
Cuối tuần làm món thịt nướng, đúng ra là Bún Chả, nên năng lui tới mảnh vườn nhỏ. Trước đó tụi trẻ con loay hoay hái cà chua để mẹ nấu canh, nấu sốt (cà chua bi bé tí ấy thế mà sai trái, được một nồi sốt con con). Trời mưa, cành cà chua sai nhất bị gãy gập. Dựng lên gá tạm vào thành lan-can, thế mà có vẻ như quả vẫn tiếp tục lớn và chín dần. Các con hái cà chua và thăm mấy quả dưa chuột.
Thêm một chùm cà chua tương đối sai quả, DD chỉ chực xin phép để cho con hái quả chín. “Cho con hái đi, chín đỏ rồi mà?”

Dưa chuột đã hái 4 trái, còn 2-3 trái có thể “thu hoạch” được, thịt nướng tuần này không cần mua dưa

Gloriosa Lily nở bông cuối cùng, sắp dẹp chậu sang một bên. Còn mướp đắng liên tục ra hoa. Chưa thấy trái nào cả, toàn những hoa là hoa. Hoa trong nắng, sau cơn mưa sáng.


Góc kia Callalily ngả ngớn, hoa nở rõ rồi mà cành cứ mãi dài, cong cong uốn lượn ngả sang cây ớt, rồi lại ngả sang chậu cà chua.

Năm đầu tiên trồng Callalily, chưa biết phải xử trí thế nào khi hoa tàn. Làm gì để giữ lại củ nhỉ? (Ai biết mách giúp ạ)

Tuần trước nữa đi Daiki ở xa xa cùng nhà bác Hằng, con gái thích chí khi lần đầu tiên biết thế nào là “cây xấu hổ”. Chỉ thích chạy lại sờ cho cành lá cụp lại, rủ xuống rồi cười hồn nhiên. Hôm sau có việc đi home center, thấy lại mua về cho con. Mua rồi mà vẫn nghĩ, không biết mỗi ngày bị sờ vài ba lượt thì cây có lớn nổi? Hoa xấu hổ cũng xinh xinh, bông tròn tròn màu tím nhạt hồng nhạt.

Đĩa bánh rán 4 chiếc còn sót lại từ hôm trước, mang ra nhem thèm một số người

Cuối tuần nhà rùa đánh dấu bằng một mẻ bún thịt nướng và câu chuyện chiếc tủ lạnh hỏng. Và thế là lo dọn dẹp để mang tủ mới về (mới, tức là “cũ người mới ta”). Phần đầu của cuối tuần thư giãn, tuần sau khá là mệt nhọc.
Like this:
Like Đang tải ...
Comments