Gần đây WordPress.com bị một số nhà mạng Việt Nam chặn ác liệt, Bếp Rùa nằm trên hệ thống của WordPress nên cũng bị ảnh hưởng theo. Nhiều người than phiền không vào được bếp Rùa, lại nghĩ mẹ Rùa… cấm
(không cấm, không cấm).
Đây là những cách có thể vượt chướng ngại vật (copy lại hướng dẫn trên mạng – cảm ơn các bạn đã chia sẻ):
Chúc mọi người “tập thể dục” vui vẻ, thành công trong việc trèo tường.
—-
1. Đổi http:// thành https://. Ví dụ bình thường bạn gõ khaitam.wordpress.com thì giờ bạn đổi lại thành https://khaitam.wordpress.com/.
Ngoài ra, với những bạn lười thêm https:// mỗi khi gõ thì có thể dùng Addon Force TLS của Firefox. Down tại đây: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/force-tls/. Sau khi down về vào Tools > Page Info > Permissions > Dòng Secure Connection đánh dấu cả 2 lựa chọn. Xong vào Tools > ForceTLS Configuration > Thêm tên những trang bạn thường vào, chọn Force Subdomains Too là xong.
2. Hotspot Shield: Vào trang http://hotspotshield.com/ tải phần mềm này về và cài đặt. Rất nhẹ, gọn và dễ sử dụng.
3. Ultra Surf: Vào trang http://ultrasurf.us/download_en.htm để down về cài. Phần mềm này cũng rất nhẹ và dễ sử dụng.
4. Stealthy: Nếu bạn dùng trình duyệt Google Chrome thì vào đây để down: https://chrome.google.com/webstore/detail/ieaebnkibonmpbhdaanjkmedikadnoje, nếu dùng Fire Fox thì vào đây: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/stealthy/
Mẹo nhỏ: Trong Stealthy Option, phần Custom, bạn chọn các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia… có thể cải thiện tốc độ của nó và vào các trang khác thoải mái. Đừng chọn Normal hay USA.
5. Turbo của Opera: Bạn nào dùng Opera 10 thì có thể bật tính năng Turbo của nó lên bằng cách: Chạy Opera nhấn Ctrl+F12 => Thẻ Web pages => mục Opera Turbo chọn On => Ok
Like this:
Like Đang tải ...
cách xử trí trên opera ko ổn chị ạ. em làm xong thì https cũng ko đuợc mà cả các trang bt khác cũng bị chặn luôn. vnn lần này làm chặt lắm
Ui, mình dốt đặc vụ này nên mấy hôm nay cứ thắc mắc: “chẳng lẽ KT giận ai rồi đóng luôn bếp rồi”, nếu vậy thì mọi người sẽ buồn lắm. May quá hnay đã đc giải đáp. Thanks KT nhiều !
Mình nghe người nhà than phiền là không vào blog được mà không nghĩ là bị blocked. Chỉ tội là phụ huynh già yếu rồi, mấy vụ trèo này thì không có sức. Hic!
Em cũng đang ko biết là làm sao mà ko vào đc bếp. Hôm nay vô tình vào ultrasurf để vào facebook thì mới vào đc đây. Vậy là từ giờ lại phải thêm công đoạn khởi động ultra nữa, giống như kiểu phải làm nóng lò trc khi nướng bánh vậy
Em cũng ko bị chặn, chỉ mỗi tội chờ cả tuần trước không thấy bài mới của mẹ Rùa thôi>:) Đọc đề bài cứ tưởng là mẹ Rùa bị chặn nên ko up được. Em rất thích đọc bài chợ nông dân của chị. Nhìn mà thấy mê.
Ủa, sao em ở VN mà vẫn vào được bình thường mà, có bị chặn gì đâu chị. Em vào bằng tablet với laptop đều được. Chỉ mỗi tội dạo này chị post bài ít hơn mọi khi thôi. Gần như ngày nào em cũng ghé vào xem chị có post gì mới không để đọc, thưởng thức và suy ngẫm, nếu không có gì thì lại out ra luôn. Mai lại vào tiếp. Trong các cách chị hướng dẫn để ” trèo tường” vào wordpress thì cách 1,4,5 hơi phức tạp, nhiều khi vào được trang đầu tiên, nhưng khi vào trang thứ hai, hoặc bài viết khác thì không được. Cách 2,3 thì tải phần mềm về dùng. Cái cách này đơn giản hơn, cứ khi nào định vào những trang cấm thì cứ việc bật nó lên, chờ nó connect là được, nhưng cái 3 thì chậm hơn cái 2. Em toàn dùng cái 2 những khi nào muốn vào facebook hoặc Opera.
tùy vào mạng à. đa số dùng mạng VNPT bị chặn
Chị Khai Tâm ơi!
Em bổ sung cách thứ 6 nha chị. Ở cơ quan em cũng bị chặn nên em vào qua http://hidemyass.com/ và paste link : http://khaitam.wordpress.com vào mục Hide My Ass!.
Sau đó em cài luôn trang đó làm trang chủ của Firefox nên khi mở web ra là đã đọc luôn được tin tức nóng hổi của BẾP RÙA ạ.
Póc tem!
(dù chân em không dài cho lắm)!
Em “khoét vách” nhà chị từ lâu lắm rồi, bây giờ thêm “trèo tường” thì cũng chả vấn đề gì mấy.
Em tin rằng tuy bị chặn, nhưng số lượng người vui bếp với chị không giảm đâu.
Em mua “Năm mùa yêu thương” tặng chị em & nhỏ bạn thân nên bây giờ, mỗi khi 2 nguời ấy í ới cách làm món này món nọ, em lại “Năm mùa yêu thương nhá”!
Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc