Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Sách và những nhịp cầu

Ngoài “lộc ăn”, rùa mẹ còn hay có “lộc sách.”  Trước kia hay được “tài trợ” bởi cô  B.H., không chỉ mỗi lần 1 cuốn, mà đến 5-7 cuốn cùng một lúc. Thế nên tủ sách nhà mình bây giờ có rất nhiều sách với chữ ký của chủ nhân cũ của chúng ;)

MG tặng “Hiểu về trái tim” với chữ ký và lời đề tặng của cả NS Quyền Linh lẫn NS Chi Bảo.  Tú thỉnh được cuốn sách về tâm linh, gửi tặng LL, mình cũng được đọc ké.  Bác H. ở ĐN biết thích Nguyễn Ngọc Tư, Bọ Lập nên gửi “Bạn văn”, “Chuyện đời vớ vẩn.” Và rất nhiều những ai nữa không thể kể hết tên.  Ăn một món ngon, nghĩ về nhau đã quý. Đọc sách hay, nghĩ về nhau lại càng quý hơn.

Gần đây mẹ Rùa mong mỏi được nhận “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…”, đặt mua rồi, mà lại được tác giả ngỏ ý tặng, kèm cả “Những lối về ấu thơ”!  Người đi công tác về, mang theo những cuốn sách, cả mua và cả được tặng. Quý còn hơn vàng.

Ôm “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” trên tay, có người hỏi “Hay không hay không để còn đặt mua xem Tết này?“.  Mình bảo, ” Cuốn sách này, mình sẽ không chỉ dùng từ “Hay” để nói về nó. Thay vào đó, mình sẽ nói rằng, nó là một trong những cuốn sách mà những ai đọc nó sẽ cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, thật đáng trân trọng. Thế nên, không có nó trong tủ sách gia đình là cả một thiếu sót lớn. Nhắc lại, một thiếu sót to đùng :P “  Giá như mình có thể ở nhà Tết này, có lẽ mình sẽ tặng mỗi người mình yêu mến một cuốn bởi cuốn sách này ý nghĩa và quý giá hơn cái phong bao lì xì đỏ đỏ thường thấy.

“… Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải là điều có sẵn. “Nhà” là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.
Vậy cho nên, sự bình yên là thứ phải được thiết lập, và vì thế, có thể tái thiết lập. Nếu ta là một phần của “nhà”, dù chỉ là một phần nhỏ, nếu ta thật mong muốn mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên, hay lại có nó một lần nữa, thì ta phải tham gia vào quá trình thiết lập đó. Bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng sự thương yêu nhẫn nhịn, bằng trái tim sẻ chia, bằng một cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể bằng một giọt nước mắt. Dù thế nào, cũng không phải bằng sự buông xuôi. Để kéo những trái tim về gần với nhau. Để biến “nhà” thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về…”

(Ai qua là bao chốn xa…)

Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” tác giả Phạm Lữ Ân (bút danh chung của Đông Vy va Phạm Công Luận) – Nhà xuất bản Phương Nam, 2011.

Sáng nay trang bán sách trực tuyến Tiki tag tấm ảnh chụp những lời nhận xét của độc giả để mang ra Lễ Hội Đường Sách, mới nhận ra mình cũng là một tác giả.  Cạnh những Nguyễn Ngọc Tư, những Đông Vy, những Phan Hồn Nhiên, thú thực là mình không khỏi thấy lạc lõng (nhưng mà có đôi chút sung sướng, tự hào [icon nhe răng]).

Từ khi “5 Mùa Yêu Thương” được phát hành và đến tay nhiều người, có nhiều nhận xét, động viên làm đôi lúc mình cứ ngỡ như là mình có tài thật, giỏi giang, hay khéo léo thực sự.  Như thế có phải là khi yêu nhau người ta dễ hào phóng với nhau hơn?

Có người góp ý, “5 Mùa Yêu Thương” có cái bìa đẹp, giá như không có dòng chữ “quảng cáo” nằm ở trên cùng thì sẽ đẹp hơn.  Nhưng một cuốn sách ra đời, là “con chung” giữa NXB và người viết ra nó, thì việc quyết định hình thức nó như thế nào không hoàn toàn nằm ở một phía.  Mình đã làm hết sức có thể để “thương lượng” với NXB sao cho “đứa con” này được xuất hiện gần đúng nhất với những gì mình hình dung về nó.  Đôi khi cũng phải nhân nhượng một chút.

