Chợ thứ Ba: Đi chợ muộn

2009 Tháng Mười Một 10
by Khai Tâm

Nửa tuần trước và nguyên tuần này trẻ con nghỉ học vì trường mẫu giáo, tiểu học (tuần trước nữa là trung học) đang có dịch cúm A.  Những tưởng ngày hôm nay đi chợ sẽ có người xách giỏ cho mình rảnh tay “tác nghiệp”, nào ngờ…

Bữa sáng được kết thúc một cách nhanh chóng.  Cả nhà mỗi người một lát bánh mỳ bơ tỏi và sữa/nước quả.  Ngày không phải đi học, làm gì cũng lề mề.  Mặc được cái áo thì không bẻ cổ cho ngay ngắn.  Đi giày mà quên xỏ tất.  Mặc quần xong… không biết rút dây buộc lại như thế nào.  Đứa lớn tóc dài để tóc lòa xòa trước trán trong khi đứa tóc ngắn cũn cỡn lại vênh váo có 2 chiếc cặp tóc trên đầu! Tưởng là đi được chợ sớm, ai ngờ hơn 10 giờ ba mẹ con mới lên xe được.  Rùa mẹ cáu kỉnh, gắt như mắm tôm.  Mải mê “soi”, đi xuống tầng 1 mới thấy chân… mát mát.  Hóa ra vẫn còn xỏ đôi dép đi trong nhà, lại còn rách :P   Đến tệ.

Y như rằng, chợ đã vãn thức ăn đến quá nửa.  Hoa còn lại vài ba bó hơi dập nát.  Và cái cửa hàng trò chơi điện tử  (arcade) đã được mở. Tất nhiên là vì có những chiếc máy chơi game bóng bẩy nhấp nháy, hai đứa chỉ xách giỏ cho mẹ được khoảng 30 giây.  Chúng bỏ quên cả “bà già”, lại còn móc ví mẹ lấy mỗi đứa 100 xu để cho vào mấy cái máy.  Thôi mình ta với hai cái giỏ và túi xách, máy ảnh lỉnh kỉnh vậy.

Chợ hôm nay có thêm hàng bán cây cảnh ở giữa.  Những loại cây mùa đông, hoa bắp cải

Trắng tím

Trắng

Tím

Mùa này vẫn có pensé đủ màu.  Chậu này có bông hoa giống Mickey Mouse

Hôm nay chẳng có hoa để cắm, chỉ mua được mấy mớ rau, túi cà chua, túi khoai, túi cà rốt và mấy bìa đậu rán sẵn về sốt cà chua.  Một bìa đậu tươi về ngâm nghệ rồi nướng, thế là đủ.

Đi ra chỗ bọn trẻ chơi để gọi về, vẫn thấy loay hoay bấm bấm (nhưng đứa nhỏ chả hiểu mình đang làm gì đâu, 100% là như vậy).  Bằng chứng là “mẹ ơi, con yêu cái con… kia” – cái con kia là cái con đối thủ.  Vì yêu, chẳng làm gì cả  đứng ngây người nhìn, cứ để nó “thắng”, mình thua.  Mẹ lẩm bẩm “Cứ thế này mà lấy của mẹ hẳn 2 mớ rau!”  Ra về, chiếc máy nhả ra 1 chiếc thẻ có hình gì gì đó, thế là khoái chí, tưởng mình thắng, chơi giỏi :o

Tuần sau, tuần sau nhé, mời các con đi học, một mình mẹ ở nhà đi chợ.  Lộn xộn quá!

50 phản hồi leave one →
  1. 2009 Tháng Mười Một 10

    Chị Rùa ơi, em yêu con bé DD :P

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Đấy, cho đấy cho đấy cho đấy!

