Không Quen
Hai hôm nay bỗng đông người ra vào tấp nập í ới dặn dò bán, buôn. Cảm giác không quen và hơi xa lạ với chính căn bếp hàng ngày mình vào ra. Hy vọng không nhiều người gặp phải sự khó chịu này. Xin lỗi nhé!
—
Tám Năm
Có hai con số khác nhau luôn có một khoảng cách không bao giờ thay đổi, là tuổi vợ và tuổi chồng. Có một con số hai người cùng sở hữu chung, không có khoảng cách, là số năm kỷ niệm ngày cưới. 7 năm + 365 ngày không ngày nào không “cãi nhau” trừ những ngày chồng đi công tác.
Mới hôm nào đám cưới, thế mà đã Tám năm. Nhanh thật. Và dường như ai đó nói đúng, khi ta hạnh phúc thời gian trôi qua mau.
—
Miếng Khoai Lang
Con gái lớn đi học về nhà, tay cầm chiếc túi nylon buộc chặt, mẹ nhác thấy bên trong có 2 “khúc” khoai lang chỉ nhỉnh hơn quân cờ tướng, đã được luộc chín.
Con gái kể: Hôm nay ở trường vui lắm, con HÁI khoai con trồng, rồi rửa sạch, luộc lên ai cũng ăn. Ngon lắm.
Mẹ chỉnh: Củ khoai ở dưới đất, con sẽ nói là “nhổ khoai”, “đào khoai” hay “dỡ khoai” nhỉ?
Con gái: Vâng, con nhổ khoai, giống nhổ răng. Mẹ, con có cái răng lung lay rồi(đến mẹ nó lẩm cẩm cũng không hay lạc đề như nó)
Mẹ hỏi: Chuẩn bị nhổ để mẹ cho vào nồi luộc.
Con gái cười ngặt nghẽo: Ai lại luộc răng…
Mẹ đùa dai: Hay là thả cùng với nồi xương đang ninh nước phở cũng được.
Con gái: Cả nhà ăn phở răng! Hí hí
Mẹ: Khoai có ngọt không? Có vẻ củ nhỏ nhỏ nhưng ngon nhỉ?
Con gái: Khoai cũng ngọt giống khoai mẹ mua, nhưng nó nhỏ hơn mẹ ạ, và nó dài. Cô giáo cắt cho mọi người cùng ăn. Ăn xong cô giáo bảo có thể lấy thêm nữa nên con xin cô cho mang 2 miếng về cho bố mẹ thử.
Mẹ háo hức: Tí bố về mẹ khoe hôm nay con gái ăn củ khoai tự trồng, tự chăm sóc, tự thu hoạch, tự luộc và khi ăn tự bóc vỏ!
Con: Bố có thích không?
Mẹ: Thích chứ, cái gì chính tay các con làm bố mẹ đều rất thích.
DeeDee chen vào: Con cũng thích khoai.
Mẹ và chị: Biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. và DD cười nhăn nhở “Mẹ đi nướng khoai…”
Thế mà tối đến, bố về muộn, ăn xong lại vội vàng đi nên mẹ quên bẵng hai miếng khoai sau khi khoe bố xong. Ngày hôm sau, chiều trước giờ cơm, thấy một trong hai miếng đã bốc hơi. Mẹ lo lắng chuột DD ăn khoai cũ nên hỏi. Bố bảo “Bố ăn phần của bố rồi, có chia với DD. Khoai ngon nhỉ DD nhỉ?”
Và mẹ cũng thấy, khoai con trồng là ngon nhất, dù khoai luộc đã để sang ngày thứ hai.
Like this:
Like Đang tải ...
Comments