Dạo này có con rùa lẩn thẩn thích chơi trò tô màu, đóng dấu mực cùng các con. Dấu đóng nói chung, là thích. Dấu mực dấu nổi, gần đây cả dấu sắt nữa. Có một bộ dấu cao su đủ loại cỡ, đủ loại chủ đề thỉnh thoảng được ba mẹ con mang ra dùng (mẹ dùng là chính). Làm thiệp chúc mừng, làm tag cho những gói quà.
Một góc…
Hộp mực
Embossing powder
Đến những chiếc tag nhỏ nhắn dùng buộc vào các túi bánh/kẹo
Chán chơi trò dùng dấu mua sẵn, lại thèm vì không có những mẫu mình cần (mua thì đắt), rùa mẹ lấy cục tẩy, lấy con dao rọc giấy (dao trổ) ra để gọt lấy vài chiếc chơi.
Đầu tiên sẽ cần 1 cục tẩy loại trơn, màu trắng. Dao trổ cần phải sắc. Và cần nghĩ ra một mẫu nào đó để gọt, khắc. Dùng bút vẽ (ngược) lên trên cục tẩy. Sau đó dùng dao trổ cắt theo nét vẽ. Loại bỏ những phần tẩy thừa. Để có được 1 con dấu bằng tẩy hoàn chỉnh, cần phải vừa làm vừa thử nét. Đóng dấu thử lên giấy qua từng công đoạn, để chỉnh sửa những chỗ cần thiết. Khi mới tập làm, nên thử với những mẫu có nhiều đường thẳng (giống như ngôi nhà của TT ở trên). Sau dần làm những mẫu khó hơn, nhiều chi tiết.
Chú rùa (lai hươu cao cổ) được in thử 3 lần trước khi hoàn thiện:
Theo cách tương tự, chúng mình sẽ có: Lá bồ đề (của Lá Mơ), Gà con (của Nikki, khi chưa hoàn thiện), K.A. stand mixer (của đứa tên KT)
In thử nhé (thật luôn)
Bánh mỳ và nấm. Ai bảo cái hình bé xíu kia là cà chua là rùa khóc. Boule nhé. Vết rạch thế kia, lại không có cái cuống xanh sao gọi là cà chua được? 🙂
Tối mấy mẹ con ngồi chơi, làm mấy cái tag sử dụng những con dấu cao su cho hộp bánh mới làm, định đem gửi tặng người ở xa.
Em se thu hoc lam stamp bang tay nhu chi nhe. Cam on tip nay cua chi nhieu. Chuc chi va gia dinh cuoi tuan vui ve!
Chi Ktam, em cung co mot phong toan do Stamp va paper cutter giong chi day, co ca Blow gun nua nhung dao nay me bep nen ko su dung den cai phong Scrapbook cua em. Co nguoi cung so thich roi…Vui ghe!
Cái cảm giác ngưỡng mộ Rùa ngày càng “phình” ra rồi nhé !
Xong rồi “người ta” sẽ lại than là tại rùa mà mình phình ra 😉 😛
Cho hỏi mấy thứ dụng cụ làm thiệp đó mua ở đâu,mình rất mún mua nó.Mình tìm hoài mà chẳng biết mua ở đâu nữa.Bạn làm ơn trả lời mình wa địa chì mail là candypt2003@yahoo.com nha.Cám ơn rất nhiều.
hx… dza` thanks chị nhiều… web của chị đẹp lắm 🙂
chị ơi mấy cái đồ như hộp mực hay như mấy cái chị post đó .. chị có bán ko ạ.. hoặc chị có biết chỗ nào bán ở việt nam ko…
Xin lỗi Blackeye, chị không bán hàng (bán rồi lấy gì dùng 😛 ). Chị cũng không biết ở VN thì mua được ở đâu…
mình làm thử rồi, con thích lắm :), muốn khoe Khai Tâm mà không biết làm cách nào, mình không có blog. Mới chỉ làm được 2 cái thôi, củ cà rốt, quả cherry 🙂
Meo meo cho em xem sản phẩm của hai mẹ con với, motconrua@gmail.com nhé!
Hị hị, em có cần meo meo sản phẩm ko =))
Xem rồi, mà meo meo càng tốt.
Oa, sao bác lại giỏi sáng tạo thía nhở, quá khâm phục bác nhá. Hôm qua em lượn cửa hàng ở đây, thấy có stamp nhưng chả biết dùng làm gì nên ko mua thử. Hôm nay vào đây, lại thấy thích roài, hự hự, bắt đền bác
Thích thì lại ra đúng chỗ cửa hàng “ở đây” chọn vài mẫu chứ. Bắt đền bác Rùa thì có ích gì đâu? 🙂
Chời! Dễ thương quá Rùa ơi!
