
Thứ tư nhưng lại trùng vào ngày nghỉ lễ, nên cứ như là ngày chủ nhật.
Ngày Culture Day, có bazaar trên phố. Cả một con phố dài tràn ngập quán ăn, đàn hát, và đồ cũ mới. Đủ các loại mặt hàng và giá cả.
Những sản phẩm từ bông lúa, bên cạnh gian hàng bán mochi giã ngay tại chỗ.


Hết đồ chơi lại tới đồ ăn

Sách cũ được bày trên tấm bạt nylon, giống như cảnh thường thấy ở nhà

Đồ gốm sứ

Cô ỉn xinh

Chị thỏ trắng

Bánh vị khoai lang, bí đỏ và hạt dẻ

Đồ trang trí

Hai đứa nhỏ chạy theo chú mascot, không cần gì nhiều, chỉ cần nắm tay một cái. Đó là khi được chuẩn bị tinh thần, chứ mà đang đứng, ngẩng lên thấy chú ấy ngay cạnh là thể nào cũng hét ầm lên và… chạy.

Hai cô gái trong trang phục truyền thống của vùng

Trước cửa tiệm bán nhạc cụ là một ban nhạc và đội múa. Già có, trẻ có. Nam có, nữ có.


Gần đấy là cửa hàng có biểu diễn nhạc truyền thống

Giữa ngã tư có nhạc… Hawaii

Vào khu phố đi bộ với những gian hàng san sát nhau.





Noel đến sớm ở một cửa hàng.


Hôm nay là một trong số những ngày ít ỏi bàn ghế được bày ra giữa đường

Bắt bóng cho trẻ con

Như năm ngoái, có nơi trưng bày dòng xe Harley-Davidson, nhưng mà ba mẹ con chẳng quan tâm lắm

Đi ngược trở ra, đầu giờ chiều, chợ cũng gần vãn. Đây đó có các gian hàng lục tục dọn đồ về.




Qua chân thành cổ, vạt nắng chiều đang ghé thăm thảm hoa dại. Cây đào trụi lá, mùa xuân năm sau sẽ đầy hoa.

