Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

4th Blogiversary và món quà nhỏ

Nói chuyện tháng Bảy trời nóng quá, ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã hết tháng đến nơi rồi.  Tháng Tám sang, với ngày kỷ niệm “sinh nhật” Bếp Rùa lần thứ  Tư.

Bốn năm kể từ khi Bếp Rùa từ Blogspot về WordPress.  Gần 1,500 bài viết với khoảng 2,8 triệu lượt xem và hơn 27,600 comments phản hồi (chúng mình nói với nhau những gì mà nhiều thế nhỉ? ;) ), bếp mỗi ngày chào đón các chị các bạn mới đến thăm động viên, chia sẻ kinh nghiệm.

Mailbox motconrua giống như một hòm thư tổng hợp với tâm sự tình cảm, thăm hỏi, tư vấn, thắc mắc.  Mỗi ngày được nhận thư từ những người không quen biết nhưng đã như thân thiết tự bao giờ.  Nhiều trong số đó sẽ email hỏi thăm sức khỏe con rùa mỗi khi quá nửa ngày mà không có bài mới.  Tất cả là do cái căn bếp ảo này.

Vì muốn cái “ảo” thật hơn, mừng sinh nhật bếp lần thứ Tư, KT muốn gửi tặng một món quà đặc biệt (xin được giữ bí mật) đến một trong những người bạn của bếp.  Để “tham gia”, xin hãy comment vào bài viết này (đến hết 31.07), giới thiệu một chút về bản thân (công bằng chứ, vì rùa đã tự giới thiệu rồi) và vài dòng suy nghĩ về công việc nội trợ.  Mỗi comment sẽ được đánh số theo thứ tự.  Người may mắn được chọn ngẫu nhiên qua random.org và món quà sẽ được chuyển tận nhà trong thời gian sớm nhất có thể.  Vì vậy đừng quên nhập email chính xác nhé!  Kết quả sẽ có vào ngày đúng ngày sinh nhật  bếp 1.8.

Lưu ý: Không phải thi văn đâu, đừng căng thẳng ;)

About these ads

138 Responses to 4th Blogiversary và món quà nhỏ

  1. Thu Ha 01/08/2010 lúc 1:42 Sáng

    HAPPY BIRTHDAY!!!! Chuc mot nam nhieu mon an that ngon!!!

    Em thi thich an va cung thich luc duc trong bep …moi toi ko duoc kheo tay lam XD nen phai thu may lan moi thanh cong …nhung nho co bep rua nen bay gio em cung hay thu may mon vietnam ^-^ Bo me em rat thich …thank you chi!!!

    Chuc chi va gia dinh moi su nhu y XD


    127

  2. Aurora 31/07/2010 lúc 10:59 Chiều

    chúc mừng sn bếp Rùa của chị KT!
    em đã add cả 2 link blog của chị vào bookmark và thường xuyên là độc giả thầm lặng của bếp nhà mình nè.(hix…tại em ko có blog bên này nên cũng lười cm…:P)thật sự thì em chỉ vào blog mình và nhìn ngắm ,đọc ct và thèm thuồng thui chứ chưa thực sự bắt tay vào thực hiện bao giờ.em tự nhủ đấy là để chuẩn bị cho tương lai sau này,lúc em có thể chăm sóc chồng con so perfect như chị…hi hi…(đúng là tụ nguỵ biện nhỉ)em tự nhận thấy em thik ăn ngon nhưng đụng vào bếp là dở ẹc àh…thật là buồn….cái cảm giác dồn sức và tâm huyêt slàm một món gì đó nhưng khi sắp hoàn thành thì bắt đầu cảm thấy nản và khi thử thì thật sự muốn bỏ đi luôn ấy….các chị trên làng O thật là khéo tay và thân thiện ,đúng là mẫu ng phụ nữ lý tưởng của gia đình đấy….chúc chị vs gia đình luôn hạnh phúc vs bếp rùa luôn rực rỡ vs ngon lành nha…àh,và sẽ ngày càng có thêm nhiều ng tìm đến đây nữa chứ….お誕生日おめでとうございます


    126

  3. lanakent 31/07/2010 lúc 8:47 Chiều

    Hihihi! Mai là 1/8 rồi. Lâu quá ko vào bếp nhớ chị nhắm :P . Em thì đơn giản thôi. Béo, thích ăn bánh, thích làm bánh, và là học trò hâm mộ chị he he he


