(Cả một mớ tips ở tít tận cuối bài!)
Bà về, bố đi công tác cũng về Hà Nội, bốn mẹ con ở nhà “một mình.” Trời rét đến mức nào cũng không cần biết, vì cứ ở trong nhà ôm nhau chơi, ăn, ngủ.
Mùa Giáng Sinh và Tết tây như qua đã lâu khi căn nhà bánh bây giờ nom cứ như là vừa ở trong tâm bão! Mái ngói bị bóc sạch, những chiếc kẹo ở cửa cũng biến mất chỉ còn lại vết “vữa” nham nham nhở nhở. Ống khói cũng đã mất nóc.
Cuối tuần có bó lá dong và mấy cân đỗ xanh MC gửi cho, thế là lo nhờ bác Hằng đi mua giúp mấy cân thịt. Có lá, có đỗ, có thịt, gạo thì đã mua trước để sẵn. Phải khoe luôn là trước khi bà về, đã tranh thủ mua 40kg gạo và gần chục kg gạo nếp. Đúng là có thể ăn đến “sang năm” mà năm mới chỉ còn cách có hơn 2 tuần nữa thôi. Là dân miền Nam thì tuần này phải vặt lá mai rồi
Người miền Bắc thì rục rịch gói bánh, mua tôm khô, mua bóng bì, rồi ngâm măng khô.
Bó lá khá sạch sẽ, rửa xong rồi lau lại bằng khăn, những hai lượt. Năm kia cả nhà gói bánh chung cùng nhau thì mỗi người mỗi việc (DD nhỏ nhất nhà chưa làm được việc gì thì trong khi TT lau lá, DD đi lau TV), nhưng năm nay vắng Bố, lại có thêm LL nên TT và DD chỉ có nhiệm vụ giữ em. Chuyện LL với mớ lá dong để dành cho bài viết “Khi người ta 5 tháng tuổi” vào mấy ngày nữa. Hôm nay mẹ Rùa phải tranh thủ khoe nồi bánh chưng đã.
Thịt được ướp vào buổi chiều qua, ngay sau khi từ chợ về nhà. Thật là nhiều tiêu sọ xay. Cho vào túi nylon đựng tực phẩm, kéo miệng kín lại, đểt rong ngăn mát tủ lạnh. Như thế thì miếng thịt to mấy cũng sẽ ngấm đều từ trong ra ngoài.

Ngâm đỗ.
Vo gạo, ngâm gạo với nước có pha chút muối.
Nào là lá xanh. Nhìn thấy cái cuống lá “dài 2cm” lại thấy cảm động
(Cảm ơn cả gia đình bác H.A. đã không quả ngại vác đồ, lại còn gửi và thanh toán bưu phí giúp cho nữa).

Lá sạch sẽ rồi thì cần phải được tước sống lá cho mềm…

và những chiếc sống lá ấy có thể được một vị “nhạc trưởng say” nào đấy cầm và múa loạn cả lên!
Tay cầm lá, miệng ngậm một đầu sống lá, nhấm mùi lá tươi, thấy cả hương vị Tết. “Đặc quyền đặc lợi” của những người đứng bếp là đây, không phải ai cũng cảm được nếu không tự tay gói bánh.
Và cũng không phải lúc nào những kỷ niệm Tết với Bà Ngoại lại rõ như khi ngồi trước những nguyên liệu gói bánh chưng. Bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ dáng bà nhỏ bé ngồi trên sàn gỗ vào sáng sớm mùa lạnh, tước từng sống lá, cẩn thận trộn từng rổ gạo, nắm từng nắm đỗ…

Buổi tối, khi lũ trẻ đã ngủ, nửa số đỗ xanh được mang ra hấp chín rồi nắm thành từng nắm.
Đợi cú điện thoại đường dài của rùa Bố để khoe “hôm nay mẹ chuẩn bị đồ mai gói bánh đón Bố về ăn Tết”, và để mọi thứ ở đó, ôm ba đứa ngủ khì.
Sáng 9h ba mẹ con mới thèm ra khỏi chăn đệm. Trời lạnh quá mà. Vớt gạo, vo lại một lần, để ráo nước, trộn muối và dầu ăn.
Hấp nốt số đỗ xanh còn lại.
Và bắt đầu gói.

Nhưng TT và DD vừa hay ăn xong thì đến lượt LL – the – BOSS (câu chuyện “the BOSS” này dài dòng lắm).
LL ăn xong thì đến lượt TT và DD ăn bánh uống trà. Mẹ Rùa cũng phải tham gia, vì trà nóng thật là quyến rũ lắm cơ.
Rốt cuộc thì hai chiếc bánh đầu tiên được gói xong vào lúc 10h sáng.
Nồi đỗ trên bếp đã chín bở tơi. TT giúp việc xay tiêu để trộn vào đỗ.

Sau đó lại đến giờ LL đi ngủ. Mẹ bế để em tự ê a ru, kẻo mẹ ru thì hai chị lại bảo “Mẹ ru làm con buồn ngủ!”
Lần lượt từng chiếc bánh “ra đời”

Hai chiếc nữa là đủ một chục bánh to.

