
Mấy tuần trước đi chợ thứ Ba mang về một chậu hoa lavender, hoa nở và thơm suốt tuần. Thỉnh thoảng lại ngắt vài cành vào cắm, phòng thoang thoảng mùi hương. Hoa nào nở rồi cũng đến lúc tàn. Riêng với lavender, cả cành và lá cũng có tinh dầu nên sau khi hoa nở hết, cắt gần sát gốc mang vào nhà xếp hộp hong khô.

Chiếc vòng nguyệt quế cũng đã được làm xong từ lâu, xếp chung để tất cả đều có hương lavender. Đấy là sự ích lợi của những điều tốt đẹp, nó có sức lan toả đến những gì xung quanh.


Like this:
4 bloggers like this post.
Em chào chị, em biết blog của chị từ rất lâu, hàng ngày em hay vào đọc những bài viết của chị, rất là thích. Sắp tới em dự định sang Nhật đi du lịch, bạn em ở gần Nagoya, ko biết có gần chỗ chị T ko, em muốn đến thăm chị lắm. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.
Chào em.
Nagoya cách khá xa chỗ chị, thật là tiếc nhỉ… Hy vọng em có chuyến đi thật vui. Mà sao đi chơi vào tháng nắng nóng lại không có hoa, không có lá vàng thế này?
Neu ngam Lavender thi nen di vao mua nao va ngam hoa o dau vay chi? Em du dinh di vao thang 11 ah. Hi vong vua ngam duoc la vang, vua ngam duoc tuyet roi. Va cung hy vong duoc tham gia dinh chi T.
Lavender tháng này đang nở rộ. Nếu đi tháng 11 thì có lá vàng lá đỏ rồi, nhưng tuyết thì có lẽ cũng phải đi Hokkaido ở phía Bắc thì mới thấy được.
Neu vay e di thang 11 se dep hen chi. E rat hao huc cho chuyen di nay do chi, mong co co hoi duoc tham chi. Chuc chi va gia dinh luon vui.
Cảm ơn em. Cũng hy vọng có dịp gặp em ở Nhật.
không biết ở VN có trồng được lavender k chị nhỉ?
Chị không rõ, vì chưa thử trồng qua, nhưng có lẽ hơi khó.
Chị ơi! Em vừa quá bận vừa quá lười vẫn chưa viết thư cho chị được. Ngày nào vào fb với blog của chị em cũng có cảm giác tội lỗi. hic
Không sao, đôi khi chờ đợi là một thú vui