Nhân khi đi mua hàng gây quỹ gửi về VN, bắt gặp chiếc muỗng múc kem của Mastrad hạ giá “khủng khiếp” ngoài cửa hàng, bài giới thiệu dụng cụ múc kem tuần này xin dành để nói về những dụng cụ múc kem. Thích hợp với mùa hè, bởi hè là mùa kem.
Nếu ai đó đã sắm cho gia đình một chiếc máy làm kem, hay đơn giản hơn là thường mua kem hộp ngoài siêu thị về cho gia đình tráng miệng, hẳn sẽ muốn mua một chiếc muỗng xúc. Cho “giống ngoài hàng”, “y như thật” 😉
Nhà rùa cũng thế. Thành tích đã phá đến 2-3 chiếc muỗng xúc bằng inox. Lý do là vì cái gạt cứ bị tuột lẫy, lệch rồi méo mó. Đó là loại dùng lò xo:
Chán chẳng buồn mua, toàn xúc thìa, cũng không ảnh hưởng gì, kem làm ra đến đâu hết đều đến đó, chẳng đợi muỗng xúc “xịn”. Thế nhưng vẫn mong mỏi có một chiếc dùng tử tế.
Rồi một ngày (rồi một ngày), Jo!e có chiếc muỗng xúc bằng nhựa, có cần đẩy, thế là bèn mang về bếp. Từ đó thi thoảng nhà rùa có “kem tròn đẹp”:
Muỗng múc kem, chắc cũng đa dạng về chất liệu, chủng loại, màu sắc, giá cả giống như mùi vị và màu sắc của các loại kem. Từ loại inox, nhỏ to lớn bé, oval tròn.
Đến loại hiện đại hơn:
Loại các cửa hàng bán kem hay sử dụng:
Cho đến loại (có khi) chỉ dành cho những người có tâm hồn trẻ trung
Loại sáng tạo hơn nữa:
Hết thủ công, người ta còn thiết kế ra loại dùng điện:
Hết tròn, lại có hình trụ
Điểm danh xong, giờ quay trở lại Mastrad. Vốn là một nhãn hiệu hơi đắt, sản xuất nhiều sản phẩm nhựa/silicone với nhiều màu sắc vui mắt. Sản phẩm muỗng múc kem của Mastrad có hình dáng như thế này:
Tiện lợi hơn chất liệu inox, không han gỉ, có nhiều màu sắc để chọn lựa, và quan trọng hơn cả là thiết kế thông minh. Viên kem sẽ được rơi xuống dễ dàng khi dùng tay ấn vào đáy của chiếc muỗng. Không cần phải bóp, và đương nhiên không cần phải sợ việc làm lệch lò xo.
Toi o tphcm thi mua dia chi o dau vay c
Bạn ơi, cho mình đặt mua cái múc kem bằng inox loại tốt, cứng cáp nhé và cái bằng nhựa màu cam cuối cùng nhé, giá cả thế nào vậy bạn? khi nào thì mình nhận được hàng? mình phải thanh toán thế nào?
Chị ơi, bài này chị Rùa chỉ giới thiệu dụng cụ trong bếp thôi ạ, chứ không mua bán gì đâu chị. Chị ở HN thì có thể search các bạn trong hội bánh của Hà Nội và hỏi chỗ mua dụng cụ thì sẽ được chỉ dẫn tận tình ạ.
Cảm ơn bạn nhiều nhiều, mình sẽ hỏi và hy vọng mua được đồ như ý vì nhà mình thích ăn kem lắm, múc bằng thìa thấy xấu xí làm giảm hẳn cả độ ngon
Em ở Hải Phòng ( Việt Nam). Chị có thể cho e bik là cách thức mua hàng như thế nafp và giá cả của các loại không ak?
c ơi loại thìa múc kem mà các cửa hàng hay dùng sử dụng ntn ak?
Khai Tâm ơi cho chị hỏi, làm thế nào để múc được kem thật tròn vậy, nếu được thì KT hướng dẫn từng bước nhé, cảm ơn em nhiều
bh mua thìa này ở đâu hả chị. em đang ở Hà Nội. giá tầm bn 1 chiếc ạ
Chị Rùa ko biết mua ở đâu ở HN đâu bạn. Bạn thử mua ở Amazon Mỹ vậy
em hnay vua moi mua xong chi ak 🙂
bh mua thìa này ở đâu hả chị. em đang ở Hà Nội
Chị ơi ở nhật có thể mua muỗng múc kem mastrad ở đâu hả chị, em đang ở osaka ạ mong chị giúp đỡ
Ở Osaka mà dùng dịch vụ internet của VNPT được ư?
