
Mẹ rùa cứ tự hào không đi buôn bao giờ (trừ khi buôn hàng từ thiện), nhưng mà một lần đi buôn năm, lãi 3 đứa (và một rùa bố) thế là lãi to lắm lắm. Từ mấy hôm trước đi “xin” bụi xin rác, đã có nhiều lời chúc mừng, vui ơi là vui. Chẳng mong có đến tận 90 năm như lời mẹ Bí chúc, bao nhiêu cũng là quý, chỉ cần những năm đó ý nghĩa và ấm áp như 9 năm đã qua.
Căn nhà bánh của năm nay đã được hoàn tất trong khoảng thời gian gần một tuần. Theo đúng tinh thần vừa làm vừa nhẩn nha chơi. Công đoạn ráp mái được làm sau cùng. Như mọi căn nhà khác, mỗi lần bật đèn, nhóm bếp là cả căn nhà toả hương thơm, mùi hương của gia đình…

Kỷ niệm 9 năm, có một bữa tối lẩu nấm và đồ nướng. 9 loại nấm…

và hai cây nấm Matsutake, cho những năm đầy hương vị sắp tới.

Đậu phụ non và chân cua hấp.

Bánh dày, tôm, mực, nấm nướng

Bánh dày nướng xém, phồng to.

Nồi lẩu giữa mùa đông

Tráng miệng brownies (bớt lại từ những mẻ bánh gửi cô D.) và Stollen (cả nhà ăn Giáng sinh sớm).

Like this:
Like Đang tải ...
Comments