
Tuần trước nữa chợ Nông dân có ốc, túi ốc đó, cùng với mấy quả chuối xanh, được “hô biến” thành nồi ốc (om) chuối đậu.

Tuần trước, âm mưu nấu bún ốc nhưng bất thành. Đã đặt sẵn nồi nước xương nhưng trời lại mưa. Thời tiết đầu hè ba ngày nắng bảy ngày mưa. Dự báo thời tiết nói mưa thì nắng, nói nắng lại mưa, chẳng biết thế nào! Đi chợ muộn, hai mẹ con ra đến nơi đà hết ốc. May sao lại thấy mớ dọc mùng. Thế là… kết quả ai cũng biết rồi đấy: Bún dọc mùng mọc.
Thế rồi tuần này, trời mưa thì mặc trời mưa, hai mẹ con lên đường rời khỏi nhà từ 8h30 sáng, quyết bắt cho được túi ốc.
Tèn ten… bữa trưa này của hai thằng lớn nhất. Và cứ khi nào có bún ốc để xuýt xoa trong tiết trời mưa hơi se lạnh, sau đó thì hai mẹ con ôm nhau kềnh cang giấc trưa, thì ngày hôm ấy đặc biệt hạnh phúc

Like this:
Like Đang tải ...
Comments