Thế rồi “5 Mùa Yêu Thương” được giới thiệu ở một số nơi từ truyền thanh, truyền hình, tạp chí, báo in, báo điện tử.  Tất cả, chỉ khi có bài viết, có chương trình hoàn chỉnh, mình mới được hay. Khi Nhã Nam hỏi kế hoạch PR, mình cứ cười trừ, “hữu xạ tự nhiên hương.”

Bạn hỏi “Sách hay không?” Cuốn sách đang sẵn sàng chờ mọi người lật giở từng trang để đọc, cũng như một món ăn nấu ra đang được bưng lên mời thực khách, người nấu sẽ không bình luận trong khi mọi người đang thưởng thức.  Mỗi người có một cảm nhận riêng, nhưng rất hy vọng rằng đây là một món không đến nỗi quá tệ.

Có những người Vợ đã chia sẻ niềm vui khi được chồng mua tặng.  Có những người bạn gái đã rất thích thú khi tặng nhau. Có những gia đình mẹ và các con đọc chung nhau một cuốn sách.  Đặc biệt, có một đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm tới, khi ngày Giáng Sinh của năm 2011 cô gái được bạn trai tặng sách (chuyện gì cụ thể đã xảy ra thì mình không được kể chi tiết, nhưng mà đại khái là sau khi đưa cuốn sách, chàng trai ngỏ lời và cô gái đồng ý – sau này được tâm sự là “Em vì thấy sách mà mờ mắt chứ thực ra chưa muốn cưới sớm thế huhu”)  Thôi, thế là thôi, lời nói thốt ra rồi thì khó mà rút lại được. Chúc các em có một cuộc sống Ấm Áp, bất kể là vào mùa đông hay hè.  Tất cả những kỷ niệm mình được chia sẻ đó, thật ý nghĩa đối với người viết sách nghiệp dư.

Và, vì có người “thử nghiệm” rồi, nên nếu có cậu trai nào muốn tỏ tình với bạn gái của mình thì đây cũng là một kế sách không tệ lắm đâu ;)   Tết đến gần cửa ngõ, và Valentine’s cũng đang ở đầu phố rồi :P

“Nhận xét của các bạn sẽ theo Tiki ra Lễ hội đường sách 2012

Hình và chú thích: FaceBook Tiki

Tiki nhắc Lễ Hội Đường Sách làm mình ước ao nhiều thứ, giá mà ở SG vào những ngày này, mình sẽ ra ngoài lễ hội đường sách và ngủ ở đó, mải miết quên về.

30 Responses to Sách và những nhịp cầu

  1. Nguyễn Hương Giang 14/03/2012 lúc 2:15 Chiều

    Em chào chị. Em thường xuyên ghé qua bếp nhà chị nhưng chưa khi nào để lại lời nhắn, hihi, chỉ ghé để học hỏi thôi. Thực lòng rất mê hơi ấm tỏa ra từ bếp nhỏ của chị. Sáng nay em mới mua được cuốn “5 mùa yêu thương” ở nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ. Trước đó mất cả tháng trời đi hơn 10 nhà sách ở TP. HCM mà không mua được vì hết hàng đó chị.
    Kính chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

  2. Thanh Hà 01/03/2012 lúc 11:23 Sáng

    Chị ơi, em cũng mua 2 cuốn “5 mùa yêu thương”, tặng bạn 1 cuốn, em 1 cuốn. Thế nhưng bạn e cứ thắc mắc là tại sao là năm mùa yêu thương chứ không phải là bốn mùa yêu thương hả chị?

    • anatomysu 02/03/2012 lúc 11:42 Sáng

      Hihi, thế là bạn em chưa đọc hết cuốn sách à ;) .
      Mạn phép tác giả đang bận em LL, chị nghĩ 5 mùa là vì ngoài 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông thì gia đình nào cũng có thêm một mùa nữa, là Mùa Yêu thương :P

  3. Thu Thuy 07/02/2012 lúc 5:20 Chiều

    Em dang cam trong tay “Nam mua yeu thuong” sau may ngay di tim o cac nha sach. Cam giac rat la vui!!!Chac toi nay ve em phai bao no lai truoc khi doc, so do hoac ai do doc ma khong biet quy nhu minh, chi ha.
    Em thuong chuc gia dinh nho cua chi suc khoe va hanh phuc tran day trong nam moi nhe,.