      • 2009 Tháng Mười Một 11
        Nikki permalink

        Nhớ nhá…ko “mụ í” mà ko cho em nhá…nhớ nhá nhớ nhá…

        P/S: thì ra có người bắt chước…hôm nay cũng bảo em là ” gắt như mắm tôm mắm ruốc thế bà”…hứ hứ

        • 2009 Tháng Mười Một 11
          Khai Tâm permalink

          Thôi chịu khó chia nhau nuôi nó :P

  2. 2009 Tháng Mười Một 10
    MeHoaNhai permalink

    Èo,sao mà Đ Đ yêu thế.Trẻ con như thiên thần chị nhỉ.Có trẻ con đi chợ cùng thì mình thấy phiền,nhưng khi để chúng ở nhà để đi 1 mình lại thấy thiếu vắng lạ.Nhìn đậu của chị mà thèm quá cơ,ngày trước má chồng em hay làm lắm,đậu của bà làm rất ngon,mềm và béo,nhưng giờ bà hết làm rồi.

    • 2009 Tháng Mười Một 10
      Khai Tâm permalink

      Hai đứa ở nhà cái đầu chị không có lúc nào nghỉ được. Sáng bố đi làm, đâu có để ở nhà. Nhưng mà mẹ cũng “cơ hội” đi, cứ nghĩ là hôm nay không phải xách giỏ cơ chứ… Khi không được thì “cú” một tẹo. Xấu tính :P
      Đậu nhà làm bao giờ cũng ngon. Mỗi lần chị làm, lạ là, dù ít dù nhiều cũng chỉ dùng trong 1 ngày, bao nhiêu cũng hết.
      Mấy mẹ con khỏe không? Chắc phải tuần sau mới gửi đồ cho mọi người được.

  3. 2009 Tháng Mười Một 10
    Stef permalink

    Phục Rùa khoản trình bày và chụp hình (tất nhiên còn nhiều khoản để phục lắm). Sáng nào cũng vào xem, và thấy một ngày mới thật …yummy.. để lấy tinh thần làm việc cho cả ngày. Mình chỉ bằng ngón tay út của Rùa thôi. Hic!

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Chào buổi sớm. Bác biết không, trả lời một comment khen tặng luôn luôn làm em rùa lúng túng, không giống như trả lời một thắc mắc nào đó, đặt 10 đầu ngón tay lên bàn phím là “chữ” nó chạy ra. Vui vì những gì mình chia sẻ được một số ít bạn bè xung quanh quan tâm, rùa em chỉ muốn chứng minh rằng những niềm vui nho nhỏ luôn có thể tìm thấy được mọi lúc, mọi nơi. Thân chúc một ngày làm việc vui vẻ!

  4. 2009 Tháng Mười Một 10
    Quỳnh Béo permalink

    em thích hoa bắp cải!

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Chị cũng thích lắm, nhưng mà không thích lắm khi vào mùa hè, cây hoa bắp cải cao ngồng, mất hết cả dáng :D

      • 2009 Tháng Mười Một 11
        Quỳnh Béo permalink

        em mún trồng quá à hức hức. Nhìn xinh quá! Vừa là rau vừa đẹp như hoa. Hay thật í :D

        • 2009 Tháng Mười Một 11
          Khai Tâm permalink

          Cái này không ăn được mừ :D

  5. 2009 Tháng Mười Một 10
    aoiusagi permalink

    Ê Ê có người đi dép rách đi chợ kìa . May thế chưa đi ra đến chợ. Thế tay “nó” xách giỏ cho còn kêu ca gì nữa hả mẹ Rùa.
    Đậu phụ ngâm nghệ nướng bằng gì hả Rùa ? Mình cũng thích ăn đậu phụ lắm. Hồi có bầu tòan ăn đậu trừ cơm đấy .

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      “Nó” xách được có một tẹo thôi ạ.
      Đậu phụ ngâm nước nghệ rồi nướng trên than hoa, chấm muối tiêu :D Hôm nào có nhiều đậu thì nấu thêm 1 bát cà bung nữa.

  6. 2009 Tháng Mười Một 10
    Jigme_Lahmo permalink

    Đọc bài này suýt sặc. hehe. Lúc nào share cho em ảnh cái đứa tóc ngắn cũn cỡn với 2 cái kẹp tóc mặt vênh vênh nhá! hehe.

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Lúc nào nó chả thế cơ chứ!

  7. 2009 Tháng Mười Một 11
    Meduydu permalink

    Vài ba lần lâm vào cảnh khó; bực bội quá, mẹ dỗi không đi nữa. Coi ai buồn thì biết hixhix
    Thế này thì còn gắt hơn cả mắm tôm nhỉ!

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Lần sau mà còn đi chợ muộn nữa thì ba đứa chở nhau đi chơi, không đi chợ nữa :D

      • 2009 Tháng Mười Một 11
        Meduydu permalink

        Ơ, đi chơi thì người người ngồi ngóng trông đấy. Cả tuần bà con mới được đi chợ nông dân 1 lần.

        • 2009 Tháng Mười Một 11
          Khai Tâm permalink

          Hihihi… tuần nào cũng đi, không tạt qua đấy ngày thứ Ba lại thấy bồn chồn bác ạ.

  8. 2009 Tháng Mười Một 11

    Hi hi Rùa mẹ hôm nay cáu gắt..như mắm ruốc nhé :) .Lúc nào cho em ngắm 2 bé nhà chị Rùa với
    Em thích hoa bắp cải trắng tím ,yêu màu tím mà.Sến như con hến chị nhỡ :)

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Nhiều người “sến” giống em cực í :P

  9. 2009 Tháng Mười Một 11
    sanu permalink

    em thì thích đôi dép rách đi trong nhà cho mát chân :D . chết cười, mải gắt con mẹ quên cả thay dép. em nhiều hôm cho con chó xuống dưới nhà “giải quyết nỗi buồn”, tự nhiên thây chân lạ lạ, lạch bạch, nhìn xuống ôi thôi đang xỏ đôi tông to đùng như cái xuồng của ông mãnh, chân em lại bé tới mức ko tìm được giày đẹp để đi vì ko có cỡ.
    (đi ngâm măng rồi, ko định nấu tí nào mà cứ ám ảnh mãi cái bát bún măng hôm nọ của ai đấy, kém miếng khó chịu nhỉ, giờ ngồi chờ osin bạn cao cấp mai mang con vịt đến :P !)

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Trời ơi có ai cho tôi 1/2 con vịt :o
      Vụ đi dép trong nhà ra đường ít khi gặp, thỉnh thoảng mỗi tháng 1 lần thôi :D

      • 2009 Tháng Mười Một 11
        sanu permalink

        từ từ! mai gửi bưu điện cho con vịt :D ( đông lạnh thôi, chứ vịt tươi to béo như bồ nông, ăn ngập mỡ ặc ặc)
        nhầm có 1 tháng 1 lần thôi à, ít quá nhỉ :P

        • 2009 Tháng Mười Một 11
          Khai Tâm permalink

          Thôi đừng gửi. Trên đường “bay” vịt rã đông, nó tỉnh dậy lại bay đi mất.

  10. 2009 Tháng Mười Một 11
    Suhao permalink

    Bất chợt đọc và bất chợt bật cười, mấy đứa ngây thơ dễ thương quá! Thế mới là trẻ con chứ nhỉ?

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Vâng, nhiều khi đang cáu kỉnh, em chợt thấy “bọn người lớn” chúng mình xấu tính thật đấy :P

  11. 2009 Tháng Mười Một 11
    Suhao permalink

    Cả cái đôi dép rách của mẹ nữa, vui quá! Chị cũng lẩn thẩn như thế khá thường xuyên, càng nghiêm trọng hơn khi “đối mặt” con với tâm trạng “một đống việc đang chờ phía trước”..Cố lên nhé!

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Vâng, em nín thở chờ đến cuối tuần cả nhà đi chơi, rồi đến thứ hai về nhịp làm việc bình thường :D

  12. 2009 Tháng Mười Một 11
    Huong permalink

    Nghe kể đúng dáng “bà con mọn”, ai nuôi con nhỏ rồi nghe cũng có thể tưởng tượng được cảnh này Rùa nhỉ. Vậy 2 con nghỉ đến bao giờ mới đi học lại? dịch cúm sợ thật nhỉ, cả nhà Rùa giữ gìn sức khỏe nhé.

