Cuối tuần này hoa anh đào ở Matsuyama mãn khai. “Thực đơn” đã được lên từ tuần trước, “nhân dịp” sắp hết lạnh: cheese fondue.
Đào đã nở đầy cây, nhưng chưa rụng lả tả “như trong phim”. Hôm nay thời tiết dự báo âm u buổi sáng, nắng vào tầm chiều. Cứ dùng dằng mãi, cuối cùng mãi mới ra khỏi nhà, vì tiếc những món nướng đã được chuẩn bị.
Đến nơi, nhóm lò than khi trời có vài hạt mưa. Lũ trẻ từ sân chơi cầu trượt chạy vội về lều trông mẹ loay hoay với cái lò và cơn gió. Bố rõ là may mắn khi lò đỏ lửa cũng vừa xong seminar để đến nơi.

Chiếc bánh mỳ nguyên cám được chăm sóc nhiều nhất, bên nồi cheese

Cơm nắm đủ màu

Bratwurst nướng than

Thịt nướng, sò điệp tươi và nấm

Dâu tây

Khoai và bánh đa nướng

Công viên ngập tràn sắc hoa,

Cành cây thấp, sà vào mặt người.

Chị đu lên cây

Còn em chễm chệ ngồi, mải mê nhìn ngó, buông rơi cả em ong-ti-giả.

Like this:
Like Đang tải ...
Bình yên và hạnh phúc quá!
Dâu thế kia mới gọi là dâu chứ =((
Áo khoác đỏ, mũ nồi đỏ, mình biết là ai rồi…
ngưỡng mộ chị Tâm ghê. Thích thật đó.
chi rat nguong mo e,nguoi con gai ha noi kheo tay,dam dang,chuc gia dinh e that hanh phuc.
Chị Khai Tâm ơi, chắc chị phải viết một bài chia sẻ với tụi em cách chị sắp xếp công việc nhà thôi. Em rất tò mò muốn biết chị làm thế nào để vừa chăm bé LL còn nhỏ xíu, vừa để mắt đến việc học của hai chị lớn và lại còn chuẩn bị những thức ăn ngon lành, phong phú cho buổi picnic của gia đình nữa chứ. Em cảm ơn chị nhiều!
Chị có 2 phụ tá đắc lực chăm LL mà
ước gì ở Hà Nội mình cũng có những chỗ đẹp như thế, và ước gì mình có nhiều thời gian như thế nhỉ. Chúc cả gia đình nhà Rùa lúc nào cũng vui vẻ nha.
Hoa đào đẹp quá, Các món ăn chơi quá hấp dẫn, cả nhà thật hạnh phúc! Bóc tem bài mới nhà chị Tâm ^.^