Takoyaki

2009 Tháng Mười Một 9
by Khai Tâm

Takoyaki

Công thức ở đây.

Mùa đông, mỗi khi có lễ hội gì thường gặp gian hàng bán takoyaki.  Bất kể đó là lễ hội ẩm thực hay lễ hội của các đền thờ thần đạo, chùa.  Dọc lối đi vào đền hay có những quán ăn (mặn ngọt đủ cả) và trong đó thể nào cũng có đến vài ba gian takoyaki.  Nhà rùa thường tin cậy những gian hàng có người “cao tuổi” đứng làm, nhưng đôi khi không phải hàng nào cũng ngon như mình kỳ vọng. Có khi gặp may, có khi không.

Ở những gian hàng đó, dàn khuôn takoyaki thường dùng gas và khuôn lỗ to hơn chiếc ở nhà.  Bạch tuộc, do làm số lượng nhiều, thường được hấp chín, thái từng miếng nhỏ vừa dùng trong mỗi chiếc bánh, và trữ đông.  Đến nơi, nguyên một tảng bạch tuộc nằm trên một chiếc khay, rã đông đến đâu làm đến đó.  Có một số hàng thay vì dùng bạch tuộc lớn cắt nhỏ, họ dùng nguyên con bạch tuộc nhỏ xíu xiu.

Cuối tuần nhà rùa làm takoyaki.  Trời lạnh lạnh, cả nhà ngồi quanh chảo, đổ đổ, rắc rắc, lật lật rồi vừa nướng vừa thưởng thức.  Chỉ pha bột vừa đúng 1 khay là đủ một bữa.

Khuôn đang được làm nóng

Sau khi đã đổ bột, xếp nhân, đổ bột lên trên cho tràn ra khỏi khuôn

Xong 1/3 chặng đường, xoay cho bánh vàng đều và tròn xoe

Bánh chín, ấy là lúc các loại gia vị, nước sốt sẵn sàng

Và thế là có thể thưởng thức từng chiếc bánh nóng hổi, mơ về một cái lễ hội nào đó  :)

23 phản hồi leave one →
  1. 2009 Tháng Mười Một 9
    eppley permalink

    chà thêm một món nhật, món này em có biết, nhưng chưa được ăn :) ).
    em xem hồi THSK làm ấy chị, thấy cho đủ các kiểu nhân vớ vẩn gì như chocolate, rồi mù tạt, chả hiểu ăn nó ra làm sao.
    Bánh xinh quá :x

    • 2009 Tháng Mười Một 9
      sophie permalink

      mấy năm trước THSK có làm takoyaki với nhân bạch tuộc rồi nên lần này họ mới làm thử các kiểu nhân khác. Nhưng đúng là ko hiểu nhân chocolate thì sẽ ra hương vị kiểu j =.=

      • 2009 Tháng Mười Một 10
        Khai Tâm permalink

        Thế mà không thử miếng xem thế nào? Mà takoyaki nhân chocolate thì phải gọi là chocoyaki à? ;)

      • 2009 Tháng Mười Một 11
        tohoshinki permalink

        cô oi cho con hỏi cô coi THSK lam bánh takoyaki ở đâu vậy cô cô cho con xin cái đường link đó i

        • 2009 Tháng Mười Một 11
          Khai Tâm permalink

          Cái này… cái này… chị chịu :D

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Nghe nhân chocolate lẫn với món mặn, bụng chị nghe chộn rộn khó tả ghê :D Chị chưa thấy loại đó ở đây bao giờ…
      Mà, THSK viết tắt của gì vậy em? (rùa quá!)

      • 2009 Tháng Mười Một 10
        Nikki permalink

        THSK = Truyền hình sân khấu…thế mà cũng thắc mắc, haha…giống y chang em á :D

        Cái món chocolate lẫn món mặn thì cứ tưởng tượng như Bacon brownies đi hen :P

        • 2009 Tháng Mười Một 10

          =)) chết mất! THSK là Tohoshinki đó chị! Là tên 1 band nhạc người Hàn nhưng hoạt động chủ yếu bên Nhật. Các chị có gia đình rồi nên ít quan tâm nhưng em thấy fan của họ đa số là các bà nội trợ bên Nhật á. Thấy có cả các cụ bà đi xem concert của họ nữa.

          • 2009 Tháng Mười Một 10
            Khai Tâm permalink

            Không phải vậy chứ :D
            Mà dạo này văn hóa giao thoa, band Hàn sang Nhật hoạt động :)

        • 2009 Tháng Mười Một 10
          Khai Tâm permalink

          Rùa tớ ở HN, có biết Truyền Hình Sân Khấu là cái chi chi, chọc quê làm gì tội nghiệp :D
          Bacon brownies ngon, còn cái kia chưa thử chưa biết, hôm nào thử đi rồi cho chị comment :P

          • 2009 Tháng Mười Một 11
            tohoshinki permalink

            heheh THSK la thần tượng của con á cô hát hay kinh khủng ma cũng dẹp trai khinh khủng lun heheheheh

            • 2009 Tháng Mười Một 11
              Khai Tâm permalink

              Cái gì cũng “kinh khủng” thế mà cũng là thần tượng được á? ;)

          • 2009 Tháng Mười Một 11
            Nikki permalink

            Đến khổ…mình cũng có biết cái THSK hay Truyền Hình Sân Khấu ấy ở đâu đâu…hichic, đã bảo là cũng y chang “cậu” cơ mà :P

  2. 2009 Tháng Mười Một 9
    sophie permalink

    hihi! em rất thích món này đây. :D chị làm được bánh tròn xoe thế này siêu quá!

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Cái khuôn nó tròn, giờ muốn làm méo cũng khó à :)

  3. 2009 Tháng Mười Một 9
    lamanh permalink

    Ôi, lâu rồi bận quá, cứ công việc lu bù. hôm nay vào được ăn ngó bánh Nhật, ngon quá ta. Mùa này ăn bánh thì tuyệt cú mèo đấy nhỉ, nhưng chị oải cái khâu ngồi xoay bánh quá, với lại nguyên liệu ở nhà không đủ, sợ không ra vị, mà vị nó thế nào, tả kỹ kỹ chút đi Rùa để chị còn nuốt nước miếng.

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Ui, bác. Cả nhà đã khỏe chưa?
      Xoay bánh nhanh lắm. Đổ bột xếp nhân xong quay ra chiếc đầu tiên đã xoay được rồi. Trong vòng khoảng 5′ là xong cả khay bánh, còn lại là giảm nhiệt độ cho bánh nóng trong khi dùng.
      Vị bánh thì hôm nào bác đến nhà hàng Nhật thử xem, vụ tả này em kém :D

  4. 2009 Tháng Mười Một 10
    Nikki permalink

    Đưa công thức mà ko cho khuôn thì cũng giống kiểu cho cơm mà ko đưa bát í nhở…hichic…3 cái khuôn, 3 cái khuôn

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Thấy mọi người tìm mua khuôn bánh khọt để đổ (từ năm ngoái) nhưng chẳng thấy ai hồi âm vụ này sau đó. Chắc nguội rồi :D

      • 2009 Tháng Mười Một 11
        Nikki permalink

        Nếu đổ bằng khuôn bánh khọt thì nó ko ra tròn xoe được đâu người ơi, vì khuôn bánh khọt nó nông và tòe ra mà :D

        • 2009 Tháng Mười Một 11
          Khai Tâm permalink

          Cũng hiểu vậy, nhưng có nhiều người “quyết tâm” cao lắm :D

          • 2009 Tháng Mười Một 11
            Nikki permalink

            Là quyết tâm ngồi lăn đến khi nào tròn ah???Hay cứ để nó nông tòe rồi cắn dần dần cho nó tròn :D

            • 2009 Tháng Mười Một 12
              Khai Tâm permalink

              Xoay khoảng 3 lần là bánh sẽ vào dáng. Với khuôn bánh khọt, nếu nông quá thì không làm được thật.

Để lại hồi âm

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Theo dõi phản hồi với dòng phản hồi RSS