
Từ hồi xửa hồi xưa rùa đã không thích choux, lý do cái vỏ nó cứ nghe mùi trứng. Giờ thì bị lây, trong nhà cả bố lẫn các con đều thích, nên việc chấp nhận nó cũng đơn giản (một mẻ không ăn quá 2 chiếc bao giờ
). Hôm nay làm 2 mẻ choux và 3 công thức nhân (thế mới đủ).
Từ hồi xửa hồi xưa rùa đã thích đồ bếp, đĩa bát không ngoại lệ. Những chiếc đĩa đựng bánh đã và đang làm hao tổn bao nhiêu là neuron thần kinh cũng như những đêm không ngủ vì “tương tư”. Trong tủ bếp có những chiếc đĩa đẹp, đựng bánh, đựng đủ thứ tùy theo nhu cầu sử dụng. Ngày hôm nay, thử tự “sáng tác” thêm cho đa dạng một chút.
Một chiếc đĩa.
Một chiếc cốc thủy tinh/sứ cao.
Đặt cốc úp ngược xuống bàn. Đặt chiếc đĩa lên trên.
Xếp bánh.
Chúng mình sẽ có gì?

(Cẩn thận bọn trẻ nó quờ vào đổ hết cả đĩa lẫn bánh
)
Like this:
Like Đang tải ...
Comments