Thứ Bảy, trời nắng đẹp sau mấy ngày trước đấy mưa gió. Cánh đồng hoa cải tháng Ba giờ đã sang mùa Cosmos. Cả nhà hẹn nhau đi chơi.

Đường đến cánh đồng hoa khá xa, 1 chặng xe điện từ nhà ra ga và 1 chặng tàu đi đến đấy, còn phải mất độ chục phút đi bộ nữa mới tới nơi. Không biết thời tiết sẽ ra sao nên đồ ăn không được chuẩn bị để mang đi ăn trưa. Còn ít bánh trái bữa sáng, cho vào hộp DD giữ trong ba lô đeo trên vai. Nước của ai nấy chuẩn bị.
Đường đi bộ vào cánh đồng hoa có những căn nhà, mảnh vườn đẹp.

Hậu quả của những trận mưa và gió mấy hôm trước…

Hồng rụng đầy gốc. Loại hồng này giống dài, có lẽ dùng để phơi khô.

Nhìn từ xa, thấy “lác đác” hoa nở, lại ngỡ chưa tới độ mãn khai. Thì ra cây hoa cao, mỏng manh, bị gió táp ngã đổ phần lớn. Những cây còn trụ lại vẫn tiếp tục nở hoa, đầy sức sống.





Hình chụp hoa cosmos không nhiều, vì trời gió, LL không thể ở ngoài lâu.
Cả nhà ăn trưa và dạo chơi trong khu shopping mall gần đó rồi về. Thích nhất là nơi bán đặc sản của vùng, có đủ rau xanh và quả tươi. Dọc mùng, rau muống, rau đay, mùng tơi cũng có cả Giá như khu chợ này gần nhà thì hay biết mấy…
Trên đường về ghé cửa hàng bán đồ bếp, lại tha về vài món.
Trà dâu!

Nĩa gì mà như cái xẻng!

Thìa nĩa hình chú voi

Like this:
5 bloggers like this post.
chị Rùa ui. Hôm nay hình như có lễ hôi anime thì fai.
Mấy hôm định hỏi Rùa vụ đi lại tàu bên ấy. Chuột nghe nói đi tàu bên ấy đông đúc, chen chút nhau rất khó cho cả người lớn, nói gì đến mang cả xe đẩy và LL lên tàu. Thực tế nhà Rùa đi lại thấy có vậy không? Thấy Rùa thoải mái tha LL đi chơ, đi chơi, Chuột thì hình dung bên ấy phải sạch sẽ ngăn nắp thuận tiện và mọi hoạt động đều có tính toán thông minh hết.
Matsuyama là một thành phố nhỏ, lượng người đi xe điện, đi tàu không quá đông đúc đâu. Ở các chuyến xe điện, các bác tài còn xuống giúp bê xe đẩy của LL lên nữa.
Chị Rùa quyết tâm thực hiện chủ trương “chỉ show việc thật, từ chối show người thật” đấy mà. Có lưng, có tay, có chân xem là được rồi, đòi hỏi chi nhiều, hehe.
Chị ơi, hoa bươm bướm bên Nhật nó có gọi như vậy ko hay dịch thành tên khác hở chị.
Hoa đẹp quá
Hoa cánh bướm (hay còn gọi là sao nhái) ở bên mình phải ko KT?
hoa này giống hoa nhái chị nhỉ ^^
sao thấy mỗi lưng rùa bố thế chị, k chụp cả gđ cho tụi em ngắm với.