Thừa mỗi thứ một ít, đủ để có 3 chiếc bánh chưng “cua” nhỏ cho 3 con rùa con.
Mọi thứ đều hết, chỉ còn lại miếng thịt rất mỡ là thừa. Lại tiếp tục “cháo rìu” với món “Tôm khô kho quẹt” rất tốn nước

“Hành trình” của từng chiếc bánh:

Mọi việc kết thúc vào trước 12h trưa, vừa kịp bữa trưa của bốn mẹ con.
Bây giờ thì những chiếc bánh đã yên vị trong nồi được gần 7 tiếng. Mùi Tết bay khắp nhà.
Ba chiếc bánh nhỏ sắp được vớt ra, một hoặc hai trong số đó sẽ là bữa tối. Những chiếc bánh lớn thì phải đợi sau nửa đêm.
Vẫn còn một phần lá, đợi Bố công tác về sẽ có nồi bánh nóng. Lại thêm một lần chơi Tết, nên xa hoa thế không?
—
Mỗi gia đình (nếu thường gói bánh ăn Tết) đều có những “kinh nghiệm” riêng, là “bí quyết” của mỗi nhà. Không có bí kíp nào hơn bí kíp nào, chỉ là theo khẩu vị của riêng từng nhà, bởi thế nên ai cũng thích bánh chưng nhà mình gói. Bánh chưng nhà gói bao giờ cũng ngon nhất, cách nhà mình gói bánh bao giờ cũng “hoàn hảo” nhất cơ mà
Ấy nhưng mà có một câu chuyện vui, rằng nếu đến nhà ai chúc Tết, gặp bữa được mời cơm cùng chủ nhà thì khi ăn bánh chưng chớ dại mà khen. Bởi chẳng may gia chủ thấy khen lại gắp cho góc bánh nữa thì suốt cả bữa chỉ ăn bánh chưng thôi cũng đủ no, không có cơ hội nào để nếm món khác nữa
Thêm một tí về cách gói bánh chưng nhà Rùa, để ai thắc mắc có sẵn câu trả lời, khỏi phải hỏi nữa:
- Công thức:
Bánh 20x20x6cm nặng khoảng 1.5kg sau khi luộc, tương đương kích thước chiếc bánh lớn(nhiều nhân). Gia giảm nguyên liệu cho vừa cách gói của nhà mình nhé! Số lượng dưới đây cho khoảng 12 chiếc bánh to hoặc 10 bánh to 3 bánh nhỏ cho bọn trẻ.
50 lá dong loại đẹp
1.8kg thịt ba rọi – mỗi chiếc bánh 150g thịt
5kg nếp
2kg đậu xanh
- Lá: lá dong hay lá chuối, lá tươi hay lá đông lạnh? Tuỳ theo điều kiện, có lá tươi thì tốt nhất, lá dong cho bánh chưng của người miền Bắc, lá chuối cho bánh tét của người miền Nam. Lá chuối đông lạnh cho những người xa quê cũng làm nên chiếc bánh ngon. Dù lá gì thì cũng cần rửa sạch, lau khô. Nếu dùng lá chuối để gói bánh chưng thì sau khi rửa thì nên chần qua nước sôi cho mềm, lá không giòn thì các góc của chiếc bánh không bị bục (kinh nghiệm thực tế sau mấy năm gói bánh ở Mỹ).

- Khuôn hay không? Cũng tuỳ vào sở thích và thói quen của từng gia đình. Có nhà thích hình dáng của chiếc bánh chưng gói khuôn, trăm chiếc như một đều tăm tắp (có khuôn là có lợi thế này). Có nhà thích dáng bánh cao thành, vỏ lá xanh bóng của cách gói tay. Người quen gói khuôn bảo gói khuôn dễ, kẻ quen gói không khuôn bảo gói tay dễ. Thật ra thì cách nào cũng được, miễn là thành chiếc bánh. Để gói bánh chưng cho vỏ được xanh, cần dùng chiếc lá “già”, có màu đậm để lót trong cùng. Chiếc lá xanh sẫm có nhiều diệp lục, màu bánh sẽ xanh đẹp hơn là lá non. Lá non dùng để lót vào lớp giữa hoặc lớp ngoài cùng. Để gói một chiếc bánh chưng cỡ to thì cần đến 5 lá dong cỡ nhỏ hoặc 4 chiếc lá cỡ trung bình – lớn. Bánh chưng cua cho bọn trẻ vui chỉ cần 2 lá thôi.
- Gạo: chọn loại gạo ngon nhất có thể. Vo sạch, đổ nước ngâm gạo cùng với một chút muối để muối có thể ngấm vào từng hạt gạo. Ngâm gạo tối thiểu 4h, qua đêm là tốt nhất. Trước khi gói bánh, vo lại gạo một lần nữa, nếm thử hạt gạo, nếu thấy đậm đà rồi thì bỏ qua công đoạn trộn thêm muối. Sau khi gạo ráo nước, trộn thêm một chút dầu ăn. Việc trộn dầu hay không cũng tuỳ sở thích nhưng nó sẽ làm lớp vỏ bánh mềm mại hơn. Nhuộm gạo hay không nhuộm gạo? Cũng lại tuỳ. Nếu nhuộm cho gạo có màu xanh thì lấy lá riềng hay lá dứa giã vắt lấy nước cốt để ngâm gạo.

- Đậu/đỗ xanh: đậu xanh lòng vàng, hay đỗ hạt vàng (dùng loại đã bỏ vỏ) thì ra ruột bánh bở tơi, vàng ươm. Đậu/đỗ có màu vàng nhạt, vàng ngà thì sẽ ra ruột bánh màu nhạt như vậy. Đậu/đỗ vàng là lựa chọn tối ưu. Ngâm đậu/đỗ trong nước ấm vài giờ hoặc qua đêm đến khi nở hết. Xả lại cho sạch, trộn chút muối. Hấp chín hay dùng đậu/đỗ nguyên hạt còn sống? Cũng là thói quen của từng gia đình. Mẹ Rùa gói đậu chín, giã nhuyễn và chia thành từng nắm, có trộn tiêu xay để lớp đậu cũng có vị tiêu thơm thơm.

- Thịt: công thức chung là ba chỉ/ba rọi. Thái miếng to hay miếng nhỏ?
Tuỳ vào cách gói của từng gia đình. Cũng đừng sợ miếng thịt to khó ngấm gia vị ướp, mà hãy lo miếng thịt to quá khó gói từng lớp được đều. Miếng thịt to, ướp lâu thì cũng sẽ ngấm đều thôi. Thật nhiều tiêu xay nhé! Có gia đình ướp thịt với hành khô, có nhà thì không. Nhân bánh có hành thì mau hỏng hơn.

- Cách gói: chắc không khác nhau giữa mỗi nhà: 1 lớp gạo, 1 lớp đậu/đỗ ở giữa, 1 lớp thịt, rồi lại đậu/đỗ bao quanh lớp thịt, lớp gạo trên cùng. Gói vừa phải, không quá chặt tay bởi gạo có độ nở. Gói chặt quá gạo lâu chín và không nở đều, vỏ bánh nếu để lâu ngày sẽ bị cứng, hơn nữa là có nguy cơ bị rách lá khi gạo nở và lớp lá bọc không đủ dày. Tuy vậy cũng không nên gói lỏng tay. Cái gì vừa phải cũng tốt
- Luộc bánh: Bếp củi và trấu truyền thống, bếp than tổ ong, bếp gas, nồi áp suất, nồi ủ… cách nào tiện thì làm. Nhà Rùa “trung thành” với công thức “bánh to 12 tiếng, bánh nhỏ 6-8 tiếng” và hay gói nhiều-hơn-đủ-ăn nên vẫn hay luộc trong một chiếc nồi to, không bếp củi hay bếp than nên đành dùng bếp gas. Có năm nấu bánh bằng bếp gas du lịch, thay khoảng 5 bình gas nhỏ là xong nồi bánh hơn chục chiếc.

Xếp lá hỏng và cuống lá dưới đáy nồi và xung quanh thành nồi. Xếp bánh vào nồi, không xếp quá chặt (bánh cần nở), cũng không xếp lỏng (bánh sẽ nổi nếu không xếp đủ chặt). Đổ nước lạnh ngập bánh. Bật bếp. Thời gian luộc bánh tính từ khi nước bắt đầu sôi. Khi nước cạn bớt, cần thêm nước nóng. Cố gắng giữ cho nước luôn ngập bánh và liên tục sôi đến khi bánh chín.
(Chiếc nồi nhỏ đựng đầy nước được đặt trên nóc chiếc nồi to. Khi nước ở nồi to cạn thì lấy nước nóng ở nồi nhỏ thêm vào)

Khi bánh chín, vớt khỏi nồi nước, rửa từng chiếc bánh bằng nước lạnh. Mục đích việc rửa bánh là để lá phía ngoài giữ được màu xanh.

Ép bánh bằng cách đặt bánh dưới vật nặng.
Nguyên liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận, luộc bánh đủ thời gian thì chiếc bánh sẽ để được rất lâu mà không hỏng.
Thế rồi khi nào dùng đến thì cứ bóc ăn thôi
Like this:
12 bloggers like this post.
C Rùa………E là e sợ nhất phần luộc bánh chưng nên làm 1 lần thề ko làm nữa. Nhưng c cứ up bánh chưng suốt làm e cũng vừa “đu dây” theo c 1 nồi…..Hehe….
E định tặng mấy người bạn nước ngoài nên muốn hỏi c….bánh này mình để ở bên ngoài (nhiệt độ phòng) khoảng bao nhiêu ngày ạ??? Vì e cần phải căn dặn họ cẩn thận trước ạ, với lại sợ họ để tủ lạnh phải luộc lại mất thời gian…….hihi…..
Sing nóng nực nên đừng để bánh ở ngoài. Cho vào tủ lạnh nhé! Khi ăn bóc bánh cho vào lò vi ba cũng ngon mà… Hấp hay luộc lại càng ngon.
Chị vào chào 4 mẹ con nhà Rùa 1 nhé, Tết đến nơi rồi, nhà Rùa ăn Tết to thế
Cảm ơn Cáo. Chúc gia đình Cáo ăn Tết vui vẻ. Nghỉ lễ dài có đi đâu chơi không ạ?
Ngay nao em cung vao ngam may cai banh chung cua nha chi va nuot nuoc bot
Cho em o khong co banh ngon ma em thi vua khong kheo tay vua lam bieng
Co lẽ mai mình ngâm gạo theo chân bạn Rùa cho có không khí Tết thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ gói bánh chưng cả. Nhưng cứ thử năm nay gói vài cái xem sao vậy. Cám ơn bạn nhiều.
Mình chẳng mê nếp mà thấy bánh của Rùa cũng thèm. Khen Rùa khéo thì thừa mất nhỉ?
Ở nhà em thì mẹ hay rửa bánh bằng nước bồ kết chị Khai Tâm ạ. Cảm giác rất là sạch hihi.
Doc bai nay cua me rua ko hieu sao ko cam duoc nuoc mat, nho nha qua, lai mot cai tet xa nha nua
Chị ơi cho em hỏi, em ở Mỹ và khó tìm nếp tròn nhà mình, mà chỉ có nếp Thái thôi, như vậy có được không ạ? Cám ơn chị
Gói được em ạ, và ngon nữa. Nếp Thái hạt dài chứ không tròn, nhưng vẫn rất dẻo và cũng khá là thơm.
Nhìn bánh chưng thèm quá chị ơi! Nhà em năm nào cũng gói hết ấy… Toàn gói bằng khuôn thui, gói bằng tay như chị là em thua. Năm nay 26 tết mới gói chị ah! Đang đi kiếm khoai về phơi để ngày đó nướng nè chị haha… Nhà em không biết gói bánh tét, hơi bùn bùn.
Khai Tam than ,
Lau roi moi duoc gap em , Chi dao nay nhieu viec qua nen tuy rang van vao bep tham em hang ngay nhung khong tro chuyen duoc voi em . Cho chi hoi em mot cau nhe : Em uop thit goi banh chung voi muoi hay voi nuoc mam vay ? Cam on em nhieu….
Em ướp thịt với muối, không dùng nước mắm bao giờ ạ
Có email, em hỏi gấp mà không thấy bác trả lời…
Chị Rùa ơi nhìn bánh nhà chị đẹp quá!! Không khí Tết tràn ngập khắp nơi rồi. Em muốn hỏi chị 1 câu nhỏ xíu thôi ạ:) Nếu lá dong để đông lạnh thì lúc gói ko cần chần qua đúng ko ạ? Em cảm ơn chị trước nhiều nhiều về lời khuyên. Tại sinh viên bọn em ở đây thi nên đến đầu tháng 2 mới gói đc, trong khi người ta chỉ bán lá giữa tháng 1 thôi:((
Lá dong đông lạnh chị nghĩ có lẽ không cần chần qua nước sôi đâu. Dù chị chưa làm bao giờ nhưng nghĩ rằng em chỉ cần rửa sạch, tước sống lá rồi xếp khoảng chục lá chồng lên nhau (5 chiếc thì giở đầu đuôi), cuộn tròn lại theo chiều rộng của lá, gói trong màng nylon thực phẩm rồi trữ đông lạnh. Khi tước sống lá dong để trữ thì cố làm cho sát, để dày quá khó cuộn lại hơn. Nhưng mà nếu mua được lá rất tươi thì để ngoài trời lạnh, gói trong túi nylon cũng dành được 7-10 ngày mà không hư hỏng gì cả đấy.
Em cam on chi ve loi khuyen nha^^ Hy vong tui em se bao quan duoc la, cho den dau thang 2 goi banh, an Tet muon, hihi:)
A nhan tien em cung co 1 tip nho muon dong gop a^^ Neu nha ai thich an banh chung xanh (xanh tu trong ra ngoai, phan gao ay, dac biet la vo banh xanh dam) thi co the lam the nay. La dong rieng` rua sach, gia dap lay nuoc cot. Dung nuoc nay tron vao gao, gao thanh gao xanh, banh khi chin van co mau xanh tuoi rat dep^^ Em chuc nha chi Rua don Tet vui that la vui chi nhe!!
Cảm ơn em. Tip này chị đã có ghi lại ở trên rồi.
Chúc em thi cử đạt kết quả tốt và đón Tết muộn thật vui vẻ.
bánh chưng gói thêm hành mà luộc và ép kĩ thì vẫn để đc lâu lắm ss ạ
nhà em vẫn gói bánh chưng cho hành mà.
Ừ, chị đang so sánh với bánh có nhân không ướp hành.
Chị Rùa ơi,
Cho em hỏi: Khi rửa bánh bằng nước lạnh mình chỉ rửa bên ngoài hay cho chiếc bánh vào nước để rửa ah?
Cảm ơn chị về bài viết tuyệt vời!
Chào bạn. Mình có thể rửa bánh trực tiếp dưới vòi nước hoặc rửa trong chậu nước to. Nhà mình bồn rửa nhỏ nên thả tất vào và xối nước lạnh lên trên, rửa từng chiếc, mỗi chiếc chừng 1 phút để bánh hạ nhiệt nhanh.
thích quá chị Rùa ơi, nhìn chị gói bánh là thấy tết về đến nơi rồi. 1 tuần nữa là em về quê ăn tết, ở đất SG bắt đầu thấy tết rồi, mọi người chộn rộn lo đặt bánh tét, bây giờ thất ít nhà tự gói bánh ăn tết. Cảm ơn chị Rùa vì những cái bánh chưng mang tết về.
Càng ngày càng ít, và hy vọng càng ngày càng nhiều nhà gói bánh ăn Tết nhỉ
Không nghĩ là em Rùa bận các con và bận vui Tết
mà vẫn tranh thủ hồi đáp cho mọi người thế này. Thật quý quá 
]
Cảm ơn em Rùa, bác vẫn khỏe, và không được “khỏe” mấy [em Rùa rất tinh ý, chắc hiểu được "lòng mề" của bác
Đọc ở trên em viết “…vui hay không do mình”. Đang tự nhủ vậy và đang cố gắng nè Rùa ơi …
Dạ, cuộc sống nó vốn có nhiều lúc “dở hơi” như thế mà
Nhìn bánh chưng chị Rùa gói tay đẹp quá!
Nhà chồng em năm nào cũng gói bánh đấy ah, xã em gói còn em làm chân phụ việc thôi nhưng đúng là gói bánh chưng thì mới thây rõ không khí Tết chị Rùa nhỉ
Đúng rồi, gói sớm thì Tết đến sớm
Hihi, MV nhắc cái 2cm làm MC lại nhớ lại cảnh trong lúc chưa có chỉ thị vẫn vừa cắt vừa ngẫm nghĩ
Thèm bánh chưng .. rán… quá, gửi EMS 1 cua được không
Thế MC há miệng ra nào…

