
Qua tiết Xuân Phân vài ngày, thời tiết cũng như khác hẳn, bớt đi cái lạnh giá “tồn dư” từ mùa cũ. Đấy là mọi năm. Năm nay thời tiết thất thường, thay đổi liên tục, đến bây giờ vẫn còn lạnh lắm. Bước sang mùa mưa nữa… Tháng Ba, thương những cánh hoa Mộc Lan trắng muốt đang tới kỳ nở rộ. Tiếc cho mình, vì chưa kịp chụp được tấm ảnh nào của Mộc Lan năm nay.
Hôm nay tết Hàn Thực, cũng là ngày ở trường tiểu học Trung Văn tổ chức ngày họp mặt với các gia đình tự kỷ và cùng làm bánh ủng hộ quỹ. Các con ở đó cũng sẽ được làm bánh trôi và thưởng thức cùng tất cả mọi người.
Mọi thứ chuẩn bị ở hội trường đã xong (5 siêu nhân dọn dẹp kê bàn ghế, sắp đặt lò nướng). Trên dưới 40kg bột bánh quy đang ở trong tủ lạnh (hai siêu nhân cáo ốm mà vẫn sung sức thế
) Hà Nội sáng nay 18 độ, đài báo “không mưa, trưa và chiều trời nắng.” Chưa bao giờ tin tưởng ở dự báo thời tiết đến chừng này. Chúc mọi người một ngày vui.
Ở đây hoa ngoài vườn đã bắt đầu nở.
Sáng nay có nồi hoành thánh để ăn sáng và tráng miệng bánh trôi. Nhanh nhanh còn dự buổi lễ rất quan trọng ở trường của con.


Con vào bếp: Hàn Thực bánh trôi
Tết Hàn Thực 3-3
Bánh trôi vị xoài
Like this:
Like Đang tải ...
Hi chị Tâm,
Cho em hỏi cái này hơi lạc đề chút xíu nha. Vì là em mới có thai được khỏang 8 tuần nhưng lai cực kỳ thích ăn sushi và sashimi,hic, mọi người nói là bà bầu không được ăn món sống. Vậy em có ăn được không chị? bên Nhật phụ nữ mang thai có bị cấm ăn sashimi không chị? em thèm lắm nhưng lo lắng quá.
cảm ơn chị nhiều nhiều.
chị KT cho em hỏi ạ. lần trước em tranh thủ có tí bột ở nhà, mang ra làm bánh trôi. nhưng bánh có vẻ nặng. mẹ em bảo phải dùng bột ướt. em cũng ko hiểu lắm. có bột khô và bột ướt ạ? hay cứ lấy bột nếp là làm được?
Dep qua nen thich qua thich
Ôi, nhìn bánh thèm lắm nhưng lại không nỡ “ăn” chị ơi…Đẹp thế kia cơ mà…hic hic hic…