chọn bột với đồ thế nào để về làm cả, c tư vấn cho e với :X
    đợt này e đang học hành nhẹ nhàng nên thích thử nấu nướng tí, vì mấy đứa người Anh ở cùng em chẳng bao giờ nấu nướng cả nên cái bếp là toàn quyền của em hehe
    nếu được thì c email cho e được không ạ? hehehe e đang bị vui sướng vì tự dưng tìm được người để hỏi, nấu nướng chưa quen nên e bị lúng túng nhiều cái quá!!
    e cảm ơn chị trước :x
    à e gọi là chị được không ạ?

  3. ptvan 04/11/2010 lúc 3:22 Chiều

    Cam on ban rat nhieu, hom nay tinh co vao bep cua ban, minh copy duoc rat nhieu cong thuc, mai me doc, mai me copy, cu nhu lac vao kho cua quy ay!
    Mot lan nua, cam on ban!

    Van

    • Khai Tâm 04/11/2010 lúc 6:38 Chiều

      Mừng bác vào bếp cùng mọi người :) Làm đến đâu trao đổi đến đó nhé, chúng mình cùng học hỏi lẫn nhau và chia sẻ những thất bại cũng như thành công :)

  4. Harada 10/10/2010 lúc 2:51 Chiều

    Chị ơi! có cách nào làm món này mà ko dùng lò nướng hay lò Viba ko za? tại e định làm món nì cho bài kiểm tra dinh dưỡng :)

  5. bé trúc 27/09/2010 lúc 7:55 Chiều

    dì ơi cho con hỏi nữa có cách nào làm phô mai chảy đều giống vậy mà không cần lò nướng ko tại nhà con chỉ có lò vi sóng mà không biết có làm đc. ko nữa ??

  6. bé trúc 27/09/2010 lúc 7:15 Chiều

    dì Khai Tâm ơi cho con hỏi macaroni nó là gì nhìn nó giống nui wá mà phải mua ở đâu hả dì ??

  7. Vicky 11/08/2010 lúc 7:50 Chiều

    Chị ơi món này cho vào lò vi sóng thì để ở chế độ nóng nhất hả chị?

  8. Oceane 22/08/2009 lúc 10:03 Chiều

    Hom nay minh lam thu theo ti le cong thuc cua chi, nhung minh dung den 3 loai cheese, san co trong nha: emental, parmasan, cheddar…, va cho them 1 qua trung danh chung voi sua (theo y cua ong xa). Sao minh chi nuong co 20′ ma be mat cua hon hop da nga mau nau, nen khong dam nuong tiep nua. Khong biet la nhu the co anh huong toi chat luong cua macaroni o phia duoi khong (nuong bang microwave, chi co lua tren thoi).

    • Khai Tâm 26/08/2009 lúc 12:12 Chiều

      Có thể nhiệt độ lò của nhà mình hơi cao nên bề mặt xém cháy. Thành phần cheese chủ yếu của macaroni and cheese là cheddar. Nếu thêm loại khác tùy theo khẩu vị, tuy nhiên lượng cheddar vẫn nên chiếm số lớn.

  9. MeMy 16/08/2009 lúc 3:55 Chiều

    oi, hom nay moi xem duoc het hinh, phe qua, may hom xem toan dau xx chan gi dau chan
    mon nay nhin ngon ghe, cho My xem hinh hoi muon an ko, My hoi “em Dong an chua?” ;)

  10. TuTi 11/08/2009 lúc 4:19 Sáng

    Trông ngon quá chị ơi! Chị ngủ ngon rồi post công thức cho bọn em nha!

  11. TuTi 11/08/2009 lúc 4:17 Sáng

    Trông ngon quá chị ơi! Chị ngủ ngon rồi mai hướng dẫn cho bọn em nhé!

  12. Nikki 10/08/2009 lúc 10:52 Chiều

    Em iu cầu cất ngay dụng cụ nhá…hichic

  13. Hạnh 10/08/2009 lúc 8:40 Chiều

    CHị ơi , cho em hỏi cái fô mai và nui đó mình cho vào lò viba có nướng đc ko ạ ?

  14. sophie 10/08/2009 lúc 8:37 Chiều

    Chị ơi! ngon quá! Nhưng mà chị viết hướng dẫn đi ạ! T_T
    Chị ơi, chị qua Nhật lâu chưa ạ? 1 năm nay em ko vào bếp nhà chị giờ mù thông tin quá! hic, mà chị cũng ko nhớ em đâu T_T
    Chị nấu dc nhiều món Nhật chưa ạ?
    Dạo này em đang chết món Nhật.

    • Khai Tâm 10/08/2009 lúc 10:07 Chiều

      Chị nghĩ là chị có nhớ em đấy :)
      Chị mới sang Nhật hơn một năm thôi. Món Nhật mon men, chưa nấu gì nhiều.
      Hy vọng gặp em nhiều trong bếp!

  15. Vịt Bụp 10/08/2009 lúc 2:55 Chiều

    thành phẩm nhìn rất ngon dưng mà chữ đâu… chữ đâu? hehe

  16. zunkim 10/08/2009 lúc 8:53 Sáng

    Chị chị, cheese kia là cheese zì thế chị? Có phải là mozza không ạ? Trông ngon quá chị ơi =p~

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 701 other followers