
Sách mới rời nhà in, trên bàn làm việc của Xuân Minh
Sáng qua, BTV Xuân Minh báo có sách từ nhà in về đến toà soạn. Chiều tối đã thấy mọi người báo đã đến tận kho sách để mua, và có người khoe đã đến Nhã Nam “đòi” (đúng là ĐÒI) tận nơi.
Cuối cùng thì 5 Mùa Yêu Thương cũng đã có thể dần dần đến tay mọi người. Với những người ở xa, có thể sách đến muộn một chút thôi. Ngoài ra, các nhà sách trên toàn quốc sẽ đều có bán. Số lượng bản in lần này đã được tăng lên 3000 bản. Hy vọng một chút yêu thương sẽ đến được với nhiều người hơn nữa.
@SG SG SG: Sách nặng nên phải chuyển chậm một chút nên phải đến tuần sau mới có thể đến tay mọi người. Với những người có “ân oán” với rùa mẹ (không trong danh sách do Hằng Nga giữ), sách sẽ do Anatomysu nhận và chuyển. Theo dự kiến thì khoảng 3 ngày nữa sách mới vào đến nơi. Đầu tuần sau hò hẹn í ới chắc là vừa rồi
Maianh giúp chụp lại trang báo có giới thiệu sách trên TT&GĐ. (Chị mượn post lại ở đây, cảm ơn em nhé!)


===
“5 Mùa Yêu Thương” là món gì? (xin phép các chủ trang web được trích dẫn link lại)
- Giới thiệu trên trang web của công ty phát hành sách Nhã Nam
- Giới thiệu trên Sách Hay
- Giới thiệu trên Góc Suy Ngẫm
- “Chọn lựa trong ngày” – Phụ Nữ Online
- Sức Sống Mới
- Lăng kính văn nghệ – Hà Nội Mới Online
- Muôn Màu
- Nơi này thì ít ai ngờ, Bếp ảo lên sách – CPV
- Đọc sách cùng Ngôi Sao: Bếp nhà đỏ lửa (audio)
- Mỗi ngày một cuốn sách VTV1: Chương trình sáng mùng 3 Tết Nhâm Thìn
===
Trích “Lời cuối sách”, hình như viết trước hoặc sau khi đầy tháng LL.
“Gần 150 trang sách, bao nhiêu công thức món ăn và những mẩu chuyện vặt đã được bạn xem qua đều chân thật như đã, đang và sẽ diễn ra hằng ngày trong gia đình, trong căn bếp nhỏ của tôi. Những lời văn có thể không đủ trau chuốt, mượt mà, bởi nó được viết với tâm trạng của một người mẹ đang nuôi con nhỏ. Có khi viết lúc đang bận tâm về việc đứa con lớn mới bị ngã trong sân trường hôm trước, hay đứa nhỏ đang sổ mũi vì cảm lạnh, nhưng nhiều lúc lại trong tâm trạng hân hoan. Những hình ảnh có thể không mang tính nghệ thuật, bởi nó không được thực hiện qua ống kính của một nhà nhiếp ảnh. Có khi nó được chụp trong một căn bếp chật hẹp, vào lúc 12 giờ đêm hay 5 giờ sáng, một mình, vừa đọc một quyển sách nào đó vừa ủ bột. Lúc khác lại vào một ngày cuối tuần khi tất cả bọn trẻ đều ở nhà, náo nhiệt, ồn ào, bừa bãi. Không đẹp hoàn hảo, nhưng là hơi thở của cuộc sống gia đình.” – Khai Tâm
===
Các bài viết liên quan đến cuốn sách 5 Mùa Yêu Thương:
- Đặt sách trên bếp Rùa với chữ ký và lời đề tặng (đã đóng) – Thông tin đặt sách (thanh toán và nhận sách)
- Về những thứ không có giá
Like this:
13 bloggers like this post.
Em đã có trong tay cuốn sách của mẹ rùa…nằm đọc sách làm bánh mà cười ha hả , chồng quay sang nhìn tưởng em đang 2 dây thần kinh chập làm 1. bánh thì em hay xem trên blog nhưng có trong tay cuốn sách nằm đọc thấy hạnh phúc ấm áp quá chị ạ, em sẽ cố gắng để giữ lửa cho gia đình . phải học tập ở chị rất nhiều nhiều trong cuộc sống
đọc xong lại quay sang ngắm con đang ngủ
Cảm ơn chị đã cho ra lò 1 quyển sách ý nghĩa như thế. cảm ơn chi nhiều lắm