Rõ ràng là thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng người ta.
Đầu tuần, email qua lại với cô bé H.N. ở nhà xuất bản Nhã Nam trao đổi về thiết kế “5 Mùa Yêu Thương”. Em gửi bản thiết kế gần-cuối-cùng, kèm vài dòng chữ khiến nơi đây cũng cảm nhận được cả trời thu Hà Nội.
Mấy hôm vừa rồi ảnh hưởng bão, hôm qua còn nắng chang chang sau hai ngày mưa dầm, vậy mà sáng nay trời trở lạnh, gió nhiều hơn chị ạ. Em nghĩ sáng nay chị mà thức dậy ở Hà Nội chắc chị thích lắm, rất giống đoạn thơ của Xuân Quỳnh:
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường, phố ít người qua
Em từ nhà ra đến ngã tư
Dừng đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông.
Hi hi buôn dông dài với chị vậy vì sáng nay em thấy phấn chấn quá, từ hồi bầu bí mêt mỏi lâu rồi mới vậy. Rửa mặt thấy nước lạnh buốt tay mà nghĩ mùa-của-mình đang về thật rồi.
Mùa của mình, mùa của mình!
Ở bên này, rùa bố và bọn trẻ đã bắt đầu khoác trên người áo khoác mỏng mỗi sớm rời nhà trong khi rùa mẹ và LL luc tục dỗ dành nhau ngoan để còn bật lò cho ấm bếp. Thế mà chiều đến nhiệt độ lại tăng một chút, đủ để con nằm đọc sách với áo T-shirt ngắn tay dưới ánh nắng chiều.
Là mùa thu đấy!
“Nhân dịp” hôm nay là ngày thứ Năm, ngày “dụng cụ”, mẹ rùa giới thiệu về một chiếc khuôn chủ đề mùa thu của Nordic Ware.
Khuôn hình lá Maple!
Điểm “đặc biệt” ở hình dáng chiếc khuôn lá này, là có hình chiếc lá dập nổi ở giữa, xinh xinh.
Sau khi ba cha con đi học đi làm, hai mẹ con ở nhà làm được mẻ bánh lá. Maple Mocha Coffee (công thức butter cake và khoảng 10ml cà phê mocha rất đậm đặc)
Có một khay nướng vị… Maple, là những hạt maple syrup (dùng làm bánh mỳ và cakes) Hỗn hợp lỏng hơn, tạo được “hiệu ứng” lá khô.
Lá nâu mocha
Đóng gói chờ theo chân bố mẹ đến trường đón con chiều nay.
—
Tin nhận lâu lâu giờ mới dám công bố: Sự vắng mặt của SCP thời gian gần đây – là có lý do cả – Năm tới cả “bếp” mình cùng chào đón “em của LL” đến với gia đình SCP. Mẹ SCP đang mang một em rồng trong bể nước

(Thế, là mình lại có mục tiêu để phấn đấu!). Cùng chúc hai mẹ con khoẻ, vượt qua giai đoạn nghén ngẩm chúng ta lại vào bếp!
Cũng liên quan đến “Mùa”, còn một tin nữa: Cuốn sách “5 Mùa Yêu Thương” đang trong giai đoạn cuối, sẽ hoàn thành công việc thiết kế trong tuần này để tuần sau ra nhà in. Các bạn trong ban biên tập cuốn sách của chúng mình ở Nhã Nam sẽ lại có một cuối tuần bận rộn, nhất là hai mẹ con nhà Sáo. Hy vọng, cùng với mùa thu đã về, 5 Mùa Yêu Thương sẽ có mặt trong tay mọi người theo lịch dự kiến 20/10/2011. Chi tiết sẽ xin nhắn lại sau, được biết sẽ có bản demo định dạng e-book.
Like this:
Like Đang tải ...
Em đã thấy “Năm mùa yêu thương” có mặt trong mục sách sắp xuất bản của Nhã Nam rồi đó chị, chắc giờ đang chờ nhà in mang đến thôi, bìa đẹp và lãng mạn quá! Em cũng mong sách ra
Em chờ mong “5 mùa yêu thương” của chị từng ngày. Thật vui vì được biết chị. Lúc nào đọc bài của chị, em cũng cảm nhận được sự ấm áp và tràn ngập yêu thương!
Yêu cái miệng cong cong của ai đó kia ghê cơ
Hôm qua cho các Anh đi hiệu sách, mặc dù biết câu trả lời nhưng vẫn lướt mắt trên các giá sách tìm “5 mùa yêu thương” hì hì.
Nhìn cái mục tiêu của MV mà mình lại đang tự hỏi mình :-p
@SCP: Chúc mừng em nhé
Chẳng lẽ gia đình FFM lại được chuẩn bị chào mừng em “Nhịp”
Chưa dám trả lời
Yeu cai la, lap co dang ai…qua di thoi!
