(Dành cho những người nhận thông báo có bài mới qua email. Link dẫn tới bài viết này nếu bạn ở VN và bị chặn tường lửa không thể vào bếp một cách bình thường: http://khaitam.wordpress.com/2012/06/16/banh-ran-duong-patechaud/ )
Cuối tuần lẽ ra có nhiều dự định, ấy thế mà chỉ vài dòng tin tức làm thay đổi hết. Từ giờ đến giữa tuần sau dự báo thời tiết chỉ có một chữ MƯA.
Vì trời mưa nguyên đêm thứ Sáu, sang đến cả sáng thứ Bảy nên thời tiết mát mẻ, có phần lành lạnh. Cứ thế này thì khay patechaud chắc sẽ làm ngon miệng cả nhà trong bữa sáng, và đĩa bánh rán (và quẩy thừng) sẽ được chào đón nồng nhiệt khi nằm dài xem phim. Cuối tuần mà.


Thôi thì “ông” cứ mưa tiếp đi vậy!
Like this:
Like Đang tải ...
Chào chị Khai Tâm , em biết bếp rùa của chị từ mấy tháng trước rồi nhưng chưa dám gửi phản hồi . Em đang ở Canada nhưng cũng thích làm bánh , trồng rau này hoa nọ như chị . Nhìn món nào chị chụp cũng thấy ngon ngon làm sao ý! Nhất là cái bánh rán này , thèm quá , chị cho công thức bánh rán nhe chị!
chị ơi chị tìm trong mục lục í ạ, kéo xuống phần bánh VN, chị KT có up hết công thức của 4 loại bánh rán lâu rồi.
Sao minh khong tim duoc cong thuc lam banh patechaud vay KT . Minh o VN .
Trong Mục lục bên tay trái của chị đấy ạ. Bánh này dùng vỏ Puff Pastry và nhân tùy thích