    125

  4. Thanh Thu 31/07/2010 lúc 8:42 Chiều

    Chào chị Rùa, em tên Thư. Em biết bếp chị Rùa không bao lâu nhưng em mê quá chừng .Em mới bắt đầu học làm bánh và thường rất mê dạo quanh bếp các chị. Em cũng rất thích mục “Chợ thứ 3″ của chị nữa. Em rất mong mục này lắm. hihi. Em cũng mới tạo account bên CSTT, em sẽ ủng hộ nhiệt tình CSTT. Mấy hôm nay em thầy mục quà tặng rồi, tới giờ chót em quyết định ” đu” theo, hy vọng có quà. hihi. Chúc gia đình nhỏ chị luôn hạnh phúc, Bếp Rùa luôn mãi ấm áp chị nhé


    124

  5. Jigme_Lahmo 31/07/2010 lúc 6:49 Chiều

    Em chờ đến hạn chót mới post cm đây. hehe. Chắc chẳng dám mong quà đâu vì em chưa bao giờ gặp may trong các trò chơi trúng thưởng mà, hihi.
    Nhanh thật đấy, bếp nhà chị đã được 4 năm rồi, em cũng quen với chị & căn bếp này được hơn 3 năm rồi. Nhớ ngày nào em còn là sv năm cuối, lọ mọ đi tìm công thức bánh & tìm được blog này. Mới thế mà giờ đã mấy năm rồi. Mừng sinh nhật bếp, chỉ mong chị & gia đình của chị luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc & gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cám ơn chị thật nhiều vì đã luôn là người thổi hồn cho rất nhiều căn bếp khác & luôn truyền nhiệt huyết cho em! Em cũng đang muốn có 1 gia đình nhỏ bình yên & hạnh phúc như gia đình của chị! hihi


    123

  6. megy 31/07/2010 lúc 5:12 Chiều

    Không có ý định bon chen để nhận quà của mẹ Rùa đâu nhé! Lần nào tranh giành được cái laptop với chồng để lướt web thì thế nào mình cũng ghé qua thăm “bếp rùa” một lúc. Khi thì để tìm công thức cho món bánh mình định làm, khi thì chỉ để đọc vài dòng cho đỡ nhớ. Có hôm chồng đang ngủ trở dậy hỏi “Xem gì mà say mê thế? Không chán à?…” Chồng thật khéo hỏi, biết thừa là vợ mê món này lắm rồi mà còn giả vờ trách khéo :)
    Mình đọc ở đâu đó thì hình như Rùa là dân IT (cùng nghề với mình), thêm vào đó mình thấy bạn thực sự có cái tâm trong nấu nướng, lại rất tận tình viết lại các công thức một cách tỉ mỉ, không giấu bí quyết để mọi người tham khảo và cùng làm được những món ngon như Rùa (công thức nào của Rùa mình đều làm thành công ngay lần đầu), nên mặc dù chỉ biết bạn qua trang web này nhưng mình cảm thấy Rùa và “bếp Rùa” thân thiết như một người bạn tri kỷ vậy.
    Chúc “bếp Rùa” ngày càng thịnh vượng, luôn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc! Với mình, hạnh phúc còn có ở trong mỗi món ăn mình nấu cho những người mình yêu thương. Mình bắt đầu làm bánh và tự tin với bánh kể từ khi lạc vào bếp cách đây 2 năm thôi, thường xuyên ghé qua bếp nhưng đây là lần đầu tiên mình comment trên web của Rùa đấy!
    Cảm ơn Rùa thật nhiều nhé!
    Sinh nhật vui!


    122

  7. Yến 31/07/2010 lúc 5:02 Chiều

    Hi, chào cả nhà. Em biết được chị Khai Tâm từ trang webtretho. Rồi tìm đến trang Bếp Rùa vì yêu mến các món ăn của chị, cách nhìn nhận cuộc sống rất sâu sắc trong từng bài viết.
    Chúc chị Rùa và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
    Chúc trang Bếp Rùa ngày càng phát triển!


    121

  8. thuhanoi 31/07/2010 lúc 2:55 Chiều

    Thay moi nguoi tham gia dong qua, em cung vao bon chen cho vui. Nhung ma chan the khong biet, may tinh khong dung duoc tieng Viet.

    Em sap 32 tuoi (ah, theo tuoi Vietnam thi la 33) dang song o Osaka. Ngay nao cung nau com 3 bua, nhung toan mon Nhat…het tron. Khi nao them mon Viet nam thi ……chui vao bep rua ngam nghia ty teo.

    1/8 em se ve Vietnam…nghi he…..nen mong Cuop duoc cai mon qua cua Bep rua ….nhieu lam lam.