Hôm trước mình cũng muốn làm 1 cái, nhưng chẳng nghĩ ra cách dùng cục tẩy. Mình lôi củ cà rốt ra xoay xoay 1 lúc, làm ra nó cứ thế nào ý. hihi Lại cất vào!
Bó tay!
Cà rốt thì nên dùng cái dụng cụ bào lát thì mới phẳng được, vì nó có cái lõi cứng hơn phần ở ngoài mà Bí 🙂
cả năm nay e tẩm ngẩm tầm ngầm vào nhà chị Rùa xem công thức rồi nấu ra ai cũng khen ngon vừa miệng, chị là thần tượng của em rồi.
Hôm nay lại thêm cái stamp này nữa huhu.
Em học ở Sing cũng có cái workshop bán stamp nhiều lắm lắm mà cũng đắt lắm lắm ki bo lắm rồi cũng rước về được kha khá mà nhìn của chị cũng thèm rõ… :”> trước em cũng âm mưu kiếm gì để tự làm giờ thì có chị gợi ý cho rồi, hôm nào em sẽ thử, thanks chị Rùa hoan nghênh nhiệt liệt sự sáng tạo của chị :* hun trộm chị 1 cái :p
Làm xong cho mọi người xem với?
Ngưỡng mộ chị quá, càng ngưỡng mộ càng mong được thấy chị thật ngoài đời!
Hôm nào đi chơi sở thú, vào khu bò sát nhé 😉
Hồ Gươm có đầy =))
Vậy chị thấy đứa nào trong sở thú cứ lật chân từng con rùa lên ngắm nghía tìm hoa chân của nó thì chị biết đó là em rồi!;)
Cẩn thận kẻo các bạn đồng loại của chị rùa mắc cỡ, chúng rụt đầu và chân vào mai hết đấy 🙂
wa, chắc KT phải có 48h/ 1 ngày! hihi
Ngày nào mình cũng lọ mọ từ sáng đến hơn 10g đêm mới xong việc, mà nhìn lại chẳng thấy mình làm được việc gì hay ho cả huhu.
Chắc mình phải đổi tên thành ốc sên hậu đậu quá, hic.
Ôi, nếu mà cứ nghĩ rằng mình không làm được việc gì hay ho thì sẽ chán lắm 😛 Em làm việc cũng không hay ho (vì đôi khi quá nhiều việc) nhưng cũng thấy đó là chuyện bình thường. Mình làm hết sức là được rồi ạ.
cơ mà tủ to thế nào để đựng hết những cái hộp kia .
Một chiếc tủ âm tường (ở đây hay đựng chăn đệm) là đủ tất tần tật 😛
Cái tủ Doraemon hay ngủ ấy nhỉ 😛
À ha …thì ra là tủ của Doremon cất bảo bối hử : ). Mẹ Rùa ơi ! điểm 10 cho sáng tạo nè ! . Mẹ Tũn nhất định sẽ học tập mẹ Rùa sau này làm cho Tũn chơi .Hôm nay 2 mẹ con Tũn cũng dọn tủ “đồng nát” của mẹ , Tũn khoái chí quá , phá lung tung hết cả 🙂
Ôi, thỉnh thoảng giở đồ ra chơi cùng các con, được mọi người khuyến khích nên giờ lôi để đầy nhà. Dọn mệt nên chưa dọn, lại ngồi tỉ mẩn làm vài thứ. Không biêt bao giờ mới dứt ra được mấy cái trò này 🙂
đề nghị c rùa cho e bít, c có bao nhiu hoa tay vậy? khéo quá ah. e có 7 cái, ko làm ăn được gì eh61t. ah, chỉ bít ăn, ko bít làm. hihi
7 cái là nhiều hơn chị rồi 🙂
Chị sáng tạo thật!!!
Ở nhà em cũng có một cục tẩy 🙂 Chỉ tiếc là em không có nhiều màu mực như của chị, trừ lọ mực Queen màu xanh cửu long…
Thử xem nhé 🙂
Khai tâm ơi, chẳng biết bạn phân bổ thế nào mà có nhiều thời gian để nghịch với các con thế nhỉ, lại còn nấu ăn, làm bánh, chăm sóc vườn… Mình thì công việc cứ rối tinh cả lên 😦 chán mình thật đấy 😦
Hai con rùa con cũng khá lớn rồi mà. Còn thời gian thì chắc ai cũng vậy, ngày nào làm nhiều việc, bận chút là cũng rối tinh như thường. Gần đây có nhiều việc nên KT cũng không có thời gian update các công thức thường xuyên. Bận mà gõ công thức thì dễ nhầm lẫn nên cứ nợ mãi thôi.
