Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 06/04/2012

Tấm bảng mới

Hai hôm nay mấy mẹ con cùng chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ học tập cho năm học mới.  Mũ nón, khăn, quần áo thể thao cần thêu tên, sách vở bút cần viết tên bằng bút mực không phai.  Từng đồng xu bằng nhựa, từng que tính nhỏ cũng đều phải có tên, thế nên mẹ với con rất nhiều việc (và LL thì có bao nhiêu thứ để phá!)

Tấm bảng cũ năm nay đã trở nên chật chội vì năm tới có thêm một tân “sinh viên tiểu học.”  Chiếc bảng này dùng để ghim giấy tờ, vật dụng, lời nhắn liên quan đến học hành. Trên đó còn ghim 2 chiếc phong bì: 1 chiếc đựng những đồng 1 xu, chiếc còn lại đựng những chiếc tem “Bell-mark.”

Ra cửa hàng 100Y mua tấm bảng mới, to gấp 2 lần chiếc cũ.  Vải và ruy-băng, hồ dán có sẵn rồi nhé (LL lúc nào cũng chỉ đợi hai chị lơ là để xông thằng vào cái đám “vui vui” ấy).  Cắt một miếng vải bằng diện tích bên trong của khung bảng.

Dùng keo/hồ dán bìa để dán vải lên mặt bảng

Miết cho mặt vải thật phẳng, không có nếp nhăn (vết “nước” ở phía dưới góc trái – là nước dãi của người mà ai cũng biết là ai đấy).  Để vài giờ cho khô.

Dùng keo nhựa dán viền. Sau đó có thể dùng stamp để in hình lên bảng

Tặng các con, kèm bó hoa mua buổi sớm.

Thứ đầu tiên được gắn lên bảng sẽ là phong bì đựng Bell-mark.

Là một hình thức “kế hoạch nhỏ” của học sinh Nhật Bản, được thành lập từ năm 1960, tổ chức Bell-mark Foundation đã có sự ủng hộ của hơn 9 triệu hộ gia đình. Các công ty có sản phẩm tham gia vào chương trình sẽ được tổ chức Bell-mark quy định số điểm cho từng sản phẩm, mỗi một điểm sẽ có giá trị 1 yên (1 xu, mệnh giá tiền tệ nhỏ nhất).  Những chiếc tem điểm đó sẽ được gom lại bởi học sinh và những người tình nguyện của chương trình, sau đó tất cả sẽ được gửi đến Bell-mark Foundation.  Ở đó, những chiếc tem sẽ được quy thành tiền để mua dụng cụ học tập dùng trong trường.  Những sản phẩm đó sẽ được dùng trong từng lớp học, và chính con sẽ là người được hưởng “thành quả” nên hàng tháng, khi cô giáo đưa phong bì đựng bell-mark về để lấy, con hào hứng lắm.

Những lần đi chợ cùng mẹ, bọn trẻ hay nhắc phải mua loại sốt này hay nên mua loại giấy tissue kia, bởi vì sản phẩm đó có Bell-mark!  Đôi lần con thốt lên “Cái này tốt thật đấy mẹ!”  Chưa kịp hiểu “nguyên nhân” vì sao nó lại tốt hơn những món khác thì con gái đã nói “Cái này có đến 4 points bell-mark, thế là nhiều quá đấy!”  Và thế là nhờ chương trình, dù không hay đi chợ cùng mẹ, con vẫn biết những món đồ nào nên mua, vì công ty đó ủng hộ cho trường học: Nước trái cây Tropicana, Các sản phẩm của Kewpie (mayonaise), Các sản phẩm của Lotte, Morinaga, Các thanh chocolate của Meiji, một số loại chips khoai tây, một vài loại tẩy (erasers), vở viết, v.v.

Đôi bên cùng có lợi, cả các thầy cô lẫn học sinh đều rất hào hứng và cha mẹ cũng nhẹ nhàng hơn.

(Viết nhân status của một bác than phiền về việc cô giáo yêu cầu con mang đến nộp 2kg giấy vụn cho chương trình kế hoạch nhỏ của trường. Mẹ không có, thời buổi ai ai cũng đọc báo mạng và ebooks thì có phải ai cũng có báo cũ đâu? Và cô bảo học sinh là về bảo mẹ đi mua giấy báo cũ để mang nộp nếu gia đình không có…  Những tưởng cái thời của mình đã qua lâu lắm rồi chứ :( )

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 687 other followers

%d bloggers like this: