
Bố đi công tác vắng nhà, cái bếp như bận hơn hay tại vì sắp Tết rồi. Đi chợ nhìn thấy gì cũng nghĩ ra món Tết… Gừng? Mứt gừng. Chanh? làm mứt dẻo các loại. Kiwi? Mứt kiwi. Dâu? Mứt dâu. Có điều, năm nay sẽ không có mứt bí, và đậu trắng sẽ được thay bằng đậu đen.

Thịt bò? Không dành để làm mứt mà dùng để nấu bò kho ăn với bánh mỳ. Như trên kia, bỏ mấy cây brocolis ra, cho mấy củ cà rốt vào là thành nồi bò kho rồi
Mía tươi, dành để làm chạo tôm


Gừng non

dành làm mứt gừng dẻo

Gừng-hết-non-nhưng-chưa-già,

Dùng làm mứt gừng lát

Chỗ gừng “thừa” này, để giã nhỏ nấu chè trôi nước. Và nước luộc gừng dành để ngâm chân.

Mứt gừng lát nhanh nhất, trong một chiều đã xong rồi.

Quất tươi

dành làm mứt quất dẻo

Dâu tươi

Để “Trần Quốc Lạc” bóp nát
(chỉ 2 quả thôi, không mẹ mắng)

Một phần dùng để sấy, một phần làm kẹo dẻo

Mứt kiwi – năm nay sẽ thử cho màu xanh được chiết xuất từ chính quả kiwi

Mứt đậu vừa sên xong, còn ướt

Khi đã lăn đường…

Và món quà thật quý từ Việt Nam: tôm khô. (Cảm ơn bác H., cả nhà cháu đều thích!)