  4. bồ công anh 04/02/2012 lúc 10:03 Sáng

    cảm ơn chị đã giới thiệu một cuốn sách rất hay! em đã đọc và mua liền 5 cuốn tặng cho người thân và bạn bè. Và đã nhận được lời cảm ơn về món quà quá ý nghĩa.

  5. hoài hương 21/01/2012 lúc 9:11 Chiều

    Rùa ơi, nhớ là có người đăng ký tặng sách của Nguyễn Ngọc Tư rồi nhé. Khi nào gửi được thì nhắn cho chị biết.

  6. Liên ròm 21/01/2012 lúc 4:39 Chiều

    Đông Vy cũng ký tặng chị cuống: Hãy tìm tôi giữa cánh đồng. Thế tác giả Khai Tâm có nhã ý ký tặng cho rờm sách của KT không?

    Năm mới sáp đến chúc em Rùa lớn cùng 3 rùa bé và Rùa cha hạnh phúc, vạn sực như ý và luôn luôn rực lửa yêu thương em nhé.

    x x

  7. Huongmuathu 21/01/2012 lúc 12:20 Chiều

    Tối qua đi lễ hội đường sách nhớ đời luôn. Giờ đang bận quá, mình sẽ kể cho Khai Tâm nghe chi tiết, vừa buồn cười, vừa lo lắng … Nói chung là chắc mình không quên lễ hội tham gia tối qua.

    • Khai Tâm 24/01/2012 lúc 6:06 Chiều

      Chờ tường thuật từ năm ngoái sang đến năm nay rồi ạ :D

      • Huongmuathu 27/01/2012 lúc 2:35 Chiều

        Hihi, lời hứa hai năm mới thực hiện (^_~)
        chả là vầy, mấy hôm trước tết rất tất bật, dù tổng kết lại công việc làm được cũng chả được bao nhiêu trong đó có việc lướt blog của các nàng đảm đang (có dấu nha :D ) rồi mới biết đến đường sách. Mà tối hôm khai mạc thì mình lại phải lên tàu về quê. Tuy vậy vẫn quyết tâm chạy đua với thời gian. Tối đó, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra đường sách. Mình cũng biết là phải đi bộ trong khu đó mà không nghĩ là phải đi hết một vòng tròn mới đến được đường sách. Tại vì họ chưa cho vào đường hoa nên mới bắt đi một vòng tròn. Mà mình đến nơi là hơn 6h, 8h thì tàu chạy rồi. Bởi vậy mình nghĩ chắc là không kịp nên mình chạy thuc mạng trong khi bà con vừa thả bộ vừa ngắm đường phố, cây cảnh, hoa lá và cảm nhận không khí mùa xuân thật tao nhã. Chắc bà con thấy mình họ tưởng mình đuổi theo ai cướp mới chạy ghê vậy. Hix, chạy một hồi mà mài vẫn chưa tới đường Bạch Đằng rồi phải quẹo lên nửa đường nữa mới đến đường sách. Nhắm chắc là không kịp nên đứng lại xin xỏ mấy chàng bảo vệ cho mình băng ngang qua một tí thôi để kịp về lên tàu nhưng mấy chàng cương quyết không đồng ý. Thế là lại chạy. Chạy một đoạn lại dừng lại xin xỏ, mấy chàng lại không cho. Lần này tức quá giở giong “giang hồ” : ” mấy người kì quá, đương đi thế này rào lại hết rồi bắt người ta đi đường vòng, bi giờ tui có việc phải sang bên kia gấp, rồi phải chạy về cho kịp chuyến tàu, giờ có cho tui sang bên kia không?” mà giọng điệu rất dữ nha. Mấy ngươi khác đúng gần đó bắt dầu dòm ngó. Thấy chàng đó đứng im ru, tuii băng cái ào qua bên kia. Hehe liều mà (^_~). Tưởng rằng qua xong mua được mấy cuốn sách là tui sè băng đại qua như lúc nãy về nhà. Ai dè, qua đến nơi hỏi mấy cuốn sách họ chit tùm lum minh lại tiếp tục chạy ngược xuôi một hồi mới gặp được mấy cuốn sách cần mua. Tiếp tục hành trình chạy maraton, lần này thì không chậy ào được nữa mà phải vòng sang khách sạn Rex chạy về. Hix, người thì đông muốn chạy cũng đâu có nhanh được. Cuối cùng cũng về đến chỗ gửi xe. Vừa lấy xe ra mình chạy như đi bão vậy. Ngoài đường ai cũng nhìn mình kì quái, kệ cứ chạy. Về đến nhà lên tầng tám, tía ơi thấy ông chồng ngồi ngay cầu thang. Hỏi ủa sao anh k vào nhà, ổng bảo chìa khoá đâu mà vào. Mèng đéc ơi, lúc này đi đã dặn là chìa khoá gửi bảo vệ ở dưới cứ tưởng nãy giờ ổng gọi điện hối mình chắc là giỏ xách, vali đã sẵn sàng chỉcaafn mình về là ù một phát ra ga chứ. Thế là lai bay lộn ngược xuống tầng lấy chìa khoá, mở cửa xách đồ chạy như bay. Mình xuống trước đón taxi, chàng thay đồ vừa mới đi tất niên về. Vừa chạy vừa alo cho hãng taxi, trong thời gian chờ xe đến mình kịp nhớ ra là vội quá quên mang mấy cuốn sách chạy đua nãy giờ mới mua được. Thế là alo lên cho chàng bảo anh xuống chưa lấy giúp e cuốn sách đấy đấy nhé. Chàng bảo vừa xuống đất rồi, lên lại nhé. Hix, mình muốn đọc quá nên okie luôn. Hihi, sau khi đã yên vị trên taxi, mình mới kịp thở. Hậu quả của những chuỗi sự việc trên là tàu đã chạy được 3′. huhu, chàng và nàng ngồi vật vờ ở ga 3 giờ nữa để đón chuyến tàu khác chạy. Không có vé chàng và nàng bị nhồi như con mắm, đúng là một kỷ niệm thật khó quên :) )

        • Khai Tâm 28/01/2012 lúc 6:19 Sáng

          Tường thuật lại chuyện đi đường sách mà sao nghe giống phim 007 quá chừng :P Thôi, tất bật, vội vã đã thuộc về năm cũ. Chúc một năm mới An nhàn, thong thả hơn nhiều nhé! :D

  8. Thai thi Hoa 20/01/2012 lúc 11:14 Chiều

    Khai Tâm thân,
    Chị không biết cho nên không thể đặt sách của em được , nhưng chị đã nhờ người nhà mua cho rồi ! Thấy mọi người nhiều ý kiến quá cho nên rất sốt ruột xem sách ra sao. Chắc là chủ nhật này có sách của em để đọc! Chúc em và gia đình đón năm con Rồng thật vui!!!

  9. gauprim 20/01/2012 lúc 9:34 Chiều

    Hôm qua e vừa mua đc quyển 5 mùa yêu thương của c r c ạ,cháy hàng luôn,e ra Đinh Lễ sục sạo mấy hàng mới có:) e làm bánh theo ct của chị Rùa nhiều lần r,hầu như ct trong quyển này e cũng đã đều in ra giấy hết,nhưng e vẫn mua,vì ngoài những công thức bánh còn có những entry ấm áp tình cảm gia đình,đọc xong thấy ấm lòng hơn hẳn:) thực ra e thấy dòng quảng cáo đầu bìa sách là cần thiết mà c,để những ai chưa biết đến blog của c có thể vào tìm hiểu (mặc dù lên gúc gồ gõ 2 chữ là ra ngay)=)) cảm ơn c đã vất vả viết ra cuốn sách này để mọi ng được đọc và đc “cảm” cái nghề bánh gian nan này:) Chúc c và gia đình năm mới luôn tràn đầy tiếng cười,hạnh phúc và may mắn c nhé!

  10. Vân Hạnh 20/01/2012 lúc 6:01 Chiều

    Ngày mai em định sẽ đi thăm thú đường hoa và đường sách, nên sẽ cố gắng chụp ảnh cho chị xem đỡ tiếc hen. Mà thú thật năm ngoái em đi thất vọng lắm cơ, ko giống như trong tưởng tượng theo những lời giới thiệu trên báo chí j hết hihi
    Hôm bữa em đã đi nhận sách “5 mùa yêu thương” ở Nhã Nam, đem về xem có cả lời đề tặng của chị, dấu tay của TT, DD và hình như có cả dấu chân của LL hihi, xem ngấu nghiến luôn. Cảm ơn chị vì đã mang lại cho em và mọi người 1 món quà tinh thần^^
    Chúc cả nhà chị Rùa có 1 năm mới thật an lành, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười!

  11. Ngọc Anh 20/01/2012 lúc 12:55 Chiều

    Càng ngày em càng ngưỡng mộ chị hơn không chỉ qua tài nấu nướng mà còn là tâm hồn của một người mẹ người vợ luôn biết yêu thương những gì mình đang đó. Và đúng như chị nói “hữu xạ tự nhiên hương”, không cần quảng cáo rùm beng không cần lăng xê mọi người cũng biết tới chị và ngưỡng mộ.Em yêu cách hành văn tự nhiên mộc mạc và khiêm tốn của chị lắm ạ.
    Em đang mong chờ đón “5 mùa yêu thương” lắm lắm chị ơi ^^

  12. nga 20/01/2012 lúc 10:57 Sáng

    Cuốn sách của chị là độc nhất vô nhị, em mong có nhiều mùa yêu thương như vậy nữa được xuất bản, đọc sách có cảm giác như được ngồi trong căn bếp ấm áp thơm mùi bánh và mùi hạnh phúc vậy. Đôi khi buồn em lại lấy ra đọc để thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn.
    Tết đến rồi, chúc gia đình chị đón năm mới hạnh phúc ngập tràn, niềm vui luôn được nhân lên gấp bội và may mắn luôn mĩm cười nhé!

  13. Dinhova Nga 20/01/2012 lúc 5:13 Sáng

    Minh cung chi uoc gi Tet nay ve Saigon… Minh se .. Minh se… Moi lan tu nha sang, trong vali kg thieu vai chuc quyen sach!! Uoc gi co dip gap Me Rua nhi :) )
    A minh o xa kg dat sach co chu ki cua me Rua, vao mang Vn dat mua luon 2 cuon, chua kip dt ve dan Me thi da co nguoi mang sach roi luon roi, cam on ! Nhung minh van chua dc doc vi sach van o Sg :) )

  14. Lien Vo 19/01/2012 lúc 6:38 Chiều

    chào chị Khai Tâm

    Hôm nọ sau khi đặt sách chị khi ma` đã quá 100 người, thế là lại gửi mail hủy và đặt bên vinabook. hi vọng sẽ có sách sớm thế mà mãi 1 tuần sau mới được nhận. Đến giờ thì em đã đọc hết tất cả rồi chị ạ. Vẫn cái cam giác như khi được đọc trên wordpress, thích nhất là đôi dòng nhỏ nhỏ giới thiệu về một loại bánh mứt nào đấy trước khi bắt tay vào làm. Em không biết những người chưa bao giờ biết đến chị Khai Tâm, khi lần đầu đọc sách và biết đến chị sẽ có cảm giác như thế nào, Vì những người bạn trên wordpress đã biết đến chị KT nhiều nên phần nào đọc sách cũng dễ “cảm” hơn những cái chị KT muốn truyền đạt. Có chăng những người khác sẽ có một cái nhìn khác khi cho rằng sách dạy nấu ăn thì nên chỉ cần thuần nhất về dạy nấu ăn và hãy chỉ làm tốt phần đấy.

    • Khai Tâm 24/01/2012 lúc 5:31 Chiều

      Chúc mừng năm mới!
      Cảm ơn những nhận xét của em. Về “5 Mùa Yêu Thương”, trước hết, hãy nhìn nhận nó là một món quà, là một kỷ niệm nho nhỏ dành cho tất cả những người bạn đã và đang hàng ngày vào vui bếp và chia sẻ thành công, thất bại của mình. Được những người bạn đón nhận nồng nhiệt như vậy, với chị đã là một sự thành công rồi.

  15. Mẹ Nghé 19/01/2012 lúc 6:30 Chiều

    Nhờ em chị lại biết về “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, phải tìm ngay về kệ sách nhà mình thôi. Cảm ơn em nhé!
    Những ngày nghỉ Tết dương lịch chị đã nghiền ngẫm từng trang từng một trong “5 mùa yêu thương” và lại ước ao phần 2 sẽ xuất hiện.
    Khắp nơi cũng đã chộn rộn với không khí Têt rồi, chúc Tết cả nhà Rùa sớm nhé, à mà chẳng sớm đâu nhỉ vì “Tết” đã về rồi mà.
    Chúc cả nhà Rùa luôn dồi dảo sức khỏe, hạnh phúc đầm ấm, mọi việc đầu hanh thông, đặc biệt là các bé Rùa con thiệt là ngoan và sẽ giỏi giang đa tài như bố mẹ nhé!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 701 other followers