Tài ghê, đọc đúng lúc há miệng …. ngáp, thế là ngáp trúng miếng bánh trưng rán
.
Chẹp, chẹp, … ngon
Cảm ơn mẹ Rùa rất nhiều, bài viết tỉ mỉ quá
Nhà mình năm nay có gói bánh không ạ?
Năm ngoái dùng công thức bếp Rùa để gói bánh, ngon không thể tả, ai cũng khen
. Cảm ơn mẹ Rùa lần nữa nhé 
.
Năm nay bận quá nên định ăn bánh chực thôi, nhưng đọc bài này của em Rùa, với hướng dẫn cụ thể như thế này, lại muốn gói quá đi mất
Cảm ơn Rùa, chúc cả nhà ăn Tết vui, mạnh khỏe nhé.
P/s: Lạc đề tẹo, chân dung và thủ bút của Rùa giống y hình dung của chị, khoái ghê
Hihi… cảm ơn bác. Tết đã (gần) được “ăn” xong. Cũng đơn giản nhưng khá đầm ấm ạ.
Bài này chi tiết tỉ mỉ quá chị ơi, yêu chị Dùa nhất nhất!
Năm nay gói bánh không?
Nhà em thì chuyên trị bánh Tét ạ, em thì chuyên trị … lau lá thôi. Nhà chồng em thì gói bánh chưng, và em thì được phần …lại lau lá. Hì hì, em đang có sẵn mấy cân nếp Thái chính gốc ngon lắm, muốn liều bắt chước chị quá mà … em sợơơơơ.
Chuyên gia lau lá chuyên nghiệp, nhận phục vu hai bên nội ngoại vào dịp Tết Nguyên Đán
Hic hic, năm nào em cũng được phong danh hiệu “chiến sĩ lau kiêm ủi lá” hết, năm nay quyết tâm đổi danh hiệu mới được. Hôm qua em mới thủ thỉ với chồng “năm nay mình gói bánh chưng anh hè?” thì chỉ nhận được một tiếng kêu thảng thốt
)
Không cần biết người ta thảng thốt vì gì, quan trọng là kết quả, gói hay không gói?
Nhờ chị Sù ủi mông mà em làm được puff pastry và croissant, vậy nay nhờ chị mà em quyết tâm gói bánh chưng vậy. Chơi luôn, cuối tuần này em gói luôn để cúng Tất Niên cho oách (huhuhu, em vẫn sợ!!!)
Bánh chưng chị gói tay mà vuông thành sắc cạnh quá. Thấy bánh chưng nhà chị là thấy Tết đang rất gần rồi.
Cảm ơn em. Chị gói tay mới vuông vức, chứ gói khuôn có lẽ lại méo không biết chừng
Cô Khai Tâm gói bánh chưng sớm vậy ^^. Nhà con năm nào cũng gần chục người quây quần gói bánh tét. Mà hồi xưa là đêm 30 mới gói, thức canh nồi bánh đêm giao thừa luôn. Mấy năm gần đây thì làm vào 27,28 tết để đêm cuối năm ko phải chộn rộn nữa. Con thích cả 2 loại bánh chưng và tét nhưng chưa có dịp thử gói bánh chưng, nay có tips của cô thì con muốn dc gói thử lắm rồi. Cám ơn cô vì bài blog mang tết đến sớm như vầy nhe :X
Ở xa nhà nên khi nào có lá dong là có “Tết” em bé ạ
Rùa ơi, em yêu chị xxxxxx
Thật nhớ? về thưa với bố mẹ đi
(Em nhận được email chưa nhỉ?)
aaaaaaaa chị Rùa gửi mail cho em ạ? Chờ em xí….
Thiệt tình, em thấy em yêu chị thật là đúng đắn xxxxx yêu cả MC của ai nữa kia xxxx
Dạo này em bận quá nên bỏ sót mail, hi vọng là vẫn còn hiệu lực
Bây giờ về thưa làm sao hả chị? “Thưa bố mẹ, con yêu chị Rùa thật lòng, mong bố mẹ cho phép con đến với chị ấy.” Vậy hả chị?
Đơn giản thôi, “Bố mẹ cho con nuôi Rùa”
Vậy thì dễ
Không biết Rùa này ăn gì đây hen? Với lại gửi đồ nuôi bằng đường nào nhỉ??
Ăn gì không quá quan trọng, nhưng phải là ăn với ai
(MC ơi MC, nhận được email rồi chứ nhỉ?)
Em mà được ăn với Rùa thì còn gì để nói
giờ em 27 tuổi, em dự định sống đến 99 tuổi, trong vòng 72 năm nữa thế nào cũng phải kiếm cơ hội nhìn tận mặt Rùa chứ nhỉ? Hi vọng vậy 
Nhà em không gói bánh, nhà bạn em cũng định năm nay không gói, mà em năn nỉ ỉ ôi quá, nên mẹ bạn ấy quyết định 28 mới gói bánh tét. Vậy cũng được, em ráng học hỏi, sau này còn cho con cháu chút vị Tết, chứ không khí Tết càng năm càng giảm chị ơi, giờ mà còn chưa thấy đâu
Bánh chưng ngon quá chị ui!!!! Đọc bài của chị mà em đã thấy Tết về bên cửa rồi đây. Chúc cả nhà Rùa năm con Rồng an khang, hạnh phúc nhé!
