Bài mới
- Thi đi!
- Chợ nông dân thứ Ba: Người ta gặp lại “bạn” cũ
- Rượu nếp
- Rùa rùa ba ba
- Con vào bếp: “Bỏng gạo” Rice crispy treats
- Triển lãm hoa hồng, tháng 5 – Matsuyama
- Ăn dặm – giai đoạn 9 tháng
- Cuối tuần và Ngày của Mẹ
- Đá bào dâu tươi (Kakigori)
- Công viên và Bánh khúc
- Nghỉ lễ tháng Năm
- Demo: taiyaki
- Lá khúc
- Tự trồng một số loại rau: cách giâm cành
- Giới thiệu dụng cụ: Hộp làm kem Zoku
- Hoa vườn nhà
- “Bún bò Huế”
- Loanh quanh trong bếp: đã có gạo
- Nhật ký nhà hết gạo (phần 2)
- Nhật ký nhà hết gạo
- Ngắm hoa trên thành cổ
- Quà tháng Tư (demo hành phi)
- Tổng kết Project 39 (Ngày thế giới nhận biết về tự kỷ)
- Easter
- Hanami lần thứ 2 (2012)
- Tấm bảng mới
- Bánh cuốn và bánh gai
- Hoa anh đào – tháng 4.2012
- Giỗ Tổ
- Cuộc dạo chơi
Sắp xếp theo ngày tháng
Chuyên mục
Bếp Rùa Flickr
|












Vẫn áy náy trong lòng vì lời xin lỗi đã được gửi đi mà chưa nhận được hồi âm. Lỗi thì đúng là do em rồi mà..
Xin lỗi em vì đợt này chị lại bị ngập trong email nên chưa trả lời em được. Việc bụi quên gửi, đừng bận tâm
em gửi hôm mùng 10/1 chị ạ
Gom mãi, mấy lượt dọn nhà mới đủ 100gr
hix, ban đầu cứ nghĩ đơn giản, dọn 1 phát có khi được cả cân mà không ngờ bụi bặm nhẹ quá
em gửi chuyển phát nhanh
hi vọng là tới kịp ngày ^^
à, cái mục trả tiền sau ấy chị – đâu có mục đó đâu – người ta yêu cầu trả trước hết. Với cả, cước có đáng bao nhiêu đâu
em dõng dạc hô : GỬI BỤI! NGƯỜI NHẬN TRẢ – cả cư bưu điện đông đúc nhìn em – ngại quá
Cảm ơn em rất nhiều! Chúc mừng năm mới đến em và gia đình!
cho em hỏi sách của chị rùa chỉ có ở HN và SG thôi ạ ??
Em có thể mua online ở Vinabook hoặc Tiki mà
Thôi chết, vẫn quên chưa gửi bụi, đợi chủ nhật này, nhất định sẽ gửi
Muốn ra HN ngay để gửi ít bụi SG cho “người ấy” quá
Em ở Sì Gòn, mặt tiền lầu 3, quanh năm suốt tháng bụi mù trời. Giá mà em ở Hà Nội thì đã gửi được cho chị thật nhiều bụi rồi, oa oa
( Hôm kia em mới rảnh rang háo hức hăm hở đi tìm 5 mùa yêu thương mà chắc các mẹ, các chị “giành giựt” nhau quá hay sao í nên đi hết mấy cái nhà sách mà không có
Đến cái nhà sách cuối cùng, lục tung cũng không có, đến khi em bùn thiu bước ra cửa, “liếc mắc” với anh tính tiền thì ô hô, sau lưng ảnh, trên kệ được đặt một cách trang trọng là 5 mùa yêu thương của chị (và ẻm sắp là của em
). Còn đúng một quyển duy nhất cuối cùng. Vội vàng nhảy ào đến trước mặt ảnh, giọng dõng dạc “Anh, em lấy quyển này, chỉ lấy quyển này thôi và phải là quyển này”. Thế là, bây giờ, đi đâu em í cũng được em mang theo bên người, đi ngủ thì ẻm được gối đầu để hy vong tối nằm mơ thấy toàn bánh ngon
Cám ơn chị nhé, đã mang 5 mùa yêu thương, không, thật nhiều mùa yêu thương đến cho em và mọi người [icon tim bay phấp phới]
mình vừa đọc lời gửi của bạn Khỉ măm măm vừa cười. Thật là sinh động, mình có thể hình dung được hết “con đường chông gai” đi tìm sách của bạn.
Đúng là thời gian vừa rồi bận bù đầu chị ạ, 5 mùa yêu thương thì tranh thủ ”nhấm nháp”, mà bụi thì tạm thời bị quên. Tối qua em cũng vừa chợt nhớ ra nên đã đóng vào giấy nhôm rồi, hôm nay em sẽ đi gửi ”quà” đây ạ. (Em không biết cái icon xấu hổ gõ thế nào)