Bài mới
- Thi đi!
- Chợ nông dân thứ Ba: Người ta gặp lại “bạn” cũ
- Rượu nếp
- Rùa rùa ba ba
- Con vào bếp: “Bỏng gạo” Rice crispy treats
- Triển lãm hoa hồng, tháng 5 – Matsuyama
- Ăn dặm – giai đoạn 9 tháng
- Cuối tuần và Ngày của Mẹ
- Đá bào dâu tươi (Kakigori)
- Công viên và Bánh khúc
- Nghỉ lễ tháng Năm
- Demo: taiyaki
- Lá khúc
- Tự trồng một số loại rau: cách giâm cành
- Giới thiệu dụng cụ: Hộp làm kem Zoku
- Hoa vườn nhà
- “Bún bò Huế”
- Loanh quanh trong bếp: đã có gạo
- Nhật ký nhà hết gạo (phần 2)
- Nhật ký nhà hết gạo
- Ngắm hoa trên thành cổ
- Quà tháng Tư (demo hành phi)
- Tổng kết Project 39 (Ngày thế giới nhận biết về tự kỷ)
- Easter
- Hanami lần thứ 2 (2012)
- Tấm bảng mới
- Bánh cuốn và bánh gai
- Hoa anh đào – tháng 4.2012
- Giỗ Tổ
- Cuộc dạo chơi
Sắp xếp theo ngày tháng
Chuyên mục
Bếp Rùa Flickr
|












Ở Việt Nam loại này bị tóm hết thành hoa anh túc, cũng cùng họ mà… Hôm trước em có đi mua được một bó hoa (giả)… cũng đẹp nhưng sao bằng hoa tươi >_<
Thì ở đâu nó cũng tên là anh túc mà. Có điều nhiều loại mang cùng một họ và có tên riêng để phân biệt từng giống khác nhau.
vì là anh túc nên hoa giả cũng bị phản ứng tiêu cực chị ạ ;_; http://www.zing.vn/news/xa-hoi/hoa-anh-tuc-ruc-ro-trong-sieu-thi/a17171.html ví dụ như này chị ạ…
Ở nhà mình dù sao cũng còn đỡ hơn Sing. Bên đó thậm chí hạt poppy seed dùng để làm bánh cũng bị cấm
Chắc vì các bác nhà mình nhìn hạt, đọc tên, chẳng đoán ra được nó chính là hạt anh túc nên vẫn cho nhập khẩu bán ngoài cửa hàng nguyên liệu nấu ăn làm bánh
Phản ứng với hoa như vậy hơi thái quá
Đài báo có thể nào không đăng tin cướp của giết người được không? Vì nó gợi cho người ta nghĩ đến chuyện xấu mà
Cảm ơn chị đã chia sẻ. Trang blog của chị rất ấm áp và ngọt ngào, em vẫn thường ghé qua.
Chúc chị và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhé
.
Cảm ơn em đã thăm. Mong được gặp lại!
em yêu poppy vô cùnggggggggg <3
Chị tin là nếu poppy biết nói, nó sẽ đáp trả tình yêu của em
Chào cô,
Cháu đang tìm công thức làm macarons ở các blogs nấu ăn thì tình cờ tìm thấy blog này của cô (và đã nhanh tay lưu lại để dành). Cháu đọc sơ sơ vài bài, thấy cô cũng hâm mộ Joe Hisaishi nên cháu làm quen luôn
Chúc cô và gia đình luôn vui. Cháu bắt đầu sự nghiệp theo dõi blog cô đây ^^
Chúc em làm “gián điệp” vui
Đầu tuần, có món ăn tinh thần tuyệt quá. Hoa đẹp làm tâm hồn sảng khoái hơn, những bực dọc mệt mỏi trong công việc tan biến mất tiêu. Tks mẹ Rùa nhiều lắm. Hy vọng là đầu tuần nào cũng được ngắm hoa em nhỉ.
Vâng, khi nào có hoa em lại mời bác cùng mọi người ngắm chung nhé!
Minh ngay nao cung ghe qua tham bep Rua de duoc tiep them niem vui song. Rua me rat dang yeu vi luon tim duoc niem vui tu nhung dieu tuong nhu nho nhat o xung quanh va hao phong chia se cung moi nguoi. Mong rang 3 cong chua rua cung duoc thua huong su nhe nhang , hom hinh , tinh te ma loi cuon cua Rua me.
Cảm ơn nhiều. Cũng hy vọng cuộc sống bớt vội vã, để ai cũng có thể dừng lại một lát để tận hưởng những niềm vui nhỏ bé xung quanh.
Chao em
Ngay nao chi cung chay vao nha cua em, nghieng ngo moi thu 1 ti. Cho nen hom nao khong len mang duoc la cam thay thieu thieu gi do.
Cam on em ve cac bai viet rat sau sac va dam chat nhan van. Chi cung co gang lam theo nhung phep mau trong bep nhu em nhung nhieu khi khong thanh cong nen cung hoi nan. Nhung gia dinh chi noi la vị banh ngon hon ngoai tiem nen cung an ui duoc phan nao.
Ps:Chi cung loi keo duoc 4 nguoi ban lem tham quan trang web em day.
Vâng, mọi thứ đều cần có thời gian… Cảm ơn bác “lôi kéo” thêm người đến với niềm vui bếp. Chúc một đầu tuần nhiều điều thú vị!
Chào em,
Chị thường hay vào ” Bếp rùa” của em , cũng học được 1 số món ăn ở đây, có món làm được, có món làm không ngon..nhưng vẫn thích vào.
Mỗi gia đình đều có niềm vui và nỗi khổ riêng, chắc cũng có những trường hợp đặc biệt : có nhà thì toàn niềm vui, có nhà thì toàn nỗi khổ.
Chị thích vào bếp rùa vì em có một niềm vui mà chị hiếm khi có được : em có thực khách cho bếp của mình, chị thì không : con chị trước đây bị béo phì nên không bao giờ dám cho cháu ăn thoải mái hoặc ăn những chất bột, đường, béo…Chồng chị thì luôn luôn vắng nhà vì những cuộc “tiếp khách” làm ăn…
Tóm lại, em rất may mắn vì được làm một người phụ nữ đích thực đấy.
Bác ơi, cuộc sống gia đình không chỉ có những món ăn ngon. Hơn hết cả, là sợi dây kết nối, mà món ăn chỉ là một phần, góp phần chuyển tải thông điệp yêu thương đến mỗi người.
Mọi người mỗi lần gửi lời chúc hay viết đại ý là chúc luôn giữ niềm đam mê nấu nướng. Thực ra em không đam mê nấu nướng đến mức đó, nếu không phải vì gia đình mình. Chẳng phải đam mê lớn nhất của người phụ nữ là gia đình họ sao?
Giữ được sợi dây kết nối gia đình thì hạnh phúc nhất là những người mẹ như chúng mình. Mong bác có nhiều niềm vui và bớt đi nhiều nỗi buồn.
Mỗi cây mỗi hoa…
Hoa đẹp quá, cám ơn em đã chia sẻ!
Vâng, vui vì bác đã thích
chị ơi, nhìn hoa đẹp thêm yêu đời hơn. Chúc C và gia đình một tuần mới tràn đầy hạnh phúc, và có thêm nhiu món ăn ngon
Cảm ơn em. Giá đầu tuần nào cũng có hoa để ngắm