Bài mới
- Thi đi!
- Chợ nông dân thứ Ba: Người ta gặp lại “bạn” cũ
- Rượu nếp
- Rùa rùa ba ba
- Con vào bếp: “Bỏng gạo” Rice crispy treats
- Triển lãm hoa hồng, tháng 5 – Matsuyama
- Ăn dặm – giai đoạn 9 tháng
- Cuối tuần và Ngày của Mẹ
- Đá bào dâu tươi (Kakigori)
- Công viên và Bánh khúc
- Nghỉ lễ tháng Năm
- Demo: taiyaki
- Lá khúc
- Tự trồng một số loại rau: cách giâm cành
- Giới thiệu dụng cụ: Hộp làm kem Zoku
- Hoa vườn nhà
- “Bún bò Huế”
- Loanh quanh trong bếp: đã có gạo
- Nhật ký nhà hết gạo (phần 2)
- Nhật ký nhà hết gạo
- Ngắm hoa trên thành cổ
- Quà tháng Tư (demo hành phi)
- Tổng kết Project 39 (Ngày thế giới nhận biết về tự kỷ)
- Easter
- Hanami lần thứ 2 (2012)
- Tấm bảng mới
- Bánh cuốn và bánh gai
- Hoa anh đào – tháng 4.2012
- Giỗ Tổ
- Cuộc dạo chơi
Sắp xếp theo ngày tháng
Chuyên mục
Bếp Rùa Flickr
|




















Minh moi vo tinh lac vao trang bep nha Rua hoi thang truoc, roi cu tu tu tha than het nhung trang truoc day , thay trang nao cung de thuong va tinh cam lam, cach me Rua tra loi moi nguoi cung rat dam tham va de thuong. Minh chac chan Me Rua la 1 nguoi me va nguoi vo tot ….Minh da tim mua quyen ” 5 Mua yeu thuong” tu truoc khi biet trang bep nay, au cung la cai duyen…
Rùa ơi! Rùa chụp ảnh bằng máy hiệu gì thế, sử dụng ống macro loại gì. Chị bắt đầu mê chụp ảnh từ khi vào Bếp của Rùa đấy, Rùa toàn gây nghiên cho người khác thôi.
Em dùng Canon EOS 7D, ống macro thì dùng 60mm F/2 – nhưng mà nó nặng lắm, bác đừng thèm mê nó
Khuyên thật đấy ạ. Nhiều dòng máy khác nhẹ nhàng hơn mà chụp đẹp không kém, ăn thua do người cầm máy thôi. Em tự thấy mình dùng 7D hơi phí phạm, khổ thân “nó”.
bông hoa màu hồng tươi đẹp quá chị ạ! em thì mê chụp hình từ trước khi biết blog của chị nhưng vào đây thì lại càng mê mẩn hơn keke…
Chị ấn tượng với loại cây này lắm. Hết mùa, các cành cây bị chặt gần hết, còn lại mấy nhánh chính thôi, thế mà đến mùa xuân năm sau các cành mới sinh sôi nảy nở và phát triển rất nhanh… Mọi người thích ngắm hoa, còn chị lại thích tận mắt cảm nhận được sự phát triển của nó… rất hay.
Hoa đẹp quá!
Ah, loài hoa mang tên emmmmmmmmmmmmm! Chị ngắm hoa này nhớ nhớ đến em đấy nhéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! hihi.
Thêm một người bị kẹt bàn phím, mà lại còn những 2 phím cơ à?
Chị luôn nhớ em, dù đến 11 tháng còn lại trong năm không phải mùa hoa Cẩm Tú
Sao mà em nghe chị nói chị nhớ em, em lại thấy vui hơn cả người yêu em bảo nhớ em nhỉ? Yêu chị quá đi mất thôi, hihi. Em cũng luôn nhớ chị & 3 con Rùa con.
Dạo này “nó” thế nào rồi?
mỗi lần nhìn thấy hoa này là em lại nghĩ ngay đến truyện Harry Potter
Chúc cả nhà chị vui.
Cảm ơn em.
Em thich mau tim cua Cam Tu cau, cua Hoa Oai huong. Cam on Chi!
Chuc chi moi ngay an lanh!
Cảm ơn em, cũng sắp hết tuần làm việc rồi. Vui nhé!
oi ! dep quaaa. Cho em nhieu lamm, ma em hong biet ten gi, gio thi biet oiii`.chi oi, hom nay em cung hoc theo chiii,” cho nhung ngay mua va cho ca ngay nang” hi hi hi. E da gian mong xoi ra phoiii. tiep theo se lam gi chi nhi?
Em phơi xôi để làm gì đã chứ???
Nếu định làm cơm cháy thì có bài demo làm cơm cháy, tìm và đọc tham khảo nhé. Mọi công thức em có thể gõ trên ô “Search” ở đầu trang và tìm.