Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Chậu hoa Vô Ưu

Sáng sớm
ngoài sân nhà mìnhGiữa tháng Ba năm ngoái, ngày cuối cùng của năm học lớp 2, TT mang về nhà một túi hạt giống được đựng trong một chiếc túi nylon nhỏ xíu.

“Cô giáo gửi tặng mỗi bạn một gói. Mẹ giúp con trồng nhé.”

Một phần trong số hạt đó được gieo, và mấy tuần sau xuất hiện những cây con. Không ai biết là cây gì, chỉ biết là hoa, không phải rau.

Từng cây nhỏ được tách ra, mỗi chậu có 2-3 cây.

Chậu cây này để ngoài hành lang, sau trận “lũ bụi bình xịt cứu hoả,” toàn bộ chậu cây được phủ một lớp bụi mịn màu hồng phấn.

Lá có lớp lông tơ nên bám bụi, rửa mấy lần mới sạch, nhưng dường như cũng bị ảnh hưởng. Những chiếc lá mất đi màu xanh non, có vẻ hơi cằn cỗi, khác hẳn những chậu trồng ở ngoài ban-công.

Những nụ hoa cũng dần xuất hiện.

Sớm nay, một bông hoa đã dần hé nở, từng cánh, từng cánh.

Cô giáo đã tặng con hạt giống của cây hoa Cúc Vô Ưu.

About these ads

3 Responses to Chậu hoa Vô Ưu

  1. Ngoc van Nguyen 02/07/2012 lúc 11:03 Chiều

    Dong y! Bai viet de thuong nhu bong hoa

  2. nammeomap 02/07/2012 lúc 3:04 Chiều

    Chị ơi tên hoa nghe hay quá! Hoa Vô Ưu. Trẻ em thì giống như những bông hoa không lo lắng, không phiền muộn, luôn xinh tươi rạng rỡ. Ước gì mọi trẻ em đều như những bông hoa Vô Ưu chị nhỉ!

  3. Hương 02/07/2012 lúc 12:38 Chiều

    Bài viết dễ thương như bông Hoa !

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 804 other followers

%d bloggers like this: