Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 06/05/2012

Nghỉ lễ tháng Năm

Tháng Năm, tháng nhiều kỷ niệm của gia đình.  Ở đây, cứ cuối tháng Tư đầu tháng Năm là dịp nghỉ lễ GoldenWeek. Nghỉ dài, lại tìm nơi đi chơi, thư giãn cho cả gia đình.

Trước tiên phải “báo cáo” tình hình chậu húng được giâm cành từ hôm trước đã nhé.  Đến tuần này, các nhánh đã sinh cành, bén rễ tốt rồi.  Nhìn kỹ chẳng thấy cành nào “hy sinh”, vì vậy có thể chắc được tỷ lệ sống sót gần như tuyệt đối.

Cành hôm trước được mang ra làm “ví dụ”

Hai chậu răm cũng được trồng theo cùng một phương pháp, sau 2 năm vẫn xanh tốt.

Lễ sinh nhật đầu tiên của tháng 5 năm nay mang phong cách “bụi đời”.  Cả nhà đi chơi xa, cũng nhằm ngày Môi Trường. Sáng sớm, lên tàu khởi hành đi Hiroshima.

Điểm đến đầu tiên sau khi đặt chân đến Hiroshima là một hòn đảo nơi có chiếc cổng đền được dựng giữa biển nước.

Trên đường vào, quán ăn san sát, bán những đặc sản địa phương cũng như món ăn đặc trưng dịp lễ hội.

Vị sư khất thực trên đường

Cảnh trên đảo không quá hùng vĩ, có núi có biển và cả những toà nhà cao tầng hiện đại

Còn có thể bắt gặp những chiếc túi xách của một du khách nào đó được khoá lại bằng dây khoá vào chân chiếc ghế ven đường.

Không thể không nhắc đến những chú nai dạn dĩ.  Cả nhà bày đồ ăn trưa, chúng đến “cướp”, ăn cả giấy ướt và nylon!

Chiếc cổng đền đang được trùng tu nhưng vẫn thu hút mọi người chụp ảnh kỷ niệm.

Khu đền đông đúc, người chật như nêm

Chùa với toà tháp 5 tầng ở gần kề, trên một ngọn đồi gần đó

Đặc sản của đảo là hàu.  Quán này bán hàu nướng, xếp hàng dài mới có chỗ ngồi bên trong.  Khách cũng có thể xếp hàng chờ mua từng phần để ăn bên ngoài.

Chả nướng

Rời đảo, cả nhà về lại thành phố.  Thành Hiroshima nằm dưới mặt đất (không như thành Matsuyama trên núi).

Ở đó, có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ được tổ chức ngay dưới chân thành, trên những tảng đá lớn và thảm cỏ xanh.

Ngoài bánh mỳ, croissants, salami, xoài xanh ;) , pho mát, còn có cả bánh nếp ngọt của Nhật (mua ở nhà ga)

Tiệc tùng xong xuôi, cả nhà rời thành để sang khu vườn.  Ngày môi trường nên vé vào cửa được miễn phí.  Bọn trẻ còn được tặng những gói thức ăn cho cá.

Khu vườn với những chiếc cầu đặc trưng.

Ngang vườn trồng đào, chỉ thèm một nắm muối ớt ;)

Khu phố trung tâm Hiroshima

Khu phố đi bộ Kinzagai

Đi ngang toà nhà tưởng niệm bom nguyên tử, cả nhà quyết định không rẽ vào để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của một ngày vui.

Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị cho ngày lễ dành cho Mẹ.

Cẩm tú cầu đủ màu đủ loại

A, đây rồi, “Làng Okonomiyaki” nơi có những quán bán Okonomiyaki kiểu Hiroshima.

Thực đơn (quán bên cạnh có tên Okonomiyaki Republic :P )

Nước sốt

Okonomiyaki hải sản (mực và tôm)

Okonomiyaki hàu

Rời Hiroshima khi mặt trăng đã gần lên đỉnh đầu.  Ngày 14 trăng tròn.

Rời Hiroshima để về nơi “nhà quê”, mới đi một ngày đã nhớ.

Mùng 5 tháng 5 là ngày lễ dành cho Thiếu Nhi, bọn trẻ mừng bằng đĩa cơm trộn cuộn trứng hình cá Koi, đồng thời kết thúc kỳ nghỉ dài.

Tin vui: Con gái (tập 4) của gia đình SCP đã chào đời khoẻ mạnh vào ngày 29.4.2012 tại Singapore, tên ở nhà là Lạc.  Chúc mừng cả nhà (ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị!).  Hẹn gặp em Lạc và mẹ sơm sớm.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 682 other followers

%d bloggers like this: