Sáng nay LL đi chợ cùng mẹ. Hôm nay còn phải đến cửa hàng văn phòng phẩm mua vở và bút chì cho chị, mà cửa hàng văn phòng phẩm mở muộn. Đưa DD đến lớp, hai mẹ con đi bộ đến chợ.
Mùa thu không phải là mùa của các loại rau vả lại với chiếc xe đẩy thì chẳng thể nào tha nhiều đồ được. Bỏ qua rau. Thay vào đó, “bắt được” hộp đào già cuối mùa và hồng đầu mùa.

Hàng rau của các bác rổ xanh có mấy cành quả dẻ. Toàn gai là gai nhưng vẫn muốn mua về một càng. Như thế là mang cả mùa thu vào nhà.
Đậu phụ vẫn còn nóng. Bên cạnh mấy thùng đậu là các bà các mẹ xúm xít đông ơi là đông. Họ mua cá khô. Chẳng hiểu bán giá rẻ hơn mấy tiền hay vì người ta lại nghĩ ra công dụng mới của cá khô, mà đứng một lúc đã thấy chủ quán dốc ngược mấy cái thùng xốp trống rỗng, chỉ còn lại vụn cá.
Xa hơn nữa là mấy chiếc thùng “lạ”, lạ vì chỗ đó mọi khi là của khoai lang, của cam quýt. Hôm nay có percebes, chưa hết, có cả tôm và cua!



Đi gần hết con phố sẽ đến cửa hàng văn phòng phẩm quen thuộc. TT cần một cuốn vở, mua thêm một hộp bút chì nữa, dùng hết phiếu điểm dồn lại từ những lần mua trước là đủ. Ra gần đến cửa mới thấy giá bày stamps ghi thông báo hạ giá. Phiền thật đấy, ngã vào hàng stamps thì có khi nào ra về tay không được!
Đây là “thànhh tích” tha hàng tồn kho của cửa hàng về nhà:


Về đến nhà, “người ta” lại quấy. Đồ mang từ chợ về để đầy ngoài bếp. Cành dẻ được đặc cách mang vào nhà


Hai mẹ con dỗ dành nhau chán chê. Lúc người ta ngoan thì nằm nhìn và nói chuyện với đồ chơi, còn mẹ xem tạp chí trong khi chờ đợi người ta hư… tiếp

Đến chiều, TT đi học về, thấy chậu tôm bèn ngồi cạnh chơi cả buổi. Con gái đòi mẹ bớt lại một con để nuôi!




Nhà hết gạo, mang từ chợ về túi gạo 1.7kg (chẳng hiểu sao lại là số lẻ), háo hức chờ xem nồi cơm tối nay thế nào. Gạo từ Kochi.

Còn mong ngóng cơm gạo mới hơn cả tôm, vì đến giờ chót vẫn chưa nghĩ ra nên làm món gì. Cuối cùng thì đành hấp và chiên lại qua bơ tỏi. Chấm muối tiêu chanh.

