
Với DD, học mẫu giáo:
là thỉnh thoảng mới “học”, còn lại toàn là “chơi.”
là không có khái niệm “làm bài tập.”
là có thể đi học muộn (9-10h sáng), là có thể được đón về sớm (4h chiều).
là khi bố mẹ đưa đi đến trường, gặp bao nhiêu là bạn, đứa nào cũng ngồi trên ghế xe đạp, mặt mũi hoặc là đương ngái ngủ, hoặc rất hớn hở, chào nhau ríu rít chuyện trò.
là khi ở trường, sàn sạch sẽ, tha hồ lăn lê bò toài. Trời lạnh các cô trải thảm cho ngồi, trải thảm cho chơi (vì không đi tất ở trong lớp)
là thỉnh thoảng có một vài bạn “quan tâm”. Hôm nọ bạn trai (mẹ ghi chú: mà hay tè dầm) kia bảo “lớn lên muốn làm đám cưới với Dong-chan.” Thế là từ hôm đó, mỗi khi nhắc bạn trong câu chuyện với mẹ, sẽ kèm theo lời chú thích “bạn mà đòi lớn lên đám cưới với con í!” Bạn trai mà con quý mến từ năm ngoái – nhưng cậu chàng rất hay ngượng ngùng ấy – năm nay vẫn mải chơi, không nghi đến chuyện tương lai gì cả
là những buổi chiều ngồi trên xe về nhà, mùa hè có những chiếc bánh ngọt hay chiếc kem ống, mùa đông có củ khoai nướng nóng hôi hổi. Chiếc giỏ xe của mẹ, phát ra tiếng cộc cộc keng keng của chiếc hộp nhôm va chạm vào giỏ. Chiếc hộp trống, trước đấy đựng khoai.
và thích nhất là mỗi buổi sáng có thể dậy muộn hơn chị một chút, phà một tách trà sữa và ăn sáng một-cách-chậm-rãi, từ tốn (khái niệm ăn của DD không bao gồm hai chữ “ăn nhanh”).

Như hôm nay chẳng hạn, chiếc bánh mỳ làm bạn cùng fondue là món ăn sáng yêu thích (đêm qua mẹ ngủ quên, nhờ bố nướng nên bánh có màu rám nắng gần-như-cháy-mà-không-phải-cháy
)

thỉnh thoảng ăn thêm từ đĩa của bố mẹ


(Viết cho con, nhân ngày đầu tiên ở lớp mẫu giáo lớn bị các cô giáo “cai” ngủ trưa, để chuẩn bị cho lịch học của lớp 1. Khi đã vào lớp 1, các con sẽ không được ngủ trưa nữa, cho đến khi già hẳn
)
—
Sách:
Nhắn nhủ thêm một tí: Hiện nay đã có rất nhiều người liên lạc với Hằng Nga để chọn hình thức thanh toán và nhận những cuốn sách có lời đề tặng. Cảm ơn mọi người đã mau mắn giúp đỡ liên lạc sớm. Hằng Nga mấy hôm nay bị “dội bom” thư, điện thoại hỏi về việc thanh toán và nhận sách. Để tránh làm phiền bà bầu sắp sinh, cả nhà nhớ khi liên lạc bằng điện thoại/tin nhắn nhớ xem đồng hồ, tránh vào giờ nghỉ ngơi của hai mẹ con nhà cu Sáo nhé. Phiền tất cả mọi người liên lạc trực tiếp với Hằng Nga để trao đổi cụ thể hơn. Số tài khoản để chuyển khoản thanh toán sẽ không được đưa lên nữa mà sẽ cung cấp cho những ai có nhu cầu ạ. Danh sách đã được chuyển cho Hằng Nga, chữ ký cũng đang trên đường về, *tèn ten*, nên mẹ rùa đang sung sướng vì đã xong việc
(quay lại cái thiết kế nhà bánh thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
KT
Like this:
Like Đang tải ...
Comments