Dễ đến 3 tuần rồi không đi chợ được vào sáng thứ Ba, đồng nghĩa với việc không đưa con đi học. Hôm nay, hai mẹ con háo hức chở nhau đến trường.
Rằm tháng Tư ngày Phật Đản, bận mấy cũng phải đi chợ mua mấy bìa đậu phụ.
Con vào lớp, mẹ vòng qua công viên để đi xuống phố. Đã đầu hè, những bông hoa poppy màu cam đã gần tàn hết, nhưng kìa, góc công viên đỏ rực những bông poppy bên cạnh hàng rào đỗ quả đang ra hoa đủ màu trắng hồng tím.


Poppy hồng và đỏ








Poppy cam trắng, à không phải, hai chú mèo phơi nắng…


Irish sắp tàn rồi…

Sáng đầu hè, trời chưa nóng. Một chiếc áo cộc tay thì hơi lạnh, thôi tận hưởng nốt cái mát mẻ của mùa xuân còn sót lại.
Chợ hôm nay nhiều hành tỏi tươi. Những củ hành tây còn nguyên vỏ trắng, cuống còn xanh

Tỏi đắt hàng hơn cả, vì khi ra đến nơi chỉ còn mỗi một củ đứng một mình trên chiếc khay rộng thênh thang.



Bắp cải nhọn, hình như cuối mùa rồi. Giá đắt gấp đôi so với bắp cải thường.

Mục đích đi chợ của ngày hôm nay, đậu phụ!

Nhưng rất bất ngờ khi thấy lại Percebes – “chân khủng long”. Các con chắc sẽ thích lắm, chúng nhắc suốt những lần mẹ đi chợ về.

Về nhà với bó hoa trên giỏ xe, mấy bìa đậu phụ, mấy túi percebe, mấy bó cải muối dưa, cà chua, cải bắp, nấm hương tươi.
Một nồi bánh đúc lạc nho nhỏ với đậu phụ rán giòn và chén tương Bần làm nên buổi trưa rằm tháng Tư.
Mấy bó cải được rửa sạch đang phơi mình trong nắng chiều, chờ đến lúc được tắm trong nước muối. Tuần sau nhà có món canh dưa
Khi trải lòng với gió
Gió mang hơi mát về
Khi trải lòng với cỏ
Cỏ biếc tràn chân đê…
Khi trải lòng với sông
Sông vỡ òa khao khát
Trải lòng với cánh đồng
Lúa vàng ươm dào dạt…
Khi trải lòng với đất
Đất dâng mùa ngọt thơm
Trải lòng cùng câu hát
Hồn chan đầy yêu thương…
Khi trải lòng với nắng
Hóa sắc màu muôn hoa
Khi trải lòng với biển
Biển dâng tình bao la…
Khi trải lòng chân thực
Người gần thêm con người
Khoảng trời xanh tha thiết
Mắt niềm tin mỉm cười…
(Lê Đức Hồng)
Like this:
Like Đang tải ...
Khoảng trời xanh tha thiết
Mắt niềm tin mỉm cười…
“Mắt niềm tin” là mắt gì nhỉ?? có phải là ông mặt trời ko? định chép về cho My (My thích thơ lắm) nhưng sợ bị hỏi lại bí thì… wê lắm à.
Em hiểu là trong mắt có niềm tin, ánh lên nụ cười.
Bác lại tưởng nó phải liên quan đến bầu trời chứ hehe
Đấy là em nghĩ thế
Rùa vẫn còn đạp xe đi chợ ah? em nặng nề khủng khiếp rồi chỉ muốn ngồi yên một chỗ ko muốn nhúc nhích làm gì hết
((
Ừ chị vẫn đi xe khi cần đi ra ngoài, còn ở nhà thì nằm võng suốt ngày, cũng gần như là nằm yên không nhúc nhích
Mẹ khoẻ con khoẻ nhé!
“Iu” bài thơ quá đi thôi. Đọc xong thấy lòng mình an bình đến lạ!
Bài thơ này em được biết là của một Phật tử tặng thầy là một chư tăng.
Hoa poppy này tên tiếng việt đe6p quá chị nhỉ! Nhìn lại hoa này làm em nhớ lại khoảng hơn 20 năm trước em đi học nội trú ở nhà dòng thánh PhaoLo ở Đà Lạt, trước nhà gdo2ng trồng rất nhiều hoa poppy này, muh khi ấy em chẳng biết tên gì…. à không biết chị có viết lại công thức làm bánh đúc lạc không nhỉ? nếu chị có thì cho em xin với nghe… cám ơn chị, chúc chị và gia đình mùa Lễ Phật Đản an lạc….
Hôm qua chị nấu cũng áng chừng, khoảng 140g bột gạo + 500-550g nước vôi trong và chút muối + vài thìa canh dầu ăn + 1 nắm lạc luộc nữa.
ui em iu hoa của chị rùa! nhẹ nhàng, dịu dàng… iu hoa hơn iu bánh nữa hihi
Hoa ngoài công viên đấy, không phải hoa của chị Rùa đâu. Hai bông hoa kia đi học rồi
hihi hoa chị rùa là hoa chị rùa chụp í mà, em thích màu sắc trong hình của chị rùa lắm, trong trẻo và ấm cúng!
Giờ chị còn một bông hoa khi nào cũng mang theo mừ, hihi em í đang nhắc kìa!
Hihi… cảm ơn em. Nghe rùa bố chê mãi, giờ có người khen thấy sướng ghê
Nhân mùa Phật đản, chúc Bếp Rùa luôn đông khách và an lạc.
Cảm ơn bác nhiều, nhưng mà bác chúc lời chúc khó quá. Ai lại vừa “đông khách” vừa có thể “an lạc”, như thể ra giữa chợ “tu”
ơ thế thì chị Rùa cẩn thận ko nghiện hoa mất. he he
Nghiện rồi nhưng nhất quyết không cai nghiện đâu
em thích poppy vô cùng
Mỗi lần thấy ID của em là mỗi lần chị rùa giật mình! Hù hù…
Quậy đi chứ, quậy bột giúp chị
ui! Hai con meo no nam len bui hoa lam hong het hoa dep. hu qua!
Hoa Poppy la hoa gi vay co Rua ma o ben do trong nhieu vay? chau chua tung thay o Viet Nam.
Vao Bep co Rua vui thiet la vui! Nhat la muc Cho nong dan thu ba. Chau cung rat thich di cho voi me, vui lam.
A! Ma co Rua oi, tai sao chau khong danh duoc tieng Viet nhi?
Hoa poppy có tên tiếng Việt là hoa Anh Túc đấy, nghe quen chưa?
Để gõ tiếng Việt, em cần một chương trình cài trong máy, Vietkey hay Unikey chẳng hạn.
May em co cai Vietkey roi a, danh duoc trong word nhung vao day lai ko danh duoc??? Sao y nhi???
Chị cũng không hiểu. Nếu cần thì em đánh vào word rồi copy ra.
ok. Em đã chỉnh lại bảng mã. giờ có thể đánh được tiéng Việt rồi.
ui, chị ơi! hoa poppy có trồng dc ở VN ko ạ?
Chị nghĩ là được. Trồng không?
Có ạ!
hihi
bài thơ rùa sưu tầm nhẹ nhàng quá, đọc thôi cũng thấy lòng thanh thảng huống chi rùa vừa ngồi ngâm thơ vừa ăn đậu phụ trong một buổi trưa hè đẹp và bình yên đến thế.
hôm nay đọc blog rùa em biết thêm được một ”thứ” lạ là percebe. sẽ tra google để bổ sung kiến thức. cảm ơn rùa.
chúc cả nhà vui
Chả ai dại gì ngâm thơ trong lúc ăn, “mất năng suất” lắm
Một ngày thật trong lành và đầy lãng mạn Rùa nhỉ
Chân khủng long nhìn hấp dẫn quá, đến giờ nó vẫn tên là “chân khủng long” hả Rùa
Chân khủng long là cái tên xấu xí em gọi, tên nó là Percebes
Vừa có hoa vừa có thơ, thật là lãng mạn
Nhưng lại có cả Percebe kìa, sấy khô cho em đê hí hí
Lâu lâu lãng mạn một tí kẻo lãng xẹt hoài chị em cười cho
Chẳng kịp sấy khô nữa, chúng nó chén sạch rồi!