Chị ơi em đăng ký cuốn “5 mùa yêu thương” với nha chị. Chỉ sợ lúc đó nhiều người mua quá mà chị Rùa “phát hành có hạn” khiến em phải chờ dài cổ thêm 1 số tháng nữa.
Ôi, em thích cái cục bông gòn nằm lá che mặt ngủ quá cơ!
Sắp có em rồng nữa ạ? Thể nào đợt này thấy chị SCP im ắng thế! hihi. Thích quá!
Rùa ơi, gửi email riêng cho chị thì em gửi vào địa chỉ nào?
motconrua@gmai.com bạn ạ
Thế thì sang năm nhà Rùa lại phấn đấu có thêm em Nhộn và Nhịp cho hơn chị hơn em nhé.
Cũng đang mong sách của Rùa mẹ lắm lắm, nhưng chắc là sẽ không được có sách ngay mà đọc vì cũng ở xa như nhà Rùa.
Rùa ơi, mình thích mấy bịch đựng bánh nhỏ nhỏ của nhà Rùa lắm. Ở Mel khg có bán đâu, kể cả trong DAiso. Nhưng nếu khg tái sử dụng lại đc thì e rằng khg đc tốt cho môi trường nhỉ.
.
Btw, chúc mừng nhà SCP nhé. Thấy mục tiêu phấn đấu của mẹ Rùa làm mình cũng nao nao mặc dù Ethan của mình chỉ mới 6 tháng
Ôi tin mới, vui thế. Em chả biết có nên theo Rùa về vụ phấn đấu đấy không. Thích thì vẫn thích lắm ý, nhưng sợ sức khỏe không cho phép. Em chờ ngày 20/10 nhé
.
La la la… Em biết tháng này sẽ tự thưởng cho mình quà gì rồi đây! Hôm nay mùng 6, còn 2 tuần thôi. Hi hi…
Thì ra SCP cũng đang trong giai đoạn nghén ngẫm à, chúc mừng “nàng” nhé! Ôi sao ai cầm tinh con dê cũng giỏi thế này, chỉ có mỗi mình ngược lại
Chị ơi, sách có bán ở trong SG không hả chị ??? Phải có nha chị
Sách Nhã Nam có mặt ở khắp các nhà sách. Chị mới mong, vì có lẽ phải nhận chậm mất 1 tuần hoặc hơn
em mới, em mới chị Rùa ơi. xuất khẩu đi chị. he he
HY là kẻ gia nhập bếp muộn màng, nên không biết thủ tục đăng ký ra sao để sở hữu “Năm mùa yêu thương” vào 20/10 sắp tới.
Vui lòng hồi âm gấp gấp nha… thank you,
Sách sẽ có mặt tại các nhà sách ạ! Cảm ơn bác ủng hộ.
hjhj… tuy e cũng chỉ mới vào “nhòm ngó bếp Rùa” thôi… cơ mà cũng háo hức đợi sách lắm!!! :”D
yoroshiku ne~ mẹ Rùa :”D
chị Rùa ơi, giá mà có buổi giới thiệu + ký tặng sách cho độc giả ở HN
Nếu chị ở HN thì đấy sẽ không đơn giản là một buổi giới thiệu
Hẹn dịp khác vây nhé!
Chị ơi, em thấy cả cậu Chuối cũng vắng mặt luôn!
Chị không chắc về chuối, không biết cậu ấy có phải cũng-có-tin-vui gì không
nhưng hình như là rất bận, cũng giống như Anatomysu vậy. Nhắc thế này không biết bè lũ 3 tên có hắt xì hắt xì không
Ơ mình vẫn chường mặt ra đều đặn cơ mà
….
Chuối vắng mặt khéo đang phụ đạo cô bé nào làm bánh rồiiiiii
Mà em vẫn đang thắc mắc cái “mục tiêu phấn đấu” của chị Rùa lắm đấy
Nhà có “Đông” rồi, có “Vui” (Lạc) rồi, giờ còn thiếu em Nhộn với em Nhịp nữa
Năm sau mình cũng phấn đấu bắt rồng đây
Mẹ Rùa chỉ giúp cô empi cách đổi avatar ở đây nhé… Chắc là cần phải đăng ký làm mem-bờ?
Bác không cần đăng ký ở đây đâu ạ. Để làm avatar (thực chất là avatar của email), bác dùng dịch vụ miễn phí của gravatar.com nhé!
Có người nhắc đến mình, hehe. Tin này là tin vui, em hông có gì thông báo thêm. Báo cáo hết ạ!!!
Vậy là mình có sách trước một số “người”
“Người” ở trong ngoặc kép một cách đầy ẩn ý thế kia là có ý gì nhỉ?
Chứng tỏ cậu Chuối (trộm vía) sức khoẻ tốt, không hắt hơi dù bao nhiêu người nhắc nhở và mong mỏi