Soup bí đỏ và pancakes “con ma”

2009 Tháng Mười Một 8
by Khai Tâm

Công thức pancakes ở đây.

Soup bí đỏ

Công thức:

Nguyên liệu:

- 50g bơ

- 30g đường nâu

- 1 nhúm bột quế

- 1 củ hành tây

- 500g bí đỏ đã gọt vỏ, bỏ hạt

- 3g muối

- 1L nước dùng gà

- 200ml kem tươi

Cách nấu:

Bí đỏ thái miếng, hấp chín.

Hành tây thái hạt lựu.  Cho bơ vào chảo, cho hành xào chín đến khi hành có màu trong.

Cho 1/2 lượng nước dùng gà vào chảo hành, đun sôi, đậy nắp, vặn nhỏ lửa nấu khoảng 15′.

Cho bí đỏ và hỗn hợp nước dùng gà + hành ở trên vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Đổ ra xoong, đun sôi cùng tất cả nguyên liệu còn lại (trừ kem tươi).  Sau khi hỗn hợp sôi, vặn nhỏ lửa, đậy nắp nấu tiếp 10′.  Khuấy đều.

Trước khi dùng, cho kem tươi, đun sôi lăn tăn là vừa.

Múc ra chén dùng nóng.

 

34 phản hồi leave one →
  1. 2009 Tháng Mười Một 9
    Huong permalink

    Nhìn ngon và hấp dẫn quá (chị nhìn còn thích nữa là bọn trẻ :) ), bé út nhà chị thích món soup này lắm (thả thêm 1 ít bánh mì nướng giòn giòn vào nữa), cô Rùa khéo quá đi.

    • 2009 Tháng Mười Một 9
      Khai Tâm permalink

      Soup kem bí đỏ, kem ngô, kem gà thì mẹ nào nuôi con nhỏ cũng đều thành “sư phụ” cả :P Đợt này mùa bí, thi thoảng em nấu dành chúng nó ăn sáng. Có bữa kèm bánh mỳ bơ tỏi, có bữa ăn không như vậy (nhưng lại có thêm pancakes). Cứ mẹ ngoài bếp hâm nóng soup, con ở trong nhà nướng (cháy) bánh. Buổi sáng nhà ồn ồn ào ào như cái chợ vỡ ấy ạ.

  2. 2009 Tháng Mười Một 9
    Nikki permalink

    Trời ơi…hết Halloween lâu rùi người iu ơi :D

    • 2009 Tháng Mười Một 9
      Khai Tâm permalink

      Chuẩn bị trước cho Halloween năm sau có được hông? ;)

      • 2009 Tháng Mười Một 10
        Nikki permalink

        Gì mà có vụ ăn trước nữa thế kia…

        • 2009 Tháng Mười Một 10
          Khai Tâm permalink

          Được mà, ăn quanh năm ;)

  3. 2009 Tháng Mười Một 9
    judylove1983 permalink

    Nha minh con chua an Halloween nua la..

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Ăn muộn với Thư Đông nhé? :)

  4. 2009 Tháng Mười Một 9
    zip permalink

    Lạ nhở, 2 con ma, 1 con mà có đầy nút áo, một con ma lại chẳng có cái nút áo nào. Kỳ lạ thật ?!!!! hờ hờ

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Hai con ma do hai người làm. Một người thích ăn nhiều chocolate nên cố tình cho cúc áo, người kia không thích nên khỏi cho ma mặc áo luôn zip ạ :)

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Nikki permalink

      Chị còn hok thấy 2 cái tháp bơ, cái có mable syrup cái hok có ah???Còn có cục bơ “mở cửa”, cục bơ “đóng cửa” nữa kìa :D

      • 2009 Tháng Mười Một 10
        Khai Tâm permalink

        Em được đóng dấu công nhận “chuyên gia soi” :P

        • 2009 Tháng Mười Một 11
          Nikki permalink

          Super…soi :) )

  5. 2009 Tháng Mười Một 9
    sophie permalink

    thế bữa nào cũng được bày biện đẹp đẽ thế này hở chị?
    T__T em muốn làm con chị cơ!!!!!!!

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Can em. Về nhà làm nũng mẹ nhé…
      Bữa nào ngày nghỉ hay nghỉ-dù-không-phải-ngày-nghỉ thì vẫn bát bát chén chén đĩa đĩa như vậy (dọn mệt).