Đấy nhá, không phải bác là người duy nhất nói quả cà chua đâu nhá. Mà bác ko nói cà chua bi, vì cà chua bi đâu có mấy cái núm lá phía trên 😀
Cà chua bi không có núm lá. Năm rồi không biết em trồng giống cà chua bi… gì mà nó vẫn có núm sếp ơi 😛
Chị khéo tay wa. Em thật sự ngưỡng mộ chị 🙂
Có khi nào bà mụ ngày xưa cũng làm sờ-tem để “đóng dấu” hoa tay không nhỉ? 😉 Hí hí
Bà mụ mà đóng dấu thì bộ môn khoa học nghiên cứu dấu vân tay sẽ không có trên đời nữa 😉 nhiều người sẽ mất việc đấy 😛
Người này có khi phải có hoa tay kép mất: 2 chục cái hoa tay.
Hoa tay em không đếm được, vì mắt kém 😛
KT ơi, cậu đúng là người có cái đầu cực kì sáng tạo, tay khéo thì khỏi phải bàn rồi. hi hi.
Mình cũng thích các loại dấu lắm nhưng mà không biết mua mực ở đâu. Gây quĩ, gây quĩ.
MomMi hô khẩu hiệu đấy ư? 😉
Bực quá thể, sao có người làm gì cũng đẹp!! bực quá bực quá!! B-)
Tặng bác C. và chị My 1 chiếc bánh mỳ nhe 😛 Đóng dấu cho hết bực 😉
Chị Rùa ơi! Em ngưỡng mộ chị quá đi thôi! Mấy cái dấu quá đẹp! Quá yêu!
Rua oi, cho moi nguoi xem tiep nhung mau stam cua em di. Them qua . Rua sang tao thiet do. Rat kham phuc em.
Lâu quá mới thấy mẹ Bum yêu. Cả nhà mình vẫn khoẻ chứ ạ? Bọn trẻ con đã đi học trở lại rồi nhỉ?
Em chỉ có vài mẫu thôi 😀
Ôi ôi cái nhà chị Rùa này, quá đáng không chịu nổi huhu
Chị show cái đống của nả này thì em chịu chết, làm sao mà theo được huhu
À quên nữa chứ, “con rùa lẩn thẩn” là không có đúng đâu nha chị, mới đầu 3 thôi mà, làm gì đã “hạ mình” quá thể 🙂
Tỉ mẩn là lẩn thẩn rồi. Cứ từ từ nhận cho nó đỡ shock 😉
cảm ơn những ý tưởng của Khai Tâm, mình sẽ thử làm cho con chơi 🙂
Nhất định nhé, vui lắm 🙂
Vey creative.
Dạ cảm ơn cô giáo 😉
Đẹp quá KT ui!!! Quá ngầu luôn à nhen!
Cảm ơn bác khen. Gì chứ “ngầu” là khoái, vì đang cần một chút đó 😀
Cute quá, Khai Tâm siêng hết cở thợ mộc luôn, phục!
Cái này là “thợ đẽo” ạ 😉
To cung thay giong ca chua bi, bi mat cuong. Nhieu do the nay, khi nao ve Vn, do dac cua rua me chiem nhieu dien tich nhat roi nhi.
Có khi mình bị tự kỷ ám thị mất túi giấy ạ! Cà chua bi cà chua bi…
hiii chị Rùa sáng tạo thật, hình nấm xinh quá, hiiiiiiii nhưng hình mà chị bảo ko phải quả cà chua ấy, em thấy giống quả cà chua bi quá. hiii
Hic… ko biết cm sao nữa 😦 tuyệt vời!
Trời ơi, con gà con đẹp quá.
Con “mèo” đẹp kìa Rùa ơiiiiiiiiiiiii ;))
Hihihi… ừ, mèo.
em phục mẹ Rùa về khả năng sáng tạo quá. Mà em thắc mắc là nhà Rùa phải to thế nào để mẹ Rùa đựng được hết tất cả các đồ đạc vậy nhỉ???
Chị cứ phân loại rồi xếp vào hộp để riêng từng loại thôi. Cho hết vào tủ 🙂