
Tuần trước nhài chưa nở, toàn nụ là nụ, đến cuối tuần này, gần chục bông nở đúng vào ngày Gia Đình Việt Nam 28.6.

Nhà mình chúc mừng nhau bằng một nồi thạch đen (sương sáo) to ơi là to! Bắt đầu vào mùa nóng rồi, cái nóng đầu hè dường như oi bức, khó chịu hơn do cơ thể con người đang được “nuông chiều” bằng những ngày mát mẻ của mùa trước.


“Thông điệp” của người nấu thạch năm nay: Thạch-hoa-súng, phòng chống bạo lực trong gia đình. À, thì khẩu súng bằng nước đã sẽ tan, chỉ còn lại bông hoa nhài thơm ngát thôi
Like this:
Like Đang tải ...
Chào mẹ Rùa, mấy hôm trước lang thang mấy hiệu sách khu vực cuối đường NG.T.Minh.Khai để tìm “5 mùa yêu thương” mà không còn quyển nào cả, buồn quá. Hôm nào lên Fahasa tìm tiếp, nhưng không hy vọng mấy! Nếu hết sách rồi thì mẹ Rùa có biết bao giờ tái bản lại không?
Chị ơi chị có thể đặt mua trên tiki.vn ạ, giao tận nơi luôn
Ô vậy à, để mình vào trang web bạn giới thiệu, cảm ơn nhiều nhé!
Chi da tung thu lam mon che suong sao, hat e, mu chom, va rong bien trang chua? Mua he nong nuc an rat mat. Hbua e duoc nguoi ta cho an thu thich qua troi muon lam an thu nhung rong bien trang chi o viet nam moi co thoi. Rong bien trang an san san, rat vui mieng. Chi thu di nha
)
Hoa đẹp quá,nhà mình cũng rất thích món này nhưng mình cho thêm trân châu vào nữa…:)