    120

  9. Anhhoang1980 31/07/2010 lúc 2:04 Chiều

    Yêu công việc nội trợ ghê gớm nên em may mắn tìm được bếp chị. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc mừng SN bếp tròn 4 tuổi.


    119

  10. Tessica 31/07/2010 lúc 1:45 Chiều

    Em vừa thi xong đại học và (chắc là) đã đỗ Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN, ngành tiếng Nhật phiên dịch.
    Em mới biết bếp nhà chị Rùa được mấy tháng thôi, và cũng chừng ấy thời gian mầy mò học làm bánh theo các công thức của chị. Trước đây em ghét việc bếp núc lắm, nhưng từ hồi “may mắn” lạc vào đây đã thấy công việc bếp núc có rất rất rất nhiều điều thú vị.
    Chúc mừng sinh nhật bếp chị Rùa nhé, chúc cho bếp của chị ngày 1 thành công hơn nữa. :X


    118

  11. ha thu 31/07/2010 lúc 1:16 Chiều

    BH là hơn 1 giờ chiều, em đang ngồi ở văn phòng làm việc cho sếp, bụng đói meo… huhu… Lang thang vào bếp chị để cho cái đói nó lại tăng thêm ^.^ Được vào bếp chị hàng ngày là niềm vui nho nhỏ của em. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 4 Bếp Rùa!!! Căn bếp mang lại sự thư giãn khi công vc căng thẳng và niềm vui nấu nướng khi về nhà… Yêu Bếp Rùa !!

  12. songbien307 31/07/2010 lúc 9:46 Sáng

    Chúc mừng sinh nhật bếp chị tròn 4 tuổi. Cách đây hơn một năm sau khi đọc một loạt bài về cách làm bánh của chị trên WTT làm cho em cảm thấy yêu công việc nấu nướng. Từ ngày đó chồng e phải trông con nhưng cũng được ăn nhiều món thử nghiệm của em hơn. he he. Đến giờ vẫn vậy, tay nghề có nâng lên được 1 chút nhưng vẫn rất cần học hỏi nhiều. Cảm ơn chị đã khơi dậy niềm say mê với công việc nấu nướng của e nói riêng và e nghĩ của rất nhiều người nói chung. Chúc bếp chị luôn ấm.


    117

  13. bachan 31/07/2010 lúc 9:41 Sáng

    lạy giời, lạy Phật… :D

  14. thuha87 31/07/2010 lúc 8:17 Sáng

    Hôm nay mò vào bếp chị KT, nghe có quà làm e cũng ngứa tay ngứa chân ghê ^^, nhưng rút lại chỉ có thể ghi tí tẹo thế này thôi…
    Tên e chị đã biết, mặt e nếu hên xui thì chắc chị còn nhớ đc chút ít, e đang làm trong ngành NH và chưa vướng bận chồng con gì, hihi.
    Trước đây, vào bếp với e chỉ là phụ mẹ làm bữa cơm, lâu lâu thèm mà k bị mẹ la thì e mới bày bừa ra món này món kia. Nghe D giới thiệu, biết chị, e ban đầu chỉ dừng lại ở hâm mộ, rồi ý định thử cứ thôi thúc dần, rồi đc cho cáo lò nướng cũ, cọc cạch (mà rất quý) ấy, nhiều chuyện đã thay đổi.
    E vốn nói k nhiều, chiếc bánh có thể giúp e diễn đạt nhiều thứ, lời xin lỗi, sự yêu thương và chia sẻ, chiếc bánh cũng trở nên đặc biệt hơn trong những dịp tụ tập bạn bè hay gia đình.
    E làm k giỏi, kỹ thuật toàn may rủi, nhưng e tự hào vì đó là cái do mình làm ra.
    Cảm ơn chị nhé, đã truyền lửa k chỉ cho e và cho mọi ng có cùng sở thích. CHúc gia đình c một cuối tuần thật vui và bếp mình ngày càng phong phú, ấm cúng.


    116

  15. blueberry102 31/07/2010 lúc 8:15 Sáng

    chúc mừng sinh nhật lần thứ 4 của bếp rùa ^^
    em thường xuyên vào bếp rùa ngắm nghía cho đỡ thèm.Em rất thích blog của bác vì công thức món ăn nhiều như cỏ,tuy chưa làm theo món nào nhưng kí lô cứ tăng vù vù.Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để em còn được vào ngắm đồ ăn.


    115

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 688 other followers

%d bloggers like this: