
Năm nay không kịp làm giò nên cũng chẳng có bánh dày.
Sáng thứ Bảy, trời mưa dầm dề, mưa từ đêm. Mấy cây hoa Mộc Lan năm nay không được vui rồi vì tuần mãn khai lại có đến mấy ngày mưa. Cũng vì mưa, cả nhà hoãn chuyến đi chơi cánh đồng hoa cải. Cũng may ngoài vườn đầy hoa. Hy vọng tuần sau nắng ráo, hoa cải vàng còn đẹp.
Chậu hoa ranunculus màu đỏ cam sau cơn mưa sáng

Bố đi làm, bốn mẹ con ở nhà chuẩn bị xong gỏi cuốn sẵn sàng cho bữa trưa. Mang chục vỏ trứng vào, kể chuyện Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ cùng cái bọc 100 trứng. Hai chị trang trí vẽ trứng, dán trứng, còn LL thì xông vào bóp nát vỏ trứng mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt của mẹ.
Quả trứng có số 1

Quả số 100 (rõ ràng là tượng trưng thôi, vì mẹ chỉ cho chơi 10 cái vỏ trứng nhưng bọc của quốc mẫu lại có đến cả trăm quả!). Những quả tứng từ bìa. Chữ V được “biến” thành chữ N ngược, để DD nhớ một thời chuyên viết ngược chữ N

Kể xong câu chuyện, vẽ xong chục trứng thì cũng đến giờ trưa mất rồi. Ngày nghỉ nào cũng trôi qua thật là nhanh!
Like this:
Like Đang tải ...
Các mẹ cần học tập cách dạy con của mẹ Rùa . Đáng yêu quá
Yêu quá cách dạy con của mẹ Rùa! Các con thật hạnh phúc khi có một người mẹ đảm đang, khéo léo và thiệt sâu sắc ý nhị như em.
thật ngưỡng mộ mẹ Rùa, khéo chăm con lại giỏi dạy con. Nhũng điều đơn giản đó mà mình ko có đk làm cho con. Thật buồn quá.
Một bài học “Về nguồn” thật nhẹ nhàng mà cũng thật sâu sắc.
Cảm ơn Mẹ Rùa nhiều nhé!
Easter Easter Easter!!!!!!!!!!!!!!!!