Chiến lợi phẩm của già nửa ngày: Magnets




Túi đựng Potpourri

Dụng cụ cắt nori, đúng loại chưa có

Bộ đĩa/chén salad

2 bộ tách trà


Chảo gì mà có 100Y

Pizza stone dùng để nướng pizza


Like this:
One blogger likes this post.
Chị Rùa ơi em cũng rất thích đi bazaar. Ở trên này thì có chợ bazaar lớn gần Meiji jingu, đúng là tạp phế lù,cái gì cũng có. Người đem đồ đến đây nói là bán, nhưng thực ra phần nhiều là mang tính chất cho/tặng lại người khác cần đến nó. Em thích đi Bazaar phần nhiều nữa là mình có cơ hội giao lưu,trò chuyện với người bán.Họ rất vui khi thấy người mua có vẻ ưng ý hoặc rất hợp với đồ mình định bán, vậy nên nhiều khi còn được cho không thêm nhiều thứ. Bao h chị có dịp lên trên này, nhất định phải cùng lượn Bazaar 1 chuyến chị nhỉ.:)
Nhất định rồi!
Và phải nhiều hơn 1 chuyến chứ
hôm nay không có bài mới hả chị?
Ừ, hôm qua chị hơi bận việc.
Co oi….
Sao xem mai, ngo nghieng sai ca co, co dai nhu huou cao co ma chang thanh dung nhan cua 3 con rua dau ca?????
Để em “chả lời” hộ cho, chắc chị rùa ngại nên ko nói, híhí, chị nhìn cái bóng in trên xe haley davidson sẽ thấy 1 cụ rùa cúi lom khom chụp ảnh cùng 2 bé gái dễ thương đang đứng nép bên cạnh ấy. Keke, xách dép byby chị Rùa!
Chạy nhanh bỏ quên dép rồi kìa
Chị có hẹn em ngoài bazaar à?
Chị ơi, có trang web nào bán chén đĩa, gốm sứ của Nhật mà có chuyển hàng về VN không chị ? Nhìn mấy món men sứ của Nhật đẹp quá
THANKS
Chị không rành chuyện này, xin lỗi nhé.
Ảnh đẹp quá ảnh đẹp quá. Đã có chị thỏ trắng, cô ỉn xinh thiếu mỗi “bà” rùa già nhỉ! hehe
). A thấy rồi, em thấy 1 bà phù thủy già mặc áo khoác dài trắng ngà lùm xùm kia trên cái xe Haley Davidson rồi, khổ thân 2 bé gái bị “bà” dụ đi lung tung, híhí.
Ô cái cậu này. Nhầm người mà không biết
Ui, có người xấu hổ kìa. Nhìn quanh nhìn quất mãi chẳng thấy ma nào thèm ngắm nghía cái xe, có 1 người bảo không phải mà hình cứ chềnh ềnh ra đấy thôi, mình tự chụp mình -> tự… sướng (đấy mà ko phải chị Rùa em thề tóc em từ mỳ tôm thành bún lá! híhí
). Chị Rùa ở Nhật mấy năm trắng ra phải biết ý chứ nhỉ, khoe ảnh nào, khoe ảnh nào.
)
Nhưng mà chị mặc áo màu tối và đang ở xa hihihi…
Ô thế tóc em sắp chuyển thành bún lá rồi hả, thích quá, để xem đầu mình mà tóc thẳng ra sao, keke!
Đợi khi nào tóc em nó mượt mà rồi em báo cáo chị! híhí ^^. Nó mà không thẳng ra em bắt đề…ề..ền chị đấy!!!!!
Mình chả làm nên tội gì mà lại bị bắt đền. Lạ nhỉ?
chị Tâm ơi! e hỏi bên lề tí. nếu làm pancake theo công thức của chị mà ko dùng bơ thì mình thêm sữa tươi vô cho bằng lượng ấy có được ko ạ. e ko có điều kiện đi mua bơ chị à. xung quanh lại ko có ai bán hết trơn.
Lần sau em tìm đúng bài em đã lấy công thức để comments nhé. Không tìm được thì vào phần Hỏi & Đáp chứ đừng tùy tiện comment bài bất kỳ, sẽ khó tìm lại cho em về sau và cái bếp càng thêm bừa bộn.
Nếu không dùng bơ thì thay bằng DẦU ĂN, vì dầu ăn ‘gần” với BƠ hơn là SỮA chứ nhỉ?
sr chị Tâm nhé.lại làm lung tung cái bếp của chị rùi. hixhix. lần sau rút kinh nghiệm thôi.
Không sao đâu, đừng ngại. Sai thì sửa
dễ thương quá chị ơi, mấy vật dụng nhỏ nhỏ
Hứ, ghen tị gì đâu á…!
Rùa ơi, đẹp quá!!!
Rùa đẹp ấy à?
Em đố Rùa em đang khen gì đó???…hehe…
Hóa ra mình… tưởng… bở
hic…em cứ chờ hoài..trông hoài.., mà hok có thấy ba mẹ con Rùa xuất hiện..
Chị có hẹn em ngoài bazaar sao?
Ôi mấy cái chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh kia trông yêu tưởng chết í chị ơi :-<
Xinh quá xinh quá :X:X
Keke em thấy bóng ba mẹ con nhà Rùa in trên cái xe Harley-Davidson rồi nhá
Cả nhà đi chơi lạc đâu mất rùa bố rồi à?
Hihihi… có phải đâu
Ui, không phải à??? Em bị hớ sao ta???
Ôi trời ơi…trời ơi…magnet…magnet….
P/S: mà Bazaar năm nay ko có bộ gà nào hết
Magnets khoảng 7K/3 bộ đó
Thế mà ko vơ còn lè lưỡi mà trêu em…huhu
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà.
Chị ơi, chị đi Bazaar thu được nhiều cái hay quá! Em thích bazaar bên Nhật lắm, mua được đồ “độc” mà rẻ quá chừng!
Hình đẹp quá chị ơi!
(Em xin khai báo, em là người hôm trước đã vô đây cám ơn chị vì công thức bánh bao đó vì sợ chị ko biết em hihi)
Rồi, chị đã nhớ cô bé bánh bao
Chào em!
Chảo gì mà có 100¥, rẻ thế???
Tháng sau, ở Hà Nội có lễ hội Nhật Bản. Mình cũng lang thang đi vô tìm ít sách, tạp chí và DVD cũ. Không có mấy thứ làm bếp như bazzar ở Nhật.
Chảo mới tinh còn hộp còn bao bì nhưng không hiểu vì lý do gì mà có đến gần chục chiếc được bày bán giá 100y, chảo dày dặn lại còn có cả nắp đậy nữa chứ… HN lễ hội năm nay vẫn ở Giảng Võ phải không tui giay?
Ghen tỵ quá…
Có những đồ rẻ đến không ngờ luôn nhỉ.
Lễ hội ở gần Giảng Võ là lễ hội hoa anh đào.
Mình tham gia mấy năm nay, lễ hội Nhật Bản tổ chức ở trường học Nhật ở Hà Nội, ở đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2.
Hôm đó, nếu nhớ mang máy ảnh thì sẽ up lên FB.
Nhớ nhé…
up ảnh rồi nhé!
Đã xem rồi, vui quá
Ui! xinh qua !
chiến lợi phẩm xinh quá đi thôi <3 <3 (trái tim trái tim)