Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 17/03/2011

Chữ tín và lòng tin

Thứ Sáu 11.03.11 là ngày xảy ra thiên tai.  Chiều muộn, sực nhớ nhà chỉ còn nửa túi bột 3kg nên đặt hẹn cửa hàng giao đến nhà như mọi lần.  Sáng hôm sau, email đến báo xin lỗi vì bột sẽ được giao muộn hơn lịch bình thường, do loại bột đó được gửi xuống từ Hokkaido.    Thông thường mất khoảng 3 ngày đơn hàng sẽ được giao đến, lần này nghĩ chắc phải lâu lâu. Than vãn một câu, gửi bài đi mới thấy được sự ích kỷ của bản thân. Vẫn để đó chứ không xóa, coi như răn mình.

Mấy ngày tin tức lộn xộn truyền tai nhau, dù cuộc sống vẫn không có gì thay đổi. Bạn bè bàn tán xôn xao rằng nên dự trữ thực phẩm dùng dần trong nhà.  Nghĩ cũng nên, vì sắp tới lương thực và các đồ nhu yếu phẩm sẽ được san sẻ với vùng thiên tai và các vùng kế cận nên sẽ khan hiếm hơn.  Nhà có trẻ con nên cũng phải đề phòng, thế là tha về nào nước, mỳ gói, pasta và đồ khô, chất đầy góc bếp vốn đã đầy ắp đồ.

Bưu điện đến vào tối ngày thứ Ba, thùng bột mỳ được giao. Nhẩm tính lại, muộn hơn lịch đúng 1 ngày, và một tờ note kèm theo. Một lời xin lỗi nữa, vì sự chậm trễ.

Xem TV, sang ngày hôm nay đường xá ở Sendai và các vùng phụ cận đã được thông thoáng. Sân bay Sendai cũng đã được mở cửa để tiếp đón lực lượng cứu hộ đến từ nước ngoài và các chuyến bay chở lương thực và thuốc men cho những người đang cần.

Nhìn các vị  “đày tớ của nhân dân Nhật” tất bật vì người dân, mình – một người Việt  Nam – lại thấy chạnh lòng và thầm ước…   Trong những bộ trang phục bảo hộ màu xanh dương, cẩn thận đọc từng con số chi tiết, trả lời từng câu hỏi của phóng viên một cách từ tốn, có ông quan chức căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng khi nói đến vấn đề nghiêm trọng của các nhà máy điện hạt nhân. Một dãy bàn và hàng ghế để trước mặt, nhưng 4 người phát biểu đều đứng. Không ai ngồi, và trước mặt các ông càng không có chai nước khoáng (?), thứ mà rất thường thấy trên truyền hình VN. Mặc dù trong trường hợp này, các ông quan chức Nhật chắc sẽ phải mất nước nhiều lắm… Và luôn kèm theo đó là lời xin lỗi, xin lỗi vì cuộc sống của người dân phần nào bị gián đoạn.

Nếu như là một ngày bình thường khác, cuối tuần này là lễ tốt nghiệp của nhiều học sinh. Ở một trường trung học của Sendai, giờ là nơi trú ngụ của mấy trăm người dân già trẻ lớn bé.  Một nhóm học sinh tụ tập lại và làm một poster lớn có hàng chữ “Đừng bỏ cuộc. Hãy vui mừng vì mình còn sống”.

 

10h sáng: 6 máy bay trực thăng chiến đấu CH47-cargo đang liên tục đổ nước biển vào lò phản ứng số 3 Fukushima Daiichi

11 water cannon trucks đang chuẩn bị phun nước vào lò phản ứng số 4

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 797 other followers

%d bloggers like this: