
Campanula “Blue Wonder”
Sáng Chủ Nhật, cả nhà ngủ nướng. Cứ ngỡ là trời mưa, nhưng không phải, chỉ âm u thôi.
Hai đứa tặng thiệp chúc mừng cho bố, không quên dúi vào tay LL miếng giấy gấp hình trái tim, màu nâu. Chưa biết tự làm để tặng bố nhưng hai chị vẫn không quên “giúp” đâu. Người ta không những không cảm ơn mà trong chốc lát, trái tim origami đã nhàu nát. Chị còn bào chữa, “chắc LL biết bố không thích trái tim.”
Chậu hoa Campanula mẹ “mua giúp” cũng được con tặng bố. Nhưng bố lại “gửi nhờ” ở bàn học của hai đứa.
Theo kế hoạch, cả nhà đi picnic ngoài công viên, nhưng dự báo mưa nên đổi thành picnic ngay trong nhà. Hôm nay có nem cua, tráng miệng thạch đen sương sáo, theo yêu cầu (từ lâu) của bố.
Rổ củ đậu ngoài bếp, mỗi lần đi qua, có đứa lại tủm tỉm “như cái mông!” Nem mà có củ đậu thì đúng ý mẹ lắm.

Chị ru LL ngủ, DD và bố phụ giúp bóc bánh tráng gói nem. Mẹ vừa gói vừa chiên sơ một lượt. Mỗi một chiếc nem đều có một miếng thịt cua từ chiếc chân nằm dài theo chiều dọc.

Rau diếp còn một cây mua từ chợ nông dân đầu tuần, gói tía tô xanh, quả dưa chuột cùng nắm húng Láng hái ngoài vườn là rổ rau ăn kèm.

Mấy tuần nay trông ngóng những nụ hoa nhài. Hôm nay những nụ hoa mới bé tí teo, chẳng có thể nào vào nồi nước đường được, nên đành dùng dầu chuối.

Thạch đen và thạch dừa tráng miệng, kết thúc bữa trưa.

Ngoài bếp, nồi dấm bỗng thơm ngào ngạt, lỡ có ai nghĩ nhà nấu rượu lậu thì cũng không chối cãi được


Chiều tối, nướng mấy chiếc pizza, mấy bố con “ly bố ly con” (cola). Kết thúc một ngày lễ chỉ ăn với chơi.


Ơ, thế nào mà ngày lễ nào cũng loanh quanh chuyện ăn? Thì thưởng thức những món ngon cùng nhau cũng là một cách tạo kỷ niệm đẹp rồi còn gì
Chúc mừng các ông Bố.
Like this:
Like Đang tải ...
Chị Rùa ơi!
Tháng 9 này em sẽ sang Nhật, và em mạo muội rất muốn đến thăm Bếp Rùa.
Em đã email cho chị qua gmail nhưng hình như chị ít check
Có được không ạ???
Thấy không khí ấm cúng của gia đình chị mà thèm quá…
Món nào cũng hấp dẫn, pizza thì trông xốp ngon quá chị Khai Tâm ui. Chúc cả nhà chủ bếp vui, hạnh phúc nha.
KT ơi, dấm bỗng nấu thế nào bạn ơi??? Chỉ cho mình với!!!! Lúc nào cũng thấy thiếu dấm bỗng thật ngon vì mình nghiện nấu bún ốc, bún riêu hehehe
chị thử tìm trên thanh search sẽ ra công thức chi tiết, theo em nhớ thì chị KT dùng rượu nếp có cái lẫn nước nấu cho nhừ, đun lửa nhỏ cho thơm rồi lọc bã, chiết nước ra chai dùng dần. Em sợ chị đợi trả lời nên lanh chanh trả lời trước, nếu thấy k tin tưởng chị tìm lại công thức thử nhé
Chi Khai Tam, cho em hoi củ đậu chi mua o Nhat luon hay la chi mang tu VN sang vay,vi em di cho ben nay khong thay ban.
Chị Rùa có tiếp viện từ nhà mà bạn
. Lúc nào cũng ko thiếu đặc sản Việt Nam hihi
Hic , chị khéo quá , em không làm được cái pizza ! Huhu
thật trùng hợp là cứ mỗi khi em nhớ đến 1 món gì thật đặc biệt của VN là trang của chị lại có bài “đụng chạm” đến món đó
. Hôm vừa rồi em vừa ngẫm nghĩ ko biết làm thế nào tìm được giống hoa nhài để trồng bên này, và không biết có hợp khí hậu không thì thấy ngay ảnh chụp nụ hoa của chị ^_^. Hồi em còn nhỏ, nhà em có 1 cây nhài to lắm, cao vượt quá cả tường, thơm ngát hương. Giờ xa nhà, nhiều lúc em nhớ mùi hương ấy da diết nên đang âm mưu mang sang Nhật 1 cành để giâm:D. Hy vọng em mang được qua cửa hải quan trót lọt, hì hì
Cảm ơn những bài viết của chị thật nhiều
Chúc mừng ngày của Bố:)
Hihi hôm đó bên em thì trời đẹp lắm , mấy bố con ra vườn bơm cái Hồ bơi mini ra ” nghịch nước ” , mẹ mệt rũ , không chơi gì được vì em ” hành” dữ quá! Hix
Một bữa cơm gia đình thật hạnh phúc .
Cả nhà có 1 ngày ăn chơi tưng bừng, mong được như thế mãi.
Đi lạc vào bếp chủ nhà và thích lắm. Vì mấy tấm hình của chủ bếp khiến bây giờ đang ngồi trên xe lửa đi làm mà đầu óc lại phải tính toán chiều nay làm về còn đua đến tiệm thịt mua bò bắp và giò heo về nấu bún bò. Vốn không thích vào bếp mà lại ra thế này.
Chúc chủ bếp luôn vui và hạnh phúc nhé.
Dù đã nói nhiều lần nhưng em vẫn phải nhắc lại,những khi buồn bực hay mệt mỏi nhất,cứ vào đến nhà chị là em tìm lại được sự Bình yên,Cảm giác nhẹ nhõm lắm chị ạ.Cám ơn chị.