“Hành trình” với các loại mứt vẫn tiếp diễn, ở trong nhà, vì bên ngoài lạnh và gió. Cũng vì lý do thời tiết nên “5 Mùa Yêu Thương” chưa gửi đi các địa chỉ ở Nhật được… Đành phải khất mọi người chờ sau khi rùa Bố trở về đi gửi giúp.
Like this:
10 bloggers like this post.
Chúc gia đình Rùa đón Tết vui vẻ nhé. (Lâu nay Gấu đi tàu ngầm mãi đến hôm nay mới lên tiếng). Cảm ơn Khai Tâm vì tất cả những gì bạn đã làm cho cộng đồng…. Hôm trước kênh O2 của VTV đã giới thiệu “5 mùa yêu thương” rồi đấy, chúc mừng bạn 1 lần nữa….
Bác Gấu yêu bé Lạc Lạc và cả bé Thư, bé Đông nhiều nhiều !
Cảm ơn bác Gấu. Chúc bác và gia đình một năm Mạnh Khoẻ và An Vui.
Khai Tâm ơi!
Chị thật lòng ngưỡng mộ em đấy!!! Một mình
với ba Rùa con mà chuẩn bị được Tết như em , thật là giỏi!!! Chắc là con Rùa út ít phải
ngoan lắm đây !!! “trộm vía”!!
Gần như là ngày nào chị cũng vào trang của
em , không vào thiệt là nhớ!!! Cảm ơn những
công thức của em . Nhất là công thức “de light” của Japanese Cremecheese Cake ấy,
cái đó đã ghê! Chị thử là được luôn à. Với
lại chị thử cả Cremecheese light cũng được
luôn( nỗi lo thừa cân ngấm trong máu!!!)
Trông nhìn dâu của mẹ con em mà thèm dâu
dẻo quá , nhưng chưa biết làm , hôm nào Khai Tâm tiết lộ nha!
Năm cũ đi qua , năm mới sắp đến, chị chúc gia đình em luôn Hạnh Phúc, gặp nhiều May
mắn , có nhiều niềm vui! Chúc các em bé khỏe khoắn, nghe lời ba mẹ, học giỏi, và hay
ăn , chóng lớn!!!
Xin gửi lời chào thân thiết từ Dresden Germany.
Chúc mừng năm mới! Chúc bác và gia đình một năm tràn đầy sức khoẻ và may mắn!
Ôi! Nhà Duydu thèm mứt “Lạc”
Loại mứt này mới, có lẽ là phải tự làm mẹ Duy Du ạ, vì khôn ai bán cả
Chúc mừng năm mới!
Thơm hai bàn tay bé xinh chút chít nhé.
Cả nửa tháng nay chị mới vào được nhà em đấy. Hẹn Tết gặp lại cả nhà nhé.
CHị ơi, em nhận được sách từ NXB rồi, đọc ngấu ngiến ạ
nhìn các loại mứt chị làm mê thật
Gia đình mình chuẩn bị Tết chu đáo quá. Chị làm em nôn nao tới ngày về nhà ghê luôn ^.^
Tranh thủ đây cho hỏi với: mình làm kẹo dẻo, để qua 24h rồi cắt, xóc đường nhưng sao lại bị chảy nước nhỉ (ko hề cho tủ lạnh). Xin mấy đồng ý kiến nhé. Cám ơn KT.
“Thèm” đôi bàn tay của “Trấn Quốc Lạc” quá! muốn cắn 1 phát, hihi…
“Một phần dùng để sấy, một phần làm kẹo dẻo” Sấy là sao Rùa? Còn kẹo dẻo nữa, dạo này dâu vẫn còn đầy chợ, thích lắm mừ chỉ biết làm mứt ăn bánh mì chứ không biết làm gì khác.
Cầm trên tay 5 Mùa yêu thương rồi mà Chuột còn hỏi
hihi,. kẹo viết xong thì chợt nhớ, tại thấy cách làm khó quá nên né, còn vụ sấy thì không tưởng tượng ra luôn. Dâu nhiều nước vậy mà sấy cũng được hả Rùa?
Hihi, mạo hiểm đi Chuột ơi. Thử 1 lần mới biết được hay hông chớ
. Ko ra kẹo thì cũng thành mứt hihi
chị ơi cho em hỏi tí, em làm mứt có vẻ OK rồi, đường bám đều và đẹp, nhưng để bày ra đĩa 1 lúc là đường bắt đầu chảy nước ướt nhẹt, làm thế nào để nó khô như mứt đi mua đc hả chị
Trong khi sên mứt, để lửa nhỏ thì mứt mới khô đều, ráo đường. Khi mứt đã ngấm đường và khô hẳn rồi thì rất khó chảy nước, trừ khi độ ẩm trong không khí quá cao.
Ban tay cua baby ,de thuong qua di mat
Ban tay baby -chao oi ,them…
Sao lại có người may mắn thế, được thơm những ngón tay xinh kia suốt ngày
Em thích nhất là bức “Trần Quốc Lạc” bóp nát 2 quả dâu…Ôi nhìn ảnh món nào cũng thèm…Yên tâm là em đã có tên trong danh sách được nhận “5 mùa yêu thương” của mẹ Rùa rồi nên chờ thêm một (hay nhiều) tí nữa cũng vẫn vui vui ! Chúc nhà Rùa cuối tuần vui vẻ, LL ngoan để mẹ Rùa làm thêm nhiều món nhá !!
Tết năm nay con sẽ chọn ra mấy món mứt cô giới thiệu để trổ tài bày biện. Con thích mứt gừng, rồi mứt quất, thơm mà nhất là mứt cà chua bi ( vì lạ nên muốn làm thử). Hình chụp đẹp quá xá
Cái tay cái tay cái tay
, yêu quá
chị ơi, chừng nào Rùa bố mới về vậy chị? E nôn sách lắm í… kg có sách thì Tết này kg bít ăn gì đây !!! hey……
Cảm ơn chị Khai Tâm đã có nhiều món ngon dành cho bao nhiêu người, năm nay em nhăm nhe làm mấy món không hiểu có thành công không!
Năm mới, Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
p/s: Em sinh năm 1980 – Nguyễn Ánh Nhật
Mong được thu nhận là thành viên của nhà Rùa!
Chào Ánh Nhật. Mình có người bạn học cũ cũng tên Ánh Nhật, cũng họ Nguyễn, học TQ. Không biết có phải bạn mình không
Nếu đúng thì thật là mừng!
Chúc một năm mới An Khang, Thịnh Vượng.