Cảm ơn em. Lời chúc để dành đến Tết cho may mắn nhé!
Chị ơi, nếu ko ướp thịt với hành thì mình có thể vắt lấy nước cốt hành ướp thịt được ko? Vì e thích mùi hành khi ướp thịt, thịt thơm và ngon hơn
Nước cốt hành chính là thành phần làm nhân bánh chóng hỏng. Nếu em thích thì cứ ướp, tuỳ theo khẩu vị của mình thôi, chị cũng thấy nhiều gia đình gói bánh có ướp thịt bằng hành. Nếu không ướp thịt bằng hành thì ăn bánh kèm hành muối cũng ngon đấy chứ
Bánh chưng chín chưa? bóc ra mời cả nhà ăn đi. hehe..
Năm nào mình cũng được ăn bánh chưng của phụ huynh rùa gói cơ.
Đúng là gói bánh chưng theo truyền thống gia đình(theo gien nhỉ) vừa đẹp vừa ngon.
Chín rồi bác ạ, và cũng đã đánh chén rồi
Chuẩn bị gửi lên cho cô Diệp.
Eo, em nhớ bà ngoại mình quá
( Tết nào cũng nhớ bà nhất…
Những năm còn nhỏ, em còn được ăn bánh chưng gù, bánh chưng cua, bánh Tày của phụ huynh của phụ huynh bác parfume gói cơ
Rùa ơ! giúp mình với , mình muốn làm 20 cái bánh chưng to khoảng 20x20x7-8 cm thì mình cần phải chuẩn bị bao nhiêu kg gạo nếp , bao nhiêu kg thịt , và đỗ xanh ah?> mình lần đầu tiên al2m bánh nên o biết tính sao cả, rùa bớt chút thời gian giúp mình nhé
Bánh 20x20x6cm nặng khoảng 1.5kg sau khi luộc, tương đương kích thước chiếc bánh lớn nhà Rùa gói hôm qua (nhiều nhân). Gia giảm nguyên liệu cho vừa cách gói của nhà mình nhé! Số lượng dưới đây cho khoảng 12 chiếc bánh to.
50 lá dong loại đẹp
1.8kg thịt ba rọi – mỗi chiếc bánh 150g thịt
5kg nếp
2kg đậu xanh
cảm ơn bạn rùa r6at nhiều ah
Em thích công đoạn cuối cùng nhất! hehe. Đọc bài này của chị thấy mùi tết đến sát cửa rồi. (Mặc dù năm nay em có cảm giác không khí tết kém hẳn các năm trước, mẹ em thì bảo là năm nay ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên nhiều người khó khăn quá.)
Tết vui hay không do mình em nhỉ?
Kinh tế suy thoái nên những người nghèo càng khổ hơn chị ạ. Em thấy dự báo kinh tế năm sau cũng ko được sáng sủa lắm đâu. Chỉ tội cho những người nghèo, người ko có thu nhập ổn định thôi.
Chị ơi, em bị ám ảnh bởi bánh chưng nhà chị. Từ tối qua tới trưa nay em đều ăn bánh chưng ” nháp” để tận hưởng không khí tết rồi. Khụt khịt khụt khịt chẳng ngửi được mùi bánh chưng nhưng vẫn tận hưởng được vị bánh mềm ngon. Năm nay nhà em vẫn đặt bánh chưng của 1 gia đình bà cụ bên Gia Lâm làm bánh chưng khá lâu đời rồi, đông khách lắm. Hôm qua cô em đi đặt cho cả đại gia đình thế là mua tạm mấy chiếc về ăn trước cho có không khí. hehe.
Sao cứ “hửi” thấy mùi tết là mình lại nổi máu “sến” ko biết, nhớ năm nào xem cái clip gói bánh chưng trong cái máy chụp hình bé tí tẹo của Rùa nhỉ, đã mấy năm rồi Rùa hén! Bác cũng học Rùa tập tọe gói bánh chưng được 2 năm rồi, cũng ko dùng khuôn, cũng “dở giọng” “bánh nhà mình gói là ngon nhất!” hehe, bày đặt bày điều nhỉ, chắc chỉ ngon bằng 2% bánh Rùa mà cũng…. bắt “chiếc” nhỉ
Vui lắm, sáng nay bác nhận quyển sách tim tím ấy, ko nhịn được nên đọc luôn trong thang máy, có 1 cô đi chung mới hỏi “chị mới mua sách 5 mùa yêu thương à? sách này đang hot lắm đấy!”, bác tò mò mới hỏi lại “bạn có hay đọc blog của KT ko?” (định là tìm được 1 fan bếp rùa hàng xóm), câu trả lời là “mình có link liên kết ở trang đó nữa” (ôi, ngất luôn… gặp cao thủ rồi), thế mà mởi hỏi là tên bạn là gì mà cô ấy đi ra luôn hic. Bgiờ lại tò mò khác, chẳng biết cô ấy là nhân vật nào, ko biết mình có quen tên không nhỉ, ngay sát nách mà ko biết…
Xí hổ quá vì không gửi sách tặng gia đình My. Làm sao mà em quên quên nhớ nhớ…

Bác C làm em tò mò, cũng không hiểu đó là cao thủ nào
Năm nay lại gói bánh chưng cho My nhỉ?
Không sao không sao, bao nhiêu người đặt sách như thế nên bác “rứt là thông củm” và cũng ái ngại nên thôi xếp hàng sang vinabook cho lành
Mỗi “tội” là sách ngắn quá, đọc có 1 tí thì hết mất tiêu, hẹn quyển sau nữa nhé 
Bánh chưng năm nay chắc chắn sẽ gói, đã mua sẵn những… 1 kg nếp và 0.5kg đậu. Bánh chưng thì chỉ có ba mẹ ăn thôi, My nó không thèm đụng đũa nữa cơ hic. Không sao, cứ nhìn ba mẹ ăn ngon lành ít năm thế nào cũng thèm cho mà xem, nhỉ??
Thắc mắc 1 tí, bánh chưng nhiều tiêu thế mà sao mấy em rùa nhí ăn được nhỉ??? chị My sợ tiêu lắm lắm, mà bánh chưng ko có tiêu thì làm sao mà ngon được phải ko :-B
Bánh chưng và bò khô là hai món dù cay cách mấy thì chúng nó cũng có giải pháp ăn được bác ạ
Điều kỳ diệu của trẻ con
Sáng nay 2 vợ chồng già mới ăn thử bánh chưng home made xong, “bánh nhà làm” hương vị nó khác hẳn, vì có mùi… mồ hôi của cả nhà mà, 2 mẹ con gói, ba luộc. (Nhưng mà năm nào bác nêm cũng bị lạt hết trơn, giá mà vừa ăn chút nữa thì ngon biết mấy). Bánh chưng năm nay gói sớm nên mua được lá lành lặn hơn hay sao mà gói xong nồi nước luộc ko có tí váng mỡ nào hết, nước trong veo, chỉ có màu nước lá thôi, rửa sạch bong (như là rửa bằng nước rửa chén vậy đó), thích ghê! có phải là vì ko có cái bánh nào bị xì hết phải không, hay là do HT cột chặt tay?? chẳng biết tại sao nhưng mà rất là… thích hehe
Cảm ơn con rùa đã truyền cảm hứng để mỗi năm nhà bác lại có thêm nồi bánh chưng cho có hương vị tết cho mai mốt My có kỷ niệm mà nhớ về (còn ngoài ra thì tất cả đều bị cắt giảm hết trơn). Buồn cười, đòi phụ mẹ gói bánh chưng mà toàn đòi gói bánh, còn mấy việc là được như rửa lá, lau lá thì.. chỉ mải chơi lá với dây lạt, lá thì cắt làm cánh cho barbie, dây lạt thì làm chổi… 9 tuổi rồi mà còn ngây ngô như vậy đó em ơi!
Chúc mừng năm mới gia đình HT. Em cũng thích quá khi biết có thêm một gia đình gói bánh chưng hàng năm
Kệ người ta 9 tuổi ngây thơ. Sau này già như mẹ với cô Rùa rồi thì không quay trở lại được nữa
Thích quá chị Rùa ạ! Em đang mong Chuối về rồi cả nhà cùng gói bánh chưng đây!
Chắc không gói bằng lá… chuối chứ Mèo nhỉ?
bravo mẹ Rùa, bánh chị gói ko có khuôn mà vẫn vuông vưng vức. Ngưỡng mộ cách chị sắp xếp công việc nữa, lúc nào cũng thấy chị vui và enjoy mọi thứ
Ừ, trong đầu nó cứ vang vang, rộn ràng làm sao. Tết mà
Rùa làm mình nhớ những năm cùng mẹ gói bánh chưng. Không khí gia đình lúc ấy thật là rộn ràng, hạnh phúc! Mấy năm nay, vì nhiều lý do, mẹ mình không gói bánh nữa! Thấy thiếu hẳn phong vị ngày Tết… Chắc mình sẽ chờ 1-2 năm nữa cho 2 cu nhà mình lớn hơn và tổ chức gói bánh lại (tuy chưa biết thành phẩm sẽ ra sao??). Và cũng thật ngưỡng mộ bà mẹ trẻ 3 con mà vẫn làm được ngần ấy việc!!!
Vâng, gói bánh chưng Tết lúc nào cũng mang lại nhiều kỷ niệm cho cả nhà…
Xem ảnh, đang thắc mắc không biết cầm lá dong để tước, mà vẫn chụp ảnh được, thế là thế nào nhỉ? Hay là chụp ảnh bằng …. chân sau, Rùa ơi ???
Rùa có 4 chân cơ mà?
À, có “quà” Tết tặng túi mà quên không nhờ rùa bố mang về rồi. Quà này chắc đánh trúng tâm lý, để khi nào rảnh rùa chụp hình gửi qua email trước nhé!