Thêm đĩa percebes hấp nữa

Like this:
Like Đang tải ...
MOI LAN DOC BLOG CUA CHI,THAY HANH PHUC QUA!
Chi Tam that la kheo qua. Vua lam do an ngon dep, vua cham con ngoan, vua lam do choi cho tre rat kheo. Nguong mo qua
Em thich may con stamps ma o VN ko co ban chi oi, hoac neu co cung khong dep, sac sao va phong phu nhu o nuoc ngoai
Hay la chi Tam lai mo cuoc thi gi gi do, boc tham, qua tang la stamps ta?
)
Ôi, đêm qua ngồi lọ mọ tự nhiên thấy cái blog này, hâm mộ chị chủ top Khai Tâm quá. Em xin làm một fan hâm mộ nhé
Em cũng tò mò ko biết percebes là con gì, sau một hồi tìm thì ra kết quả thế này, share cho bạn vohongdao ở trên này
Percebes là một động vật có vỏ với một cơ thể dài, mềm, có hình dáng giống như cổ của một con ngỗng, vỏ cứng ở đầu và ‘chân’ ở phía dưới gắn với đất đá. Chúng chỉ phát triển trên đá phần tiếp xúc với nước biển, và chỉ có ở một số nơi trên thế giới.Được đánh giá cao như là một món ăn quý hiếm, nhấm nháp hương vị có phần giống như cua hay tôm hùm của mình.
Chị ơi đang thèm tôm, huhu
Chi cắt tôm làm tỏi đẹp quá, có dụng cụ gì đặc biệt không chị, em thấy con tôm cũng to mà cắt gọn quá nhỉ.
Đây là lần đầu tôi vào đọc bài trong trang nay. La một người sắp lập gia đình tôi thấy được sự ấm cúng trong từng lời văn cua chị Khai Tâm. Cảm ơn Chị nhiều nhé.
Nhìn chợ ở Nhật thích quá chị nhỉ:) Ở nhà đang bão, nhìn hải sản cũng hơi thèm thèm:D
)
Em tò mò tí chị nhé: chị có cho 2 bé giữ em tôm lại ko?:P
Hom nao me. Rua chup 1 buc anh toan canh Cho Nong Dan cho moi nguoi biet nhu the nao nhe, toa`n tuong tuong nhu trong truyen tranh ma ko biet co dung khong? to` mo` that day!
Trong loạt bài cũ thi thoảng có hình ảnh chợ chụp từ xa đấy ạ.
Ghen tị với người ta thế ko biết!
Ui, nhắc đến stamp thì nhớ ra là cái stamp hình lá Bồ Đề của em mấy chị để thất lạc mất chị ạ. Em định báo cáo với chị từ lâu rồi, nhưng định bụng chờ khi nào LL “nhớn” thì ăn vạ sau. hehe. Nhân hôm nay nhắc đến stamp thì em vào trình bày, hihi.
Chị đang chuẩn bị làm lại cho em đây.
ui thèm quá chị ơi!
Đọc đến dòng stamp đã định lướt thật nhanh để khỏi thèm rồi mà không đừng được. Em đang ngồi nuốt nước bọt đây chị Rùa ơi.
Stamp cũng… ăn được hử?
Lâu rồi mới thấy comment của em, vẫn khoẻ chứ nhỉ?
Em moi gap chuyen buon. Cung chua vuot qua duoc han nhung doc bai cua chi thay co tinh than hon a. Em cam on chi.
Hy vọng chuyện buồn sẽ qua mau và nhiều niềm vui sẽ đến. Tối vui nhé!
Nhìn tấm hình áp chót thấy ngon và…đói bụng quá, hu hu.
Thèm mỗi 2 bàn tay xách tôm
Tay toàn xương
chị Tâm ơi, con percebes là con gì thế chị, ở việt nam mình có ko, e thấy nó lạ quá , tra từ điển mãi mà chẳng bít nó là con gì…..cảm ơn chị trước nhé.
Hồi trước khi mới thấy nó ở chợ (tìm đọc lại loạt bài chợ từ hè năm ngoái năm kia nhé!) thì chị còn không biết tên. May có bạn Le Thi dạy mới biết đấy
Tên tiếng Việt chị không biết, hôm qua có bác mách rằng ở VN cũng có, chỉ là nhỏ hơn thôi.
Đâu đâu bác nào, chỉ em điii
. Em bon chen mùi vị của nó xem sao
Thế khi nào nhà chị thanh lý hàng tồn kho thì nhớ treo bảng nhé…hihi
Chị mà thanh lý là sẽ để giá bán cao gấp đôi giá mua. Mua không?
Mua chứ!
Nhà này mà thanh lý chắc cao gấp nhiều lần cũng khối người xếp hàng ấy chứ, toàn doping
Chết, sao lại nói thế, em không buôn bán chất kích thích
Bác mua loại nào, để tôi bán cho nào?
Thế hàng nào của Bác nằm tồn kho, mua tất
Hihihi… Chuột thích kiểu stamp nào?
Nhà Chuột chưa có stamp nào hết, kiểu nào cũng thích, hihi…