Chao ban,
Minh muon mua muong muc kem loai o tren hinh hinh thi lien he o dau vay ban?
Có thể đặt mua trên Amazon hoặc các trang web của Việt Nam có bán!
Mình cũng đang mong có đựơc một đến 2 cây múc kem để chuẩn bị đón em máy làm kem đây. Bao giờ cstt gây quỹ mình phải cố bon chen mới được. Khai Tâm nhớ ưu tiên vùng sâu, vùng xa nhe.
Có loại muỗng Jo!e như ở trong bài, đã có trong danh sách đặt gây quỹ. Nếu thích màu xanh blue của mastrad thì em để dành nhé!
em thích màu mè
cứ nhiều màu rực rỡ là em thick cái đã
ước gì…
ái chà !!! đọc bài múc kem của chị em lại ham hố một cái múc kem xịn, ko bít có phải do em làm kem cứng quá ko mà kem nhà em nó ko múc được bằng cây múc kem như mọi nhà, em toàn dùng thìa xắn kem ra thôi. Nhìn chẳng đẹp tẹo nào.
web cstt hỏng rùi ko bít bao jo mua dc cây múc kem của chị Khai tâm
Sau khi để kem ngăn đá giữ lạnh, trước khi dùng, em cần lấy ra trước để ngoài khoảng 5-10′. Khi đó kem sẽ mềm, dễ múc hơn.
Chị đã ghi tên em trên chiếc màu xanh dương rồi nhé.
Bên em (Ý) không ai xài cái muỗng lọai này mà dùng cái muỗng như muỗng múc cơm nhà mình ý, khi bắt lên keo thì trét 1 cục to hình tròn và thấy mình có vẻ “lời” hơn là dùng cái coop dạng này! 😀
Chị có nhớ dụng cụ muỗng múc cơm đó. Gelato Ý mềm hơn kem thường nữa nhỉ, cảm giác dẻo hơn.
Chi oi em vao cstt ma khong duoc em muon dat hang gay quy nhung thu sau:
– Muong muc kem
– bot tra xanh
– kinh cho be trai
– chao
Con nhieu thu nua ma gio em chua nho ra chi phan em may thu em dat nhe em se order tren cstt nua
Tiếc là mình không ở VN để có dịp ủng hộ thêm cho Quỹ.
Nhờ bài của KT mà biết thêm nhiều thứ thú vị, cảm ơn KT nhiều.
Nhìn mấy cái múc kem này thật là thích. Mấy năm trước, mình cũng sắm đủ bộ để ăn kem. Thế mà chẳng xài nhiều. Mỗi khi mang hộp kem ra là “quần hùng xô tới” nên lấy muỗng to cào thật nhanh cho ra ly, rồi rắc đủ thứ “gia vị” lên. Thế là xong. Phù!
Đúng rồi ạ, khi mà đoàn quân xô tới thì thôi, chúng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ mẹ làm đẹp cho mấy ly kem đâu…
Rùa ơi, niềm mong ước của chị từ lúc làm được mấy mẻ kem đến giờ đấy. Mong hàng gây quỹ quá!
Chi oi, khi nao co hang gay quy de em dang ky? Emthem muong muc kem tu lau lam roi y ma ko mua duoc.
Ui, KT ơi nếu gửi về gây quỹ thì nhớ cho mình 2 chiếc nhe để dùng dần vì mình cũng đã phá mất cái muỗng inox rồi. Cảm ơn nhiều nhiều.
ôi thích quá chị ơi, nhớ phần em 1 cái nhé! iu chị Rùa lắm… lần này tình iu pasta của em về chưa chị, ngày nhớ đêm mong rồi
Về rồi đấy chị ơi, nhìn xinh lắm :D. Đợi xem chị còn mua gì ko thì sang tuần lại gửi em nó về nhà chị nhé
Ah, “nó” sẽ múc không chỉ là kem đâu chị nhỉ? Các loại hoa quả mềm như thanh long, dưa hấu… chắc sẽ vẫn dùng được chị nhỉ? Chị Rùa ơi, có 1 hay 2 -3 kích cỡ hả chị? Em quan tâm vì cũng muốn có một chiếc như thế.
Loại inox có nhiều kích cỡ đấy em, chắc chắc dùng để múc được dưa hấu, thanh long.
hôm nay vào blog thấy muỗng múc kem sực nhớ là thứ 5 mất rồi :D. Em thì ko cần biết đông hay hè. Cứ kem là ăn thôi hihi