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Dạ bọn nhỏ đến thứ Hai sẽ đi học lại. Em có nhận được mật tin, hihihihihahahaha… trưa nay vừa ngủ vừa cười…

  13. 2009 Tháng Mười Một 11
    Trúc Quỳnh permalink

    Chị ơi, DD đáng yêu quá đi thôi :-*
    Chúc chị tuần mới vui vẻ, bình an chị nhé :)

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Cảm ơn em. Ngồi nghĩ lại thì thấy “nó” cũng-đáng-yêu :P

  14. 2009 Tháng Mười Một 11
    Karem permalink

    À ra là vẫn chưa đi học lại… thế vẫn có đứa tóc dài thật dài mà có đứa tóc ngắn cũn cỡn nhỉ. :D

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Vâng, vẫn như trước, có điều đứa tóc ngắn bắt đầu thích gắn các thể loại phụ kiện lên đầu rồi :D

      • 2009 Tháng Mười Một 11
        Nikki permalink

        BTC member mà :) )

        • 2009 Tháng Mười Một 12
          Khai Tâm permalink

          Nhức đầu với nó. Mua cặp tóc cho chị cũng phải mua giống y chang cho em. Không có tóc mà cứ đòi cặp cặp.

          • 2009 Tháng Mười Một 12
            Karem permalink

            Tóc người ta ngắn chứ có phải k có tóc đâu?
            Buồn cười ghê, cứ đến thứ 3 là lại nghĩ k biết hôm nay bên Nhật họ bán mua gì nhỉ? :D

            • 2009 Tháng Mười Một 12
              Khai Tâm permalink

              Tóc ngắn gọi là không có tóc (dài) đúng rồi mừ :D

    • 2009 Tháng Mười Một 12
      Karem permalink

      Cái con trên avatar của mình là con gì thế nhỉ? Mặc định à Rùa? :)

      • 2009 Tháng Mười Một 12
        Khai Tâm permalink

        Thỉnh thoảng cái màn hình nó vẫn chụp hình mặt người dùng máy, sau đó vẽ ra cái mặt giống giống như vậy để làm avatar trên này :P hì hì hì Mà sao bác le lưỡi trêu em? Tóc giống DD thế?

        • 2009 Tháng Mười Một 13
          Karem permalink

          Tóc bác dài, uốn xoăn xoăn mà sao cái máy nó túm lại rồi buộc túm lên trên đỉnh đầu thế nhỉ, chắc là nhầm với nàng DD rồi? :) , già rồi nên k để tóc ngắn nhí nha nhí (nhố) như nàng í được. :D

          • 2009 Tháng Mười Một 13
            Khai Tâm permalink

            Em nghi lắm ;) Biết đâu cái máy tính nó thấy được tính cách bác Karem nhí nhảnh :P

            • 2009 Tháng Mười Một 16
              Karem permalink

              Hà hà, chắc là thế rồi. :p

  15. 2009 Tháng Mười Một 11
    Tiny permalink

    Hoa bắp cải xanh trắng đẹp đẹp. May quá, chợ hôm qua ít hoa, :P

    • 2009 Tháng Mười Một 11
      Khai Tâm permalink

      Chợ không ít, nhưng mà vì đến muộn :D Cuốn từ điển di động biết nói đó, nhất định sẽ phải làm phiền nữa :P

      • 2009 Tháng Mười Một 14
        Tiny permalink

        Híhí, nói thế chứ em cũng thích ngắm hoa, :)

  16. 2009 Tháng Mười Một 11
    lamanh permalink

    Chết cươì mẹ con nhà này. Mà chẳng phải nhà này, nhà nào cũng thế, trẻ con lộn xộn, chúng tự đặt cho mình cái quyền chỉ đạo người khác vì biết người lớn thường đầu hàng chúng mà. Chị cũng sợ con nghỉ ở nhà lắm, vướng chân vướng cẳng lại còn mất thời gian đi theo dọn dẹp những thứ chúng bày ra khắp nhà. Yêu con lắm nhưng chỉ cần 2 ngày cuối tuần là đủ rồi còn các ngày khác việc của ai người nấy làm cho lành không khí, hi..hi.

    • 2009 Tháng Mười Một 12
      Khai Tâm permalink

      Hôm nào em viết bài “Mẹ yêu con 2/7 ngày” vào trong nhật ký dành cho chúng nó mới được ;)

Để lại hồi âm

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Theo dõi phản hồi với dòng phản hồi RSS