  6. 2009 Tháng Mười Một 9
    Trang permalink

    Chị ơi chị có thể post công thức nấu soup bí đỏ được không ạ, em thử tìm trong blog của chị mà không thấy, trên mạng thì có nhiều công thức quá, em không biết nên dùng cái nào cho ngon. Em cảm ơn chị. Chúc chị và cả nhà tuần mới vui vẻ :)

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Trong ngày nay chị viết lại nhé!

  7. 2009 Tháng Mười Một 9
    Qùynh Béo permalink

    con ma xinh quá hihihi!

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Hai đứa vẫn giành nhau xem “con” nào xinh hơn, dù giờ đây nó đã chui vào bụng chúng từ lúc nào rồi ấy…

      • 2009 Tháng Mười Một 10
        Quỳnh Béo permalink

        ô! Thế 2 rùa con ko sợ ma hả chị. Hồi nhỏ em sợ ma lắm (dù ko biết ma trông thế nào cả). Mà ma thế kia thì cũng chết thèm mất hihi

        • 2009 Tháng Mười Một 10
          Khai Tâm permalink

          Trẻ con đứa nào chẳng sợ ma :) Nhưng mà mỗi đứa nhà chị sợ 1 kiểu. Đông sợ, nhưng có bánh hình ma là ăn ngay, vừa ăn vừa tường thuật lại chi tiết ăn đến phần nào, mất phần nào rồi :P Còn chị Thư thì chỉ thích ăn con ma nào “xinh”. Thế đấy.

  8. 2009 Tháng Mười Một 9
    hoa cuc permalink

    Minh cung thay con ma rat dang yeu, hehe. Lam minh nho bai hat Remember me this way trong phim Casper.

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      ;)

  9. 2009 Tháng Mười Một 10

    Chị nhìn hình mà chẳng dám ăn, vì chị sợ . . . . . . ma :-)

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Em chưa thấy ma, nhưng nếu ma mà thế này thì có ai thèm sợ :D

  10. 2009 Tháng Mười Một 11
    tohoshinki permalink

    cô ơi cho con hỏi với hui hum bữa con lam banh pancakes ma an no măn mặn sao á cô ma vị của nó là ngọt hay mặn vậy cô

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Em xem lại công thức, nếu thành phần có đường nhiều hơn muối thì bánh sẽ ngọt, muối ngang bằng đường thì bánh sẽ mặn :)

      Bình thường pancakes vị ngọt vừa.

      • 2009 Tháng Mười Một 12
        tohoshinki permalink

        zạ thanks cô nhìu

  11. 2009 Tháng Mười Một 19

    Chi co the bay cach lam soup bi do duoc khong?

    • 2009 Tháng Mười Một 21
      Khai Tâm permalink

      Chị đã update rồi nhé!

  12. 2009 Tháng Mười Một 21
    Hermi permalink

    chị ơi sao tráng bánh ra con ma được hay quá dzị chị ^^ dùng khuôn loại ko đáy đặt lên chảo trước phải ko chị :D

    • 2009 Tháng Mười Một 21
      Khai Tâm permalink

      Không cần khuôn em ạ. Cho bột vào bình xịt (giống bình nhựa đựng tương ớt), thế là tha hồ “vẽ” :)

  13. 2009 Tháng Mười Hai 15
    ThienKim permalink

    Em muon nau mon khai vi la mon soupe kem bi do de dai ban be trong dip le giang sinh nay . CHi cho em hoi , voi cong thuc nhu tren thi mon soupe nay co ngot lam khong chi vi em thay co 30g duong vang. Neu nau cho khoang 30 nguoi thi nguyen lieu phai dieu chinh ra sao ha chi? Nho chi huong dan em lam mon nay. Mong hoi am cua chi nhieu. Cam on chi truoc nhe.

    • 2009 Tháng Mười Hai 16
      Khai Tâm permalink

      Soup bí đỏ về cơ bản có vị hơi ngọt, hơi dậy vị mặn thôi.
      Để dùng cho 30 người thì chị nghĩ chỉ cần nhân 4 công thức (2kg bí), vì là món dùng kèm, mỗi người 1 chén nhỏ thôi.

Để lại hồi âm

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Theo dõi phản hồi với dòng phản hồi RSS