Thế hử! Nhớ có”quà” là được rồi! Xem quà qua ảnh cũng vui
. Nhớ chụp ảnh nhé
Trời ơi, sao em ngưỡng mộ chị thế này. Nhìn mấy cái bánh chưng chưa luộc đẹp như ngọc vậy. Có 3 con gái giúp thảo nào thấy gọn gàng sạch đẹp quá thể.
“Họ” ấy à, không phá tung ra thì thôi chứ sao lại giúp gọn gàng sạch đẹp được
Nhưng mà phá mới vui dù dọn hơi mệt hihi…
chị à, thật là Tết quá. người ở xa Việt Nam như chúng em cũng chỉ mong có không khí thế này mà ngồi ăn bánh chưng. cám ơn chị Rùa vì bài viết quá là Tết này ạ
Cảm ơn em đã đọc và đồng cảm
hihi. ngày mai trường cho bọn cháu đi “tập huấn” gói bánh chưng để chuẩn bị cho chủ nhật tuần này đi gói bánh, rồi sau đó là gửi những chiếc bánh tự tay bọn cháu gói đến những người ko may mắn, người già, …
nhìn bác gói đẹp quá
mong là sau vài lần tập luyện, cháu cũng gói được ( bằng 1 nửa bác)
Cháu vừa thử tìm trên youtube cách gói bánh chưng thì ra luôn video của bác
Chương trình em tham gia ý nghĩa quá
Chúc mọi việc suôn sẻ nhé!
chị làm em nhớ … Bà Ngoại em quá. Bà em hồi em còn nhỏ cũng hay gói bánh chưng vào mỗi dịp Tết đến, mỗi lần gói bà gói nhiều lắm, gói hộ mỗi nhà 1 ít,phải dùng thùng phi để luộc ý chị, cũng ko cần khuôn j, bà gói nhanh lém, vuông vắn, năm nào em cũng đc ngồi trông nồi, gọi là trông thôi chứ ngồi nghịch là chính, thêm củi, thêm trấu,…má lúc nào cũng ửng hồng. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc hồi đó ko chịu học bà để gói, chắc vì bé quá, còn chưa học hết cấp 2 nữa, hình như có lần cũng nghịch nhưng ko ra hình thù gì cả. he he. Bây giờ bà vào SG rùi, Tết ứ được học gói bánh chưng nữa. hic.hic.
Thế bà em đang ở đâu trong SG để chị xách vở qua học
Bà em đang ở SkyGarden 1 thì phải ạ, lần nào vào cũng phải gọi hỏi lại địa chỉ nhà để bảo với chú Taxi chị ạ. he he.
Khi nào em vào SG mà chị có làm bánh, cho em cắp sách học theo với nhé
Lúc nào về, vào SG nhờ bà cầm tay chỉ cho là được thôi
Chị….., đêm khuya tranh thủ lũ rùa con ngủ trả lời comm phỏng? quay ra quay vào thấy mấy chục cái mail báo liền. em cứ tưởng bom thư. hi.
) thì lúc về, em cũng vào SG mờ chưa nhờ bà cầm tay chỉ cho được lần nào cạ, lần nào cũng vội vã vào, rồi lại vội vã ra. Với cả 2 năm gần đây bà yếu đi nhiều nên Tết trong SG bà cũng ít gói bánh chưng rồi chị ạ. hix.
Từ khi ý thức được là cần học gói bánh chưng (mới có 2 năm
“Tre già măng mọc”
Đã kiếm được khuôn để gói bánh chưa?
Khuôn đã sẵn sàng và tinh thần đang lên rất cao rồi ạ
. Nhưng mờ em thích tay không bắt giặc như chị Rùa cho pờ rồ cơ ạ, hu hu, năm ngoái đã thử ở nhà đứa bạn gói khuôn và ra hình như cái đùm xôi ý ạ
(
Bác đang chờ vớt bánh chưng để xin miếng hihihi
Dạ vớt rồi, mời hai bác và My Nhi
Rất dễ thương, rất đầm ấm và rất Tết!
Mừng cả nhà Năm Mới An Bình Hạnh Phúc nhé.
Cảm ơn bác. Chúc một năm mới An Khang, Thịnh Vượng và đầy May Mắn.
Năm nay có LL có khác, bài tình cảm ấm áp hơn hẳn
Em thèm demo bánh chưng người thật việc thật quá hichic. Hẹn hò năm nào nhé chị, nhé nhé nhé
Lại trêu mình. Cứ thế thì còn lâu mới có vụ demo hẹn hò nhé. Mình dỗi
Rất nên, rất nên, mẹ Rùa ạ. (Lại) phải khen mẹ Rùa gói bánh không khuôn mà vẫn vuông khéo thế kia!
Vâng, thế sát Tết lại tiếp một mẻ nữa ạ
Bác vẫn khoẻ chứ?