
Lễ hội dành cho các bé gái hàng năm Hinamatsuri (3.3 dương lịch) năm nay rơi vào ngày thứ Bảy. Thời tiết tốt nhưng bố bận làm việc nên bốn mẹ con dắt nhau đi chơi. Kế hoạch là chơi ở arcade cho hết chỗ xu từ những đợt chơi trước, ăn trưa ở quán các con tự chọn, vào Mister Donut ăn bánh uống cà phê xem carousels, nhưng có một sự cố ngoài ý muốn nên chương trình cuối cùng bị hoãn lại.
Ở nhà mẹ đã có sẵn bánh, chỉ cần đánh kem là xong. Hoa cũng mua từ tối thứ Sáu rồi. Còn bộ đồ chơi Hinamatsuri nữa… Như mọi năm, các con được tặng chung một bộ đồ chơi. Tìm mãi tìm mãi cũng chọn được một bộ ưng ý cả hai chị em.
Về đến nhà, DD đề nghị làm bánh tiêu. Chưa thấy ai ăn bánh tiêu mừng lễ hội bé gái bao giờ, nhưng cái gì cũng phải có người “mở màn” chứ nhỉ? Mà bánh tiêu của DD phải là những cái không được phồng, ít ra là chỉ phồng tí teo thôi.

Bánh tiêu được ăn lai rai bởi cả 3 bố con từ đầu bữa.Cơm và thức ăn đã được chuẩn bị từ sáng (bởi bố về ăn trưa trong khi bốn mẹ con đi chơi vắng nhà) nên chiều chỉ có mẻ bánh tiêu và cái bánh ngọt trong khi nấu nồi soup. Mọi thứ xong xuôi, cả nhà ăn cơm xong thổi nến (???), cắt bánh.


4 cái Hinamatsuri trôi qua ở Nhật, mỗi năm các con được tặng một bộ đồ chơi nhỏ. Những năm đi học mẫu giáo, còn có đồ chơi giấy làm ở trường mang về nhà. Bộ năm ngoái của DD chỉ có 2 “nhân vật” chính, năm nay có những 2 tầng
Vẫn theo “phong cách sáng tác” mọi khi, mỗi nhân vật nhìn về một hướng khác nhau (các cô về phe DD lại bảo mẹ rùa vùi dập tài năng của con gái!)
“Tác phẩm của DD” và bộ đồ chơi cũ nhất

Ba chị em chụm đầu, mẹ thắp nến, hai chị lớn cùng thổi phù phù.

Bánh được cắt, mỗi người một miếng, cùng vui.

Ngày của các con, chúc các con luôn xinh tươi, vui vẻ.
Like this:
